An Giang tri ân Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng​

Sáng 9/1, tại Khu Di tích lịch sử và thắng cảnh Quốc gia Ba Hòn (xã Hòn Đất, tỉnh An Giang) diễn ra Lễ Dâng hương kỷ niệm 64 năm Ngày hy sinh của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng (9/1/1962-9/1/2026).​

Nguyên lãnh đạo Đảng, lãnh đạo tỉnh An Giang thắp hương tri ân nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng.​
Nguyên lãnh đạo Đảng, lãnh đạo tỉnh An Giang thắp hương tri ân nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng.​

Dự lễ có Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải và đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhân sĩ trí thức, các chức sắc tôn giáo, nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Theo thông lệ hằng năm, từ ngày 4 đến ngày 9/1, chính quyền và nhân dân xã Hòn Đất long trọng tổ chức Lễ hội kỷ niệm Ngày hy sinh của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng (bí danh Tư Phùng) hay còn gọi là chị Sứ để bày tỏ sự ngưỡng mộ và tri ân vị nữ anh hùng của quê hương.

Liệt sĩ Phan Thị Ràng (sinh năm 1937, tại xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang cũ, nay là xã Tri Tôn, tỉnh An Giang) sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, có ông nội là Chủ tịch Mặt trận Việt Minh xã, cha là một chiến sĩ yêu nước.

ndo_bl_3.jpg
Quang cảnh buổi lễ.

Tiếp nối truyền thống của gia đình, chị Phan Thị Ràng đi theo cách mạng khi tuổi đời còn rất trẻ (năm 13 tuổi), tham gia Đội Thiếu niên cứu quốc, được giao các nhiệm vụ trinh sát, phụ trách thanh vận, giao liên… Đến năm 1960, tổ chức phân công chị về xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang (nay là xã Hòn Đất, tỉnh An Giang) để xây dựng căn cứ, vận động quần chúng tham gia chống giặc và chiến đấu.

Cuối tháng 12/1961, địch mở đợt tấn công với quy mô lớn hòng tiêu diệt các cơ quan đầu não của ta đóng tại khu vực Ba Hòn. Lãnh đạo cách mạng địa phương lúc bấy giờ đã kịp thời chỉ đạo, kiên quyết bám trụ, bảo vệ bằng được khu căn cứ Ba Hòn, nhưng trước áp lực quân sự quá mạnh của địch, lực lượng của ta buộc phải rút vào căn cứ Hòn Đất để bảo toàn lực lượng và tiếp tục chiến đấu. Chị Sứ vừa là liên lạc giữa các đơn vị trong khu căn cứ, vừa tổ chức vận động nhân dân đấu tranh chính trị, binh vận, phối hợp các hoạt động quân sự làm cho địch phải giảm dần các đợt tấn công, càn quét.​

Rạng sáng 9/1/1962, trên đường từ Hòn Me về Hòn Đất, chị Phan Thị Ràng bị địch phục kích bắt giữ. Chúng dùng nhiều thủ đoạn, cực hình tra tấn, dã man nhưng vẫn không khuất phục được chị. Ngược lại, chị Phan Thị Ràng vẫn nhanh trí báo cho đồng đội kịp thời rút lui; tranh thủ tuyên truyền, vận động quần chúng đấu tranh, vạch trần âm mưu của giặc.

Biết không thể lung lay được tinh thần, ý chí của người cách mạng, chúng đưa chị đến chân núi Hòn Đất hành quyết và chị hy sinh anh dũng lúc 13 giờ ngày 9/1/1962, khi vừa bước sang tuổi 25.​

ndo_bl_1.jpg
Tiết mục văn nghệ thể hiện truyền thống anh dũng đấu tranh của nữ liệt sĩ Phan Thị Ràng và quân, dân Hòn Đất.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòn Đất Phạm Thu Thủy nhấn mạnh, chị Phan Thị Ràng hy sinh nhưng tấm gương của chị vẫn sống mãi với lịch sử đấu tranh cách mạng của quê hương Hòn Đất.

Tiếp bước tấm gương ngời sáng của chị Phan Thị Ràng, các lực lượng vũ trang và nhân dân Hòn Đất hiên ngang, bất khuất, lần lượt đánh bại các âm mưu của địch, góp phần cùng cả nước đánh bại các chiến lược chiến tranh của Mỹ-Ngụy, góp phần làm nên đại thắng mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.​

Ngày nay, Đảng bộ, quân và dân Hòn Đất ghi ơn sự hy sinh của hơn 1.000 liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, hàng trăm tù chính trị bị bắt tù đày và hàng nghìn gia đình có công giúp đỡ cách mạng. Qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cứu nước, xã Hòn Đất được Đảng, Nhà nước tuyên dương và phong, truy tặng 3 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 61 Mẹ Việt Nam anh hùng.

