Vợ chồng Thiếu tá Nguyễn Văn Nguyên (Học viện An ninh nhân dân) và Trung tá Bùi Hoàng Ly Ly (Học viện Cảnh sát nhân dân) là cặp vợ chồng tiêu biểu về tinh thần thiện nguyện, hiến máu cứu người. Đến nay, tổng cộng, hai vợ chồng đã có hơn 160 lần hiến máu. Điều đáng nói, họ đã nên duyên vợ chồng từ chương trình “Hành trình đỏ”, năm 2013. Thiếu tá Nguyễn Văn Nguyên nhớ lại: “Lần đó, tôi và Ly Ly tình cờ đứng cạnh và nói chuyện với nhau. Vài tháng sau, chúng tôi lại gặp nhau trong một chương trình khác. Rồi qua trò chuyện, chúng tôi thật sự đồng cảm và đến với nhau”.
Suốt những năm qua, hai vợ chồng cùng trở thành gương mặt quen thuộc đối với các y, bác sĩ tại Viện Huyết học -
Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức... trong những lần hiến máu cấp cứu, hay trên những nẻo đường thiện nguyện cùng các chương trình “Cơm có thịt”, “Nâng bước chân em đến trường”, “Mùa đông ấm” …
Cũng theo anh Nguyên, đất trời có bốn mùa xuân hạ thu đông, riêng vợ chồng anh có thêm một mùa nữa, là mùa yêu thương. Mà mùa yêu thương là mùa hiến máu, lúc nào cần là vợ chồng anh lên đường. Năm ngoái, anh Nguyên và chị Ly đã dùng những tấm giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện để xếp thành hình lá cờ Tổ quốc và con số 80, tượng trưng cho 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân. Anh Nguyên chia sẻ: “Vợ chồng tôi luôn tích cực lan tỏa và phổ biến những lợi ích của việc hiến máu tình nguyện đến với người thân, bạn bè. Việc xếp những tấm giấy chứng nhận thành hình lá cờ cũng là một trong những hành động để truyền đi nguồn năng lượng nhân ái, tích cực và lòng tự hào cho mọi người”.
Hưng Yên là địa phương có không ít cặp vợ chồng nhiều lần tham gia hiến máu nhân đạo, như anh Vũ Minh Nam và chị Hoàng Thị Tuyết Nhung ở tổ dân phố Phan Bôi (phường Đường Hào), mỗi người hơn 50 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Hay “cặp đôi” Nguyễn Đức Phúc và Lê Thị Bích Diệp (xã Văn Giang), mỗi người có hơn 40 lần hiến máu. Đặc biệt hơn, ngoài tham gia hiến máu, vợ chồng ông Lê Trung Truyền ở xã Phụng Công còn vận động hơn 200 người là họ hàng, láng giềng đi hiến máu. Chuyện là, năm 2007, trong một lần đi thăm người ốm tại Bệnh viện Bạch Mai, chứng kiến nhiều bệnh nhân nguy kịch vì thiếu máu, ông đã tình nguyện mỗi năm hiến máu bốn lần. Khi tuổi đã cao, không đủ điều kiện, ông vẫn nhiệt tình thuê ô-tô, chở con cháu, người thân đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Vì tinh thần hào hiệp, nhiều người ở bệnh viện lầm tưởng ông là thành viên ban tổ chức.
Các cặp đôi chia sẻ rằng, bản thân không dư dả tiền bạc, nhưng sẽ luôn có mặt khi các bệnh viện cần và luôn tích cực vận động người thân, bạn bè cùng tham gia làm thiện nguyện, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân hơn.
Sự đồng hành của mỗi cặp vợ chồng góp phần khơi gợi tinh thần thiện nguyện cho các thành viên khác, vượt qua tâm lý e ngại, từ đó lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.