Gia đình nghệ nhân Nguyễn Trọng Thành quận 11 đã có truyền thống làm lồng đèn hơn 50 năm nay. Dù đã trải qua nhiều thế hệ, gia đình ông vẫn luôn tâm huyết với nghề truyền thống của ông cha.
Gia đình nghệ nhân Nguyễn Trọng Thành quận 11 đã có truyền thống làm lồng đèn hơn 50 năm nay. Dù đã trải qua nhiều thế hệ, gia đình ông vẫn luôn tâm huyết với nghề truyền thống của ông cha.

[Ảnh] Làng nghề lồng đèn truyền thống Phú Bình nhộn nhịp mùa Trung thu

Cứ mỗi dịp Trung thu, xóm làng nghề lồng đèn truyền thống Phú Bình ở phường 5, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh lại tất bật để cho ra những chiếc lồng đèn đầy màu sắc, phục vụ cho nhu cầu chơi Tết Trung thu của các em nhỏ.
[Ảnh] Làng nghề lồng đèn truyền thống Phú Bình nhộn nhịp mùa Trung thu ảnh 1

Những ngày này, gia đình ông Thành đang hối hả sản xuất hàng nghìn lồng đèn giấy bóng kính để kịp giao theo đơn đặt hàng của khách.

[Ảnh] Làng nghề lồng đèn truyền thống Phú Bình nhộn nhịp mùa Trung thu ảnh 2

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Trung thu, căn nhà của ông rộn ràng bởi âm thanh phát ra từ các công đoạn làm lồng đèn.

[Ảnh] Làng nghề lồng đèn truyền thống Phú Bình nhộn nhịp mùa Trung thu ảnh 3

Vẽ hình lên lồng đèn là công đoạn đòi hỏi sự tỉ mỉ và phải có hoa tay.

[Ảnh] Làng nghề lồng đèn truyền thống Phú Bình nhộn nhịp mùa Trung thu ảnh 4
Các thế hệ trẻ đang học tập để giữ gìn nghề truyền thống của gia đình.
[Ảnh] Làng nghề lồng đèn truyền thống Phú Bình nhộn nhịp mùa Trung thu ảnh 5

Sau khi vẽ xong, lồng đèn được treo lên trên trần nhà chờ khách đến lấy.

[Ảnh] Làng nghề lồng đèn truyền thống Phú Bình nhộn nhịp mùa Trung thu ảnh 6

Những mẫu lồng đèn nhiều hình con vật khác nhau.

[Ảnh] Làng nghề lồng đèn truyền thống Phú Bình nhộn nhịp mùa Trung thu ảnh 7

Ông Nguyễn Trọng Thành người đã theo nghề 40 cho biết. Mỗi năm vào mùa Trung Thu, gia đình sản xuất hàng nghìn sản phẩm theo đơn đặt hàng của khách. Để chuẩn bị cho mùa Trung thu năm 2024, từ đầu năm gia đình đã chuẩn bị nguyên liệu trước để dồn đến gần Trung thu thì tập trung vẽ sản phẩm rồi giao cho khách.

[Ảnh] Làng nghề lồng đèn truyền thống Phú Bình nhộn nhịp mùa Trung thu ảnh 8

Để thích ứng với xu hướng mua sắm thời hiện đại, hiện các hộ gia đình làm lồng đèn truyền thống ở làng nghề Phú Bình còn mang sản phẩm lên bán trên các trang thương mại điện tử, mạng xã hội để dễ dàng tiếp cận hơn với người tiêu dùng, không chỉ ở Thành phố Hồ Chí Minh mà các tỉnh, thành phố khác. Hết dịp Trung thu, các hộ tại đây lại tất bật chuẩn bị cho một mùa Giáng sinh với những chiếc đèn ngôi sao rực rỡ.

Có thể bạn quan tâm

Công viên đá Núi Chúa kỳ thú dưới nắng chiều.

