Cơn mưa làm nhịp sống Hà Nội trở nên gấp gáp hơn. Trong những khoảng trống giữa dòng xe ô-tô, nhiều người đi xe máy tranh thủ luồn lách, tìm đường tắt để nhanh chóng tiến lên phía trước.
Người lao động cố gắng chạy xe dưới cơn mưa để hoàn tất chuyến hàng. Những cửa hàng kinh doanh vẫn cố gắng duy trì hoạt động giữa màn mưa. Tiểu thương dùng bạt ni-lông che chắn để bảo quản hàng hóa giữa trời mưa. Những công nhân vệ sinh vẫn miệt mài làm việc để những tuyến phố dịp Trung thu thêm phần sạch sẽ. Mỗi người đều góp phần duy trì nhịp sống của thành phố trong một buổi chiều nhiều biến động vì mưa lớn.