Bản lĩnh, trách nhiệm của Công an xã trong lũ dữ miền tây Nghệ An

Trong đợt lũ lịch sử hồi tháng 7 vừa qua, các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An không quản ngại hiểm nguy để bảo vệ tính mạng, tài sản cho nhân dân và hỗ trợ khắc phục hậu quả. Bão lũ đi qua, hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân, trong đó có lực lượng Công an xã để lại những tình cảm hết sức đặc biệt trong lòng nhân dân.

Lực lượng "4 tại chỗ" xã Mỹ Lý (Nghệ An) phải đi bộ 2 ngày mới tiếp cận được bản Cha Nga bị mưa lũ cô lập, nơi 36 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi.
Lực lượng "4 tại chỗ" xã Mỹ Lý (Nghệ An) phải đi bộ 2 ngày mới tiếp cận được bản Cha Nga bị mưa lũ cô lập, nơi 36 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi.

Đợt mưa lũ này đã khiến 7.439 nhà bị sập, vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn. Cụ thể, 425 nhà bị sập, vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn; 5.436 nhà bị ngập sâu, tài sản bị trôi, hư hỏng sau khi rút nước và 1.578 nhà bị hư hỏng, tốc mái. Có 40 điểm trường, 20 trụ sở cơ quan, 27 cầu giao thông, cầu treo, cầu tràn… bị thiệt hại. Tổng thiệt hại về kinh tế ước khoảng 3.546 tỷ đồng.

Lo lắng, chở che nhân dân

Từ ngày 21/7, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão, trên địa bàn xã Mỹ Lý xảy ra mưa to, cộng với việc các hồ thủy điện ở phía thượng nguồn xả lũ nguy cơ lũ ống, lũ quét và sạt lở đất cao.

Chiều 22/7, công an xã phân công lực lượng, cùng các tổ công tác của xã trực tiếp đến các bản kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão, giúp người dân kê cao tài sản, giảm thiểu thiệt hại.

Vài giờ đồng hồ sau, tình trạng sạt lở xảy ra ở nhiều nơi, mưa xối xả, nước sông Nậm Nơn dâng nhanh, cuồn cuộn chảy, uy hiếp sự an nguy của nhân dân 6 bản dọc bờ sông. Lúc này, Thiếu tá Nguyễn Văn Dũng, cán bộ công an xã Mỹ Lý cùng tổ công tác của xã đang trên đường vào bản Hoa Lý kiểm tra sạt lở đất.

img-7940-2-1700.jpg
Xã Mỹ Lý có 439 ngôi nhà bị ảnh hưởng, với tổng mức thiệt hại khoảng 332 tỷ đồng, trong đó có tới 221 ngôi nhà bị cuốn trôi, vùi lấp hoàn toàn.

Khi xe ô-tô của thiếu tá Dũng điều khiển, chở Bí thư Đảng ủy xã đang dừng hội ý với các thành viên tổ công tác bên này cầu Hoa Lý, bất ngờ, khối đất đá từ trên núi lở xuống, đẩy chiếc xe công vụ đi một đoạn dài.

Thiếu tá Dũng và Bí thư Đảng ủy xã vừa đạp cửa thoát được ra ngoài thì bất ngờ một thân cây từ núi lao xuống, thiếu tá Dũng nghiêng đầu, cả thân cây sượt qua thái dương, thoát chết trong gang tấc... Tổ công tác sau đó cũng nhanh chóng có mặt ở bản Xốp Tụ để hỗ trợ người dân.

Khuya ngày 22/7, lũ tràn về, rất may toàn bộ người dân bản Xốp Tụ đã được khuyến cáo và hỗ trợ di dời an toàn trước đó.

images2029854-go-5034.jpg
Nước lũ đổ về, hàng nghìn người dân ở các xã Tương Dương, Mỹ Lý, Con Cuông, Nhôn Mai... được hỗ trợ sơ tán khẩn cấp.

Suốt đêm, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Mỹ Lý dầm mình trong mưa lũ cứu tài sản, bảo đảm an toàn cho người dân.