[Ảnh] Công viên đá Núi Chúa: "Bảo tàng địa mạo" triệu năm bên bờ biển Khánh Hòa

Nằm tĩnh lặng trong ranh giới Vườn Quốc gia Núi Chúa, Công viên đá Núi Chúa là một trong những điểm đến hoang sơ và kỳ vĩ bậc nhất Ninh Thuận (cũ). Trải qua hàng triệu năm kiến tạo địa chất, hàng vạn khối đá đã bị phong hóa, bào mòn thành những hình thù độc đáo, xếp chồng lên nhau vươn dài ra sát mép sóng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (đợt 3).

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (đợt 3)

Chiều 17/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 218 của Bộ Chính trị, chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (đợt 3).

Bức tranh thiếu nữ đánh đàn, được làm bằng những cây lúa.

[Ảnh] Những cánh đồng "bội thu sớm" ở Trung Quốc

Những bãi đỗ xe gần như chật kín, dòng người đông đúc đổ về trải nghiệm văn hóa và cảnh sắc thôn quê, hài lòng với những bức ảnh check-in trên cánh đồng đa sắc màu rực rỡ, tuy chưa vào thời điểm thu hoạch nhưng đã cho thấy sự tốt tươi, được mùa. Đây là một trong nhiều lát cắt về công cuộc chấn hưng nông thôn ở Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam

Sáng 17/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

[Ảnh] Nhà vua và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Tiếp tục chương trình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, sáng 16/9, Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội).

Loài ngao bản địa vùng Mỹ Hòa (Ninh Thuận cũ) từ chỗ bị đe dọa đang phục hồi và phát triển rất tốt nhờ mô hình "Bảo tồn ngao bản địa dưới tán rừng ngập mặn".

[Ảnh] Trồng đước, nuôi ngao: Lời giải cho cả bài toán bảo tồn và sinh kế ven biển Núi Chúa

Tại Vườn Quốc gia Núi Chúa (tỉnh Khánh Hòa), một "mô hình sinh thái kép" đầy sáng tạo đang từng ngày làm hồi sinh những bãi bồi ven biển: kết hợp trồng rừng ngập mặn và nuôi ngao bản địa. Sau 4 năm triển khai, mô hình đã cho thấy hiệu quả khi không chỉ góp phần phục hồi hệ sinh thái mà còn tạo sinh kế cho người dân địa phương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao đổi và truyền đạt Chuyên đề: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, “là đạo đức, là văn minh”, đảm đương sứ mệnh lãnh đạo, cầm quyền trong kỷ nguyên phát triển mới.

[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư truyền đạt Chuyên đề về xây dựng Đảng cho các Ủy viên Trung ương Đảng

Sáng 15/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tiến sĩ Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã trao đổi và truyền đạt với học viên tham gia Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Lớp thứ hai).

Trong 3 ngày hội báo, gian trưng bày Việt Nam rực rỡ sắc đỏ của cờ Đảng và cờ Tổ quốc luôn tấp nập khách tham quan. (Ảnh: KHẢI HOÀN-TRUNG HƯNG)

[Ảnh] Ký ức và khát vọng Việt Nam lan tỏa tại Hội báo Nhân đạo 2026

Trong ba ngày từ 11 đến 13/9, gian trưng bày do Báo Nhân Dân tổ chức tại Hội báo Nhân đạo (l’Humanité) lần thứ 91, tái hiện sinh động hành trình đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và giới thiệu đất nước Việt Nam trong kỷ nguyên mới, đã trở thành một điểm sáng thu hút đông đảo bạn bè quốc tế và kiều bào.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 221 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kiểm tra, giám sát Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương

Chiều 14/9, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 221 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao đổi và truyền đạt Chuyên đề. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước truyền đạt Chuyên đề về Lãnh đạo chiến lược trong kỷ nguyên mới cho các Ủy viên Trung ương Đảng

Sáng 14/9, Giáo sư, Tiến sĩ Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao đổi và truyền đạt Chuyên đề: “Lãnh đạo chiến lược trong kỷ nguyên mới: Tầm nhìn trăm năm-Tư duy đột phá-Kiến tạo phát triển-Quản trị thực thi” cho các học viên đang tham gia Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức...