Ngọn lửa “đóng băng”

Bạn đọc viết:
0:00 / 0:00
0:00

Nguyễn Đức Nguyên (Huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh)

Người dân huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) lâu nay đã quá quen thuộc với cảnh rác thải tồn đọng, chất như núi chung quanh khu vực bãi rác Phượng Hoàng, nằm giữa hai xã Tùng Ảnh, Hòa Lạc của huyện. Trước kia, nơi đây là bãi tập kết, chôn lấp rác thải tự phát. Đến giữa năm 2016, chính quyền địa phương đã đầu tư, xây dựng lò đốt rác ngay trên nền bãi tập kết cũ. Khoảng hai năm sau, lò đốt đi vào vận hành nhưng bị bà con phản đối do không đủ khoảng cách theo quy cách quy định của Nhà nước, vị trí quá gần với khu dân cư.

Từ đó tới nay, lò đốt rác rơi vào tình trạng bỏ hoang theo đúng nghĩa đen, trở lại trạng thái của một bãi tập kết tự phát. Phương án giải quyết tạm thời mà chính quyền địa phương đưa ra trong suốt sáu năm qua là vận chuyển rác đi nơi khác để xử lý dần. Tuy nhiên, càng ngày số lượng rác thải đổ về bãi Phượng Hoàng ngày càng nhiều. Đến nay, chẳng cần đến tận nơi cũng có thể ngửi thấy mùi nồng nặc từ bãi rác khổng lồ này.

Bên trong lò đốt rác, các thiết bị để lâu ngày đã hoen gỉ, xuống cấp nghiêm trọng, gây lãng phí nguồn lực đầu tư công. Bủa vây lò đốt là những ngọn núi rác sặc sỡ sắc mầu, quanh năm chuột bọ tha hồ sinh sôi nảy nở, tiềm ẩn nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Chung quanh bãi Phượng Hoàng là những “ao” nước rác đen kịt, đặc quánh, chỉ chờ ngày mưa là tỏa đi khắp nơi, đe dọa đời sống sinh hoạt của người dân địa phương. Tình trạng tập kết tại đây phức tạp tới mức, rác thải hiện đã xuất hiện khắp dọc đường Quốc lộ 8A đi qua xã Hòa Lạc, gây mất an toàn giao thông, làm xấu cảnh quan. Đề nghị chính quyền địa phương sớm đưa ra phương án giải quyết sự việc vừa nêu. Bởi nếu không, chắc chỉ một thời gian ngắn nữa, rác thải có lẽ sẽ “tiến công” tới tận cửa nhà dân và thậm chí là trụ sở chính quyền địa phương.