“Đảng bộ, chính quyền, quân, dân xã Hòn Đất nguyện tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng; đoàn kết, tương trợ, giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, góp phần xây dựng quê hương Hòn Đất ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh của bao anh hùng, liệt sĩ và của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòn Đất Phạm Thu Thủy nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Tập đoàn Lộc Trời và Công ty Newgreen (Nhật Bản) tại Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ. (Ảnh: JICA)

Ứng dụng công nghệ Nhật Bản trong sản xuất lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 3/3, Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Tập đoàn Lộc Trời và Công ty Newgreen (Nhật Bản) đã tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm hợp tác nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến của Nhật Bản trong canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải (thứ 4 từ phải qua) cùng các Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau tặng tranh lưu niệm cho đại diện tập đoàn Xuân Thiện.

Cà Mau đón đề xuất siêu dự án tỷ đô vùng ven biển

Lãnh đạo vùng cực nam Tổ quốc đón nhận tín hiệu tích cực về thu hút đầu tư khi Tập đoàn Xuân Thiện đề xuất một tổ hợp dự án quy mô lên tới 10 tỷ USD tại khu vực ven biển xã Đất Mũi. Đề xuất này không chỉ mở ra cơ hội khai thác tiềm năng kinh tế biển mà còn hứa hẹn tạo ra hàng trăm nghìn việc làm cho địa phương.

Nghi thức chào Phật kỳ tại Lễ hội Phước Biển.

Độc đáo Lễ hội Phước Biển của đồng bào Khmer

Lễ hội Chrôi Rum Chếk (Lễ hội Phước Biển) là một trong những lễ hội dân gian truyền thống mang đậm nét văn hóa của đồng bào Khmer sinh sống khu vực ven biển. Lễ hội được tổ chức hằng năm tại phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ, thu hút đông người dân tham gia.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long thăm không khí sản xuất của doanh nghiệp ở Vĩnh Long.

Khí thế mới tạo động lực bứt phá cho doanh nghiệp ở Vĩnh Long

Vào những ngày này, trên khắp các khu, cụm công nghiệp tại tỉnh Vĩnh Long, tiếng máy reo vang đã rộn rã. Với tinh thần “vào việc ngay từ những ngày đầu, tháng đầu”, cộng đồng doanh nghiệp cùng hàng vạn công nhân lao động đang hăng say sản xuất, quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế-xã hội.

Bà Võ Thị Ánh Xuân trình bày chương trình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội trước các cử tri.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tại Đơn vị bầu cử số 4 tỉnh An Giang

Ngày 2/3, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Võ Thị Ánh Xuân cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, Đơn vị bầu cử số 4, tỉnh An Giang bắt đầu tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các cử tri.

Đồng Tháp triển khai nhanh các cống ngăn mặn dọc theo sông Tiền.

Đồng Tháp chủ động ứng phó với hạn, mặn từ sớm

Để bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho nhân dân trong mùa khô 2025-2026, tỉnh Đồng Tháp đã chủ động xây dựng phương án và triển khai nhiều giải pháp để ứng phó từ rất sớm. Đến thời điểm này, nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân ở những nơi thường xuyên bị tác động vẫn còn dồi dào.

Với chính sách mới vừa ban hành, ngư dân Cà Mau được hỗ trợ 100% chi phí cước thuê bao hằng tháng trên thiết bị VMS đến hết năm 2028.

Cà Mau hỗ trợ đổi, nâng cấp thiết bị giám sát hành trình tàu cá

Các trường hợp phải thay thế hoàn toàn thiết bị giám sát hành trình tàu cá tại sẽ được hỗ trợ 50% chi phí, nhưng tối đa không quá 12 triệu đồng/thiết bị/tàu; trường hợp nâng cấp thiết bị bảo đảm theo tiêu chuẩn mới được hỗ trợ không quá 6 triệu đồng/thiết bị/tàu.

Hiện trường vụ sập cầu.

Xe chở gạo quá tải gây sập cầu trên tỉnh lộ 921

Ngày 28/2, một xe tải chở gạo lưu thông qua cầu 30 Tháng 4 trên địa bàn phường Thuận Hưng và Trung Nhứt, thành phố Cần Thơ (tỉnh lộ 921) làm sập nhịp chính cầu, khiến giao thông đường bộ và tuyến thủy trên sông Thốt Nốt bị gián đoạn.

Đoạn sạt lở ăn sâu vào đường đan ở ấp Vàm Lịch, xã Cái Nhum.

Vĩnh Long: Nỗi lo sạt lở bờ sông của người dân Cái Nhum

Xã Cái Nhum, tỉnh Vĩnh Long là vùng đất vốn nổi tiếng với những vườn cây ăn trái và những ao cá trù phú, nay lại phải đối mặt với nỗi lo từ phía bờ sông. Dọc theo tuyến sông Măng và sông Cổ Chiên, những vết nứt toác, những mảng đất sụt lún sâu vào phía trong đường dân sinh đang trở thành nỗi ám ảnh đối với hàng trăm hộ dân.