Bên lề World Cup 2022:

Giây phút chờ đợi nghẹt thở vỡ òa khi Hàn Quốc đoạt vé kịch tính vào vòng 1/8

NDO - Hàn Quốc đã làm những gì họ cần phải làm với chiến thắng 2-1 trước Bồ Đào Nha nhờ bàn thắng quyết định ở phút bù giờ của Hwang Hee-chan, nhưng sau đó, phần khó khăn nhất đối với đội bóng Xứ kim chi là việc chờ đợi kết quả trận đấu giữa Uruguay và Ghana diễn ra cùng giờ.
0:00 / 0:00
0:00
Hàn Quốc đoạt vé đầy kịch tính vào vòng loại trực tiếp World Cup 2022. (Ảnh: Reuters)
Hàn Quốc đoạt vé đầy kịch tính vào vòng loại trực tiếp World Cup 2022. (Ảnh: Reuters)

Trong một kết thúc có lẽ là kỳ lạ nhất đối với một trận đấu World Cup diễn ra đầy kịch tính vào phút chót, với đầy rẫy những xáo trộn và những khúc ngoặt bất ngờ, các “Chiến binh Taeguk” đã tập trung thành 1 vòng tròn ở giữa sân Education City sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên và im lặng chờ đợi.

Bật điện thoại di động, các cầu thủ và hàng nghìn cổ động viên Hàn Quốc đều dán mắt vào những màn hình nhỏ trên tay, cùng nhau nín thở chờ đợi kết quả của trận đấu còn lại ở bảng H giữa Uruguay và Ghana tại sân vận động Al Janoub, trận đấu sẽ quyết định “số phận” của họ.

Giây phút chờ đợi nghẹt thở vỡ òa khi Hàn Quốc đoạt vé kịch tính vào vòng 1/8 ảnh 1

Sau trận đấu với Bồ Đào Nha, trợ lý huấn luyện viên Sergio Costa cùng các cầu thủ Hàn Quốc chờ đợi kết quả trận đấu giữa Uruguay và Ghana để xem liệu họ có vượt qua vòng loại trực tiếp hay không. (Ảnh: Reuters)

Quay trở lại diễn biến trận đấu, Hàn Quốc buộc phải thắng Bồ Đào Nha ở lượt trận cuối bảng H diễn ra đêm qua để nuôi hy vọng lọt vào vòng trong. Điều này thực sự khó khăn nhất là khi do đã giành vé đi tiếp, Bồ Đào Nha bước vào trận đấu với tâm lý thoải mái. Họ còn sớm mở tỷ số ngay phút thứ 5 nhờ công của Ricardo Horta.

Trong những phút sau đó, Hàn Quốc chơi đầy nỗ lực và điều mà họ mong mỏi đã đến khi Kim Young-gwon tận dụng sai lầm của đối phương để gỡ hòa 1-1 ở phút 27.

Bước sang hiệp 2, Bồ Đào Nha chơi càng chặt chẽ, thực dụng hơn để hướng đến việc có 1 điểm, khiến Son Heung-min và các đồng đội rất khó triển khai tấn công. Tuy nhiên, trong thời điểm tưởng như khó khăn bủa vây, Hàn Quốc đã chơi đầy nỗ lực và quyết tâm để làm nên điều thần kỳ ở phút bù giờ.

Từ một pha phản công nhanh, Son