[Ảnh] Lễ khai giảng đặc biệt của những học sinh hát quốc ca... bằng đôi tay

[Ảnh] Lễ khai giảng đặc biệt của những học sinh hát quốc ca... bằng đôi tay

Thay vì hát vang lời ca hùng tráng của bài Quốc ca, các học sinh của trường Trung học cơ sở Xã Đàn hướng lên lá cờ Tổ quốc bằng ngôn ngữ riêng của mình: ngôn ngữ cử chỉ.
Hòa chung không khí khai giảng năm học mới trên cả nước, sáng nay, 5/9, thầy và trò Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn (quận Đống Đa, Hà Nội) tổ chức lễ khai giảng năm học 2024-2025. Đây là ngôi trường chuyên biệt chủ yếu dành cho trẻ em khiếm thính đầu tiên tại Việt Nam.

Hòa chung không khí khai giảng năm học mới trên cả nước, sáng nay, 5/9, thầy và trò Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn (quận Đống Đa, Hà Nội) tổ chức lễ khai giảng năm học 2024-2025. Đây là ngôi trường chuyên biệt chủ yếu dành cho trẻ em khiếm thính đầu tiên tại Việt Nam.

Ngay từ sáng sớm, học sinh của trường đã có mặt để chuẩn bị cho lễ khai giảng.

Ngay từ sáng sớm, học sinh của trường đã có mặt để chuẩn bị cho lễ khai giảng.

Chỉnh trang lại thiết bị đặc biệt - hành trang không thể thiếu của những học sinh khiếm thính trường Trung học cơ sở Xã Đàn.

Chỉnh trang lại thiết bị đặc biệt - hành trang không thể thiếu của những học sinh khiếm thính trường Trung học cơ sở Xã Đàn.

Những gương mặt bỡ ngỡ của học sinh khối lớp 1.

Những gương mặt bỡ ngỡ của học sinh khối lớp 1.

Tại ngôi trường này, hầu hết mọi câu chuyện đều được các em học sinh kể lại bằng... đôi tay.

Tại ngôi trường này, hầu hết mọi câu chuyện đều được các em học sinh kể lại bằng... đôi tay.

Những cuộc trò chuyện đặc biệt tại ngôi trường đặc biệt.

Những cuộc trò chuyện đặc biệt tại ngôi trường đặc biệt.

Niềm vui ngày đầu tới trường trong năm học mới.

Niềm vui ngày đầu tới trường trong năm học mới.

Đúng 8 giờ, tiếng trống trường vang lên báo hiệu buổi khai giảng chính thức bắt đầu. Khoảng sân phía trước, học sinh các khối đã ngồi thành từng hàng ngay ngắn. Các em nói chuyện với nhau bằng cử chỉ của đôi tay, bằng ánh mắt và cả nụ cười.

Đúng 8 giờ, tiếng trống trường vang lên báo hiệu buổi khai giảng chính thức bắt đầu. Khoảng sân phía trước, học sinh các khối đã ngồi thành từng hàng ngay ngắn. Các em nói chuyện với nhau bằng cử chỉ của đôi tay, bằng ánh mắt và cả nụ cười.

Những học sinh khối 1 không giấu nổi sự bỡ ngỡ trên gương mặt.

Những học sinh khối 1 không giấu nổi sự bỡ ngỡ trên gương mặt.

Chỉ ít phút sau, tiếng nhạc bản Tiến quân ca vang lên. Khối các học sinh bình thường bắt đầu cất tiếng hát. Nửa còn lại, những học sinh "đặc biệt" cũng ngước mắt nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay, tay cũng "vẽ ký hiệu" để hát Quốc ca theo cách riêng của mình.

Chỉ ít phút sau, tiếng nhạc bản Tiến quân ca vang lên. Khối các học sinh bình thường bắt đầu cất tiếng hát. Nửa còn lại, những học sinh "đặc biệt" cũng ngước mắt nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay, tay cũng "vẽ ký hiệu" để hát Quốc ca theo cách riêng của mình.

Phút chào cờ đặc biệt tại trường trung học cơ sở Xã Đàn.

Phút chào cờ đặc biệt tại trường trung học cơ sở Xã Đàn.

Hát quốc ca bằng đôi tay...

Hát quốc ca bằng đôi tay...

Theo các thầy cô, tập hát quốc ca tập thể bằng ngôn ngữ cử chỉ cho học sinh khiếm thính khó như tập múa, bởi yêu cầu động tác của các em phải đồng đều. Để hát được chính thức, nhà trường đã phải tập cho các em trong nhiều tuần.

Theo các thầy cô, tập hát quốc ca tập thể bằng ngôn ngữ cử chỉ cho học sinh khiếm thính khó như tập múa, bởi yêu cầu động tác của các em phải đồng đều. Để hát được chính thức, nhà trường đã phải tập cho các em trong nhiều tuần.

“Chúng tôi tin rằng, đối với trẻ khuyết tật thì lễ khai giảng là một khởi đầu mới mang lại niềm tin, một cách để truyền lửa cho các em trong suốt trong quá trình đến trường. Ở đây, chúng tôi sẽ thực hiện sứ mệnh làm một người cha, người mẹ để các con có thể học tập, phát triển một cách tốt nhất”, một cô giáo xúc động chia sẻ.

“Chúng tôi tin rằng, đối với trẻ khuyết tật thì lễ khai giảng là một khởi đầu mới mang lại niềm tin, một cách để truyền lửa cho các em trong suốt trong quá trình đến trường. Ở đây, chúng tôi sẽ thực hiện sứ mệnh làm một người cha, người mẹ để các con có thể học tập, phát triển một cách tốt nhất”, một cô giáo xúc động chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Đường 25C kết nối từ Quốc lộ 51 và đường T1 sân bay Long Thành đến Hương lộ 19.

[Ảnh] Sắp hoàn thành 2 “mảnh ghép” kết nối trục công nghiệp, cảng biển với sân bay Long Thành

Cùng với các tuyến cao tốc, vành đai từ nguồn vốn Trung ương, 2 tuyến đường 25C, 25B được thành phố Đồng Nai đầu tư, nâng cấp đang giai đoạn tăng tốc về đích. Hai tuyến đường này được ví như "mảnh ghép" để hoàn thiện kết nối đồng bộ, liên hoàn trục công nghiệp, cảng biển với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Học sinh Trường trung học phổ thông Trần Phú - Hoàn Kiếm.

[Ảnh] Ngày hội câu lạc bộ Trường Trần Phú - Hoàn Kiếm đón chào học sinh lớp 10

Sự kiện “Chào 10 - The Serendipity 2026” của Trường trung học phổ thông Trần Phú - Hoàn Kiếm mang đến không khí sôi nổi, thân thiện, giúp những thành viên mới - những học sinh lớp 10 mới vào trường - có cơ hội làm quen với môi trường học tập, thầy cô và các anh chị khóa trên trước khi chính thức bước vào năm học.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng Cảnh sát kinh tế. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế

Sáng 8/8, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Bộ Công an tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế (10/8/1956-10/8/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm.