Giải vô địch bóng đá thế giới 2022

Nhật Bản tạo nên cơn “địa chấn” thứ hai

Ở trận đấu mở màn của bảng E tối qua trên sân Khalifa, với chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Đức, các chiến binh “Samurai” Nhật Bản lại làm nên bất ngờ lớn giống như đội tuyển Saudi Arabia “lội ngược dòng” thành công trước đội tuyển Argentina trong trận ra quân của bảng C.
0:00 / 0:00
0:00
Cầu thủ Ritsu Doan ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển Nhật Bản. (Ảnh GETTY IMAGES)
Cầu thủ Ritsu Doan ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển Nhật Bản. (Ảnh GETTY IMAGES)

Tưởng chừng sẽ dễ dàng lấn át Nhật Bản, đội tuyển Đức đẩy cao đội hình tấn công phủ đầu nhằm sớm tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của đội Nhật Bản đã chơi gắn kết, không cho những mũi nhọn Đức nhiều cơ hội.

Đức kiểm soát bóng tốt hơn lên tới 83% trong hiệp một, nhưng hàng công của “cỗ xe tăng” không có nhiều cơ hội cho dù lần lượt những Kimmich, Muller, Gnabry, Gundogan đã nỗ lực phối hợp đột phá.

Đến phút 31, thủ môn Gonda phạm lỗi trong khu vực cấm và đội trưởng Gundogan đã thực hiện thành công cú đá phạt 11m mở tỷ số cho đội tuyển Đức.

Ở phút cuối hiệp một, VAR đã lên tiếng giúp Nhật Bản thoát được một bàn thua sau cú đệm bóng cận thành của Kai Havertz.

Đội quân của huấn luyện viên Hansi Flick tiếp tục dồn ép đội bóng của xứ sở mặt trời trong khoảng thời gian đầu hiệp hai, nhưng việc đang dẫn trước một bàn khiến họ chủ quan và không còn tạo lập được thế trận áp đảo hoàn toàn như trong hiệp một.

Khoảng thời gian này cũng là lúc các cầu thủ Nhật Bản thể hiện rõ nhất tinh thần của các võ sĩ Samurai khi lăn xả chiến đấu quên mình, không hề bỏ cuộc trước những “cỗ xe tăng”. Họ kiên cường chịu trận trước sức mạnh Đức, âm thầm chờ đợi cơ hội để vùng lên.

Ít cơ hội hơn, nhưng họ lại cho thấy khả năng tận dụng tốt cơ hội hiếm hoi có được với pha ghi bàn gỡ hòa ở phút 75 do Ritsu Doan thực hiện bằng một cú đá bồi sau pha phối hợp đột phá dứt điểm không thành của Mitoma và Minamino.

Có bàn thắng cân bằng tỷ số, tinh thần của các cầu thủ Nhật Bản được đẩy lên cao, họ cố gắng đẩy cao đội hình và chưa đầy 10 phút sau, cả sân Khalifa như vỡ tung khi cầu thủ mới vào sân Takuma Asano băng xuống, loại bỏ hậu vệ của Đức và sút bóng tung nóc lưới của thủ môn Neuer từ góc hẹp, nâng tỷ số lên 2-1 cho Nhật Bản.

Về cuối trận, đội quân của ông Moriyasu thi đấu với khí thế dâng cao ngút trời, phòng ngự kiên cường, trong khi Đức gần như dồn hết lên tấn công ở những phút cuối, song không thể làm nên chuyện và chấp nhận mất 3 điểm vào tay Nhật Bản.

Nhật Bản tạo nên cơn “địa chấn” thứ hai ảnh 1

Lối chơi chặt chẽ của Maroc đã giúp họ cầm hòa đương kim á quân Croatia.

* Ở trận đấu sớm diễn ra trước đó 3 giờ, đội tuyển Maroc đã hòa đội tuyển Croatia với tỷ số 0-0.

Chờ đợi Brazil trổ tài

Một trong những ứng cử viên hàng đầu ngôi vô địch World Cup 2022 là Brazil sẽ xuất trận rạng sáng 25/11 trước Serbia, một đối thủ cũng khá “cứng cựa”. Brazil chắc chắn sẽ chơi tấn công với đội hình được dự đoán gồm hai tiền đạo là Richarlison và Neymar cùng sự góp mặt của hai tiền vệ cánh Raphinha và Vinicius. Rất có thể Selecao sẽ đưa ra nhiều thay đổi mà khả năng cao là Casemiro sẽ chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, trong khi Lucas Paqueta sẽ thi đấu cao hơn.

Về hàng thủ, thủ môn Alisson dự kiến bắt chính, Thiago và Marquinhos sẽ đá trung vệ, trong khi Danilo và Alex Sandro là hai hậu vệ cánh. Sau 20 năm không còn hưởng niềm vui nhận Cúp, với mức treo thưởng hai triệu USD cho mỗi cầu thủ nếu vô địch của Liên đoàn Bóng đá Brazil, người hâm mộ nước này đang rất kỳ vọng vào đội tuyển của họ.

Cùng mức treo thưởng cho mỗi cầu thủ nêu trên, đội tuyển Serbia chắc chắn sẽ thể hiện nỗ lực ngay từ trận gặp Brazil. Có phong độ ổn định, chỉ thua hai trong số 16 trận thi đấu quốc tế chính thức gần đây, điểm mạnh của Serbia chính là các đợt phản công chớp nhoáng được dứt điểm bởi các tiền đạo giàu sức mạnh như Dusan Vlahovic, Aleksander Mitrovic.