Trưa hôm sau, Trung tá Hoa Thanh Dôi, Phó trưởng Công an xã Mỹ Lý cùng tổ công tác từ bản Xốp Tụ trở về sau nhiều giờ đồng hồ lội bùn, cắt rừng. Cơn lũ quét qua khiến hai bản Xằng Trên và Xiềng Tắm ngổn ngang, hoang tàn, nhiều ngôi nhà biến mất không dấu vết. Trụ sở Công an xã cũng bị đổ nát, ngập trong bùn đất khiến các anh không kìm được nước mắt!

img-7925-2-9937.jpg
Sau lũ, bản Xiềng Tắm ngổn ngang, hoang tàn.

“Khi biết tất cả người dân ở 6 bản dọc bờ sông Nậm Nơn và các bản còn lại an toàn, các tổ công tác báo cáo về anh em đều bình an, tôi mới thở phào nhẹ nhõm”, Trung tá Hoa Thanh Dôi xúc động kể lại.

Trong lúc các đồng đội tỏa xuống địa bàn để hỗ trợ người dân Trung tá Kha Văn Hiền, Phó trưởng Công an xã Mỹ Lý được phân công trực tại trụ sở, đồng thời chỉ đạo tổ công tác công an xã thực hiện nhiệm vụ ở bản Xiềng Tắm, cũng là nơi đặt trụ sở Công an xã. Khoảng 21 giờ ngày 22/7, nước bắt đầu dâng cao, Trung tá Kha Văn Hiền cùng hai đồng đội tháo 2 máy tính và những tài liệu quan trọng mang sang gửi nhờ tầng 2 của nhà dân gần đó.

img-7883-2-2556.jpg
Trụ sở Công an xã Mỹ Lý bị đất đá vùi lấp, hư hỏng hoàn toàn.

Nước lũ vẫn không ngừng dâng cao, khi các anh ôm được máy tính và các tài liệu lên được trụ sở Ủy ban nhân dân xã thì lũ cũng nhấn chìm trụ sở Công an xã, vượt tầng 2 nhà dân.

Những ngày sau, lũ rút, Thiếu tá Nguyễn Văn Dũng, Trung tá Kha Văn Hiền, Trung tá Hoa Thanh Dôi cùng các đồng đội lại sát cánh cùng chính quyền địa phương và các lực lượng tại chỗ để giúp đỡ nhân dân… Nhiều cán bộ, chiến sĩ có nhà bị hư hỏng, ngập trong bùn đất nhưng đã gác lại việc riêng của gia đình mình để lo việc chung.

images2031922-05-9922.jpg
Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An khảo sát tình hình tại trụ sở Công an xã Mỹ Lý, ghi nhận những nỗ lực không biết mệt mỏi của cán bộ, chiến sĩ Công an xã trong phòng, chống bão lũ.

Ấm áp bữa cơm chan canh mì tôm

Chiều tối ngày 22/7, nhận được thông tin một số khu vực ở bản Khe Kiền bị ngập, đường giao thông bị chia cắt, Công an xã Tương Dương nhanh chóng thành lập hai tổ.

Theo đó, một tổ ứng trực ở nhà, cùng các lực lượng trên địa bàn hỗ trợ sơ tán hàng trăm hộ dân tại khối Hòa Bắc và khối Hòa Đông, rồi tiếp tục di dời các hộ dân ở những khu vực nguy cơ ngập nặng. Tổ còn lại nhanh chóng lên bản Khe Kiền giúp đỡ nhân dân, vừa bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, nhất là phòng tránh xảy ra tai nạn lật thuyền.

10-5350.jpg
3 cây cầu treo ở xã Tương Dương bị lũ cuốn sập trong đêm, gây chia cắt giao thông. (Ảnh: NT)

Khi nước dâng cao, 3 người dân bị tai biến đang nằm ở các nhà dân, được Công an xã Tương Dương sơ tán lên tầng hai của trạm y tế.

Đến 2 giờ ngày 23/7, nước tiếp tục dâng cao, Công an xã Tương Dương đã sẵn sàng phương án cho các bệnh nhân này lên cáng để di chuyển. Rất may, khi nước mấp mé tầng hai của trạm y tế thì dừng lại và rút dần.

526473556-122189802176299483-6998329518582883835-n-7603-7396.jpg
Công an xã Tương Dương dùng thuyền tiếp cận các bản bị chia cắt do nước lũ.

Trưa hôm sau, khi nước rút, một số đồng chí ở Khe Kiền cắt rừng, bơi qua những dòng nước chảy xiết để trở về để bảo đảm an ninh trật tự ở dưới này. Phải đến giữa buổi chiều, các anh mới về được tới đơn vị. Tới khu vực Cửa Rào, biết các anh từ chiều qua tới giờ chưa ăn gì, còn một ít gạo, bà con dân bản đi nấu cơm, pha mì tôm làm canh, rồi mời các anh cùng ăn.

“Trong mưa lũ, đối mặt với thiếu thốn thực phẩm, bà con vẫn san sẻ bữa ăn với mình. Đó là bữa cơm ấm áp, kỷ niệm khó quên”, Thượng tá Kha Văn Hợi, Trưởng Công an xã Tương Dương xúc động chia sẻ.

img-20250818-223848-2-2791.jpg
Thượng tá Kha Văn Hợi, Trưởng Công an xã Tương Dương chia sẻ với phóng viên.

Vào chiều 27/7, trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin Thủy điện Bản Vẽ (xã Yên Na) bị vỡ, khiến hàng trăm hộ dân sinh sống ở các xã hạ du Nhà máy Thủy điện hoảng loạn, bỏ chạy lên núi để phòng tránh lũ dâng, Công an xã Tương Dương khẩn trương xác minh thông tin, đồng thời thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, tránh trường hợp kẻ xấu lợi dụng tình hình để thực hiện hành vi trộm cắp, hôi của.

Trong mưa lũ, đối mặt với thiếu thốn thực phẩm, bà con vẫn san sẻ bữa ăn với mình. Đó là bữa cơm ấm áp, kỷ niệm khó quên.

Thượng tá Kha Văn Hợi, Trưởng Công an xã Tương Dương

Khi biết thông tin vỡ đập thủy điện là bịa đặt, Công an xã Tương Dương đã nhanh chóng thông báo rộng rãi tới người dân, tình hình được ổn định. Các đối tượng tung tin, loan tin sai sự thật không lâu sau cũng bị triệu tập, xử lý.

ca-tuong-duong-322-6938.jpg
Các chiến sĩ công an hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa sau thiên tai.

Đánh giá về vai trò và những đóng góp của lực lượng Công an xã Tương Dương trong đợt mưa lũ lịch sử này, Bí thư Đảng ủy xã Tương Dương Lê Văn Lương chia sẻ, mưa lũ đã gây thiệt hại nặng về về tài sản trên địa bàn xã, song không bị thiệt hại về người.

Khi nước lũ đổ về, cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã không quản ngại hiểm nguy, vất vả, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn hỗ trợ sơ tán khẩn cấp người dân, bảo đảm an ninh trật tự.

Khi lũ rút, họ lại chung tay giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

"Đây là minh chứng sinh động về phẩm chất cách mạng và truyền thống tốt đẹp, gương mẫu đi đầu người chiến sĩ Công an nhân dân; thật sự gần dân, sát dân, "lúc dân cần, lúc dân khó có công an", là "điểm tựa bình yên của nhân dân", Bí thư Đảng ủy Lê Văn Lương nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Đồng thuận để chủ trương sắp xếp, sáp nhập đơn vị xóm, làng đi vào cuộc sống tại Hưng Nguyên Nam.

Nghệ An: Đồng thuận để chủ trương sắp xếp, sáp nhập đơn vị xóm, làng đi vào cuộc sống

Phát huy dân chủ, công khai, minh bạch và tôn trọng ý kiến nhân dân, xã Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) đã hoàn thành việc sắp xếp, đổi tên xóm đúng tiến độ. Từ ngày 1/7, 17 xóm mới chính thức đi vào hoạt động, tạo nền tảng xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế ký kết hợp tác chiến lược với Bệnh viện đa khoa quốc tế Huế.

Huế thúc đẩy mô hình du lịch y tế, chăm sóc sức khỏe

Chiều 30/6, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế và Bệnh viện đa khoa quốc tế Huế tổ chức lễ ký kết hợp tác chiến lược, đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ phối hợp giữa lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa và chăm sóc sức khỏe tại thành phố Huế.

Du lịch Cửa Việt luôn hấp dẫn, được đánh thức trong con mắt các nhà đầu tư và du khách.