Serbia thường chơi với năm hậu vệ, được xem là chiến thuật hợp lý để chống lại khả năng dồn ép cực lớn từ các chân sút Brazil. Sau những gì mà đội tuyển Argentina mắc phải, Brazil có lẽ khó mắc sai lầm tương tự. Hầu hết chuyên gia và người hâm mộ đều dự đoán đội bóng từng năm lần vô địch thế giới sẽ giành trọn ba điểm.

* Ở bảng G, Thụy Sĩ sẽ đối đầu Cameroon để cạnh tranh vé đi tiếp. Lối chơi đơn giản, trực diện, thường gây áp lực tầm cao giúp Thụy Sĩ rất thăng hoa gần đây, họ đã đánh bại hàng loạt đội mạnh như Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, Cộng hòa Czech. Cameroon thì dường như đang bất ổn, thua cả hai trận giao hữu trước Hàn Quốc và thậm chí cả Uzbekistan.

Dư luận không khỏi ngạc nhiện khi HLV Rigobert Song đã mang tới Qatar đến 10 tiền đạo bởi danh thủ Eric Maxim Choupo-Moting (33 tuổi) không còn phong độ đỉnh cao. Ít cầu thủ nổi bật, đòi hỏi sự gắn kết song việc quá nhiều lựa chọn ở hầu hết các tuyến sẽ khiến Cameroon gặp nhiều khó khăn ở vòng chung kết năm nay.

* Uruguay là đội bóng được giới chuyên môn đánh giá cao nhất ở bảng H nhờ sở hữu một đội hình các cầu thủ có chất lượng. Ở trận mở màn bảng H, với kinh nghiệm chinh chiến dày dặn của bộ đôi kỳ cựu Edinson Cavani và Luis Suarez cùng sức trẻ của những gương mặt mới, trong đó nổi bật là tiền đạo 23 tuổi Darwin Nunez đang thi đấu thành công cho Liverpool, đội quân của HLV Diego Alonso hoàn toàn có thể vượt qua Hàn Quốc với lối chơi pressing cường độ cao.

Trước đó, Uruguay đã vượt qua vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ ở vị trí thứ ba, chỉ sau Brazil và Argentina, qua đó cho thấy họ thật sự nguy hiểm đến mức nào.

Về phía Hàn Quốc, họ không khó để có thể giành suất tới Qatar ở vòng loại. Người hâm mộ của đội bóng xứ kim chi đang đặt vào họ nhiều kỳ vọng bởi trong tay HLV Paulo Bento đang có nhiều cầu thủ ngôi sao có phong độ tốt ở các giải vô địch hàng đầu châu Âu như Son Heung-min (Tottenham), Hwang Hee-chan (Wolverhampton), Kim Min-jae (Napoli), Lee Jae-sung (Mainz 05) và Lee Kang-in (Mallorca).

Cũng giống như Uruguay, đội tuyển Hàn Quốc của ông Bento đề cao tính thực dụng, họ chơi không hoa mỹ nhưng đầy hiệu quả. Lần gần nhất Hàn Quốc đụng độ Uruguay là cuối năm 2018 và dù bị đánh giá yếu hơn, nhưng đội bóng Đông Bắc Á đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Nhiều khả năng trong cuộc đối đầu tối nay, hai đội sẽ thi đấu thận trọng và không nhiều bàn thắng được ghi.

* Dẹp sang một bên những rắc rối liên quan Cristiano Ronaldo, đội tuyển Bồ Đào Nha bắt đầu chiến dịch World Cup 2022 khi họ gặp Ghana trong trận thứ hai của bảng H tối 24/11. Phải thừa nhận là những câu chuyện về Ronaldo trong thời gian gần đây cũng ít nhiều ảnh hưởng đến việc chuẩn bị của Bồ Đào Nha. Việc câu lạc bộ Man United thông báo chấm dứt hợp đồng với Ronaldo chỉ một ngày trước trận gặp Ghana rõ ràng là điều không mấy vui với CR7 và là nỗi lo của HLV Fernando Santos khi đội bóng của ông đang đặt mục tiêu cải thiện thành tích sau những kỳ World Cup không thành công.

Tuy nhiên, rắc rối của Bồ Đào Nha có thể là cơ hội cho Ghana. Đội bóng của HLV Otto Addo đến Qatar với phong độ rất tốt, sau khi họ thắng 7 trong số 8 trận gần đây và chỉ chịu thua Brazil. Bồ Đào Nha và Ghana không xa lạ gì nhau bởi tại World Cup 2014, Ronaldo đã ghi bàn quyết định trong thắng lợi 2-1 cho đại diện của châu Âu. Một kết quả tương tự sẽ mang lại động lực và sự tự tin cho Bồ Đào Nha, cũng như cho thấy họ có thể vượt qua vấn đề của Ronaldo như thế nào.

Ngày 24/11: Thụy Sĩ-Cameroon (bảng G, 17 giờ); Uruguay-Hàn Quốc (bảng H, 20 giờ); Bồ Đào Nha-Ghana (bảng H, 23 giờ);

Ngày 25/11: Brazil-Serbia (bảng G, 2 giờ).

Mời bạn đọc theo dõi diễn biến và kết quả trận đấu trên Báo Nhân Dân điện tử: https://nhandan.vn