Quảng Trị phát triển 3 hành lang kinh tế, 7 cực tăng trưởng

Điểm đáng chú ý trong điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là việc tái cấu trúc không gian phát triển theo hướng tích hợp liên vùng và mở rộng kết nối quốc tế. Quy hoạch xác định rõ vị thế của tỉnh trong cấu trúc phát triển mới là bổ trợ, kết nối, nâng cấp chuỗi giá trị vùng.

Cảng cá Lạch Quèn, một trong những cảng cá lớn nhất tỉnh Nghệ An.

Minh bạch dữ liệu nghề cá

Tỉnh Nghệ An đã và đang tập trung nguồn lực khắc phục các khuyến nghị về khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Trong đó, việc triển khai quyết liệt hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT VN) đã góp phần minh bạch hóa dữ liệu nghề cá, tăng cường truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Khu du lịch sinh thái “Đường Trường Sơn huyền thoại - Hang Chỉ Huy” trên đường 20 Quyết thắng.

Những con đường “tọa độ lửa” ở Quảng Trị

Ít có nơi nào trên đất nước ta như Quảng Trị, miền đất gió Lào cát trắng, nơi từng là cửa ngõ chiến trường miền nam vừa là tuyến đầu của hậu phương miền bắc. Mảnh đất này có những con đường mang đầy những chứng tích lịch sử, để mỗi lần đặt chân đến lại cho ta những hoài niệm và đong đầy sự tri ân...

Khu tưởng niệm các liệt sĩ Đại đội pháo binh 45 Hà Tĩnh được xây dựng trên trận địa pháo năm xưa ở Bãi Dừa (Cổ Đạm).

Địa chỉ đỏ Bãi Dừa

Bãi Dừa (Cổ Đạm - Hà Tĩnh) nơi từng là trận địa chiến đấu của Đại đội pháo binh 45 Hà Tĩnh, ghi dấu những chiến công oanh liệt, sự hy sinh anh dũng của 20 liệt sĩ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, bảo vệ vùng biển quê hương. Ngày nay, nơi đây trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng.

Lực lượng chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tăng cường đấu tranh với buôn lậu, gian lận thương mại.

Ngăn chặn buôn lậu trên tuyến biên giới

Trên tuyến biên giới Việt-Lào, đặc biệt tại khu vực xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, tình trạng buôn lậu có dấu hiệu gia tăng trở lại với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Lực lượng chức năng địa phương đã và đang tăng cường kiểm soát, quyết liệt đấu tranh nhằm ngăn chặn, xử lý vi phạm.

Các hạng mục chính của dự án cải tạo, nâng cấp hồ Kẻ Gỗ đã hoàn thành hơn 90% khối lượng thi công.

Nhanh chóng nâng cấp hồ Kẻ Gỗ

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 1 (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đang tập trung chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung tối đa nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục để bù tiến độ do ảnh hưởng của thời tiết mưa lũ năm 2025.

Thôn bản dân tộc Chứt ở xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị.

Hành trình tìm lại ký ức văn hóa

Dân tộc Chứt là một trong những cộng đồng có dân số rất ít ở Việt Nam, sống tập trung chủ yếu ở Quảng Trị, Hà Tĩnh. Trải qua những biến động lịch sử cùng quá trình giao lưu văn hóa kéo dài, nhiều giá trị truyền thống của người Chứt đã dần mai một, trong đó có trang phục.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nghệ An nóng nhất cả nước hôm nay, gần 40 độ C

Hôm nay (28/6), nhiều tỉnh, thành phố tại Trung Bộ tiếp tục hứng chịu thời tiết nắng nóng gay gắt. Xã Con Cuông (tỉnh Nghệ An) ghi nhận mức nhiệt cao nhất cả nước, gần 40 độ C. Theo cơ quan khí tượng, nắng nóng diện rộng ở Trung Bộ có khả năng kết thúc từ ngày 1/7.

Công an Thanh Hóa trao quà, chia sẻ khó khăn với gia đình đồng đội.

Thanh Hóa chia khó với đồng đội, vun đắp tổ ấm gia đình

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026), Đoàn công tác của Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ gia đình đồng chí Đại úy Nguyễn Trọng Vinh, cán bộ Tổ An ninh Công an xã Thiệu Hóa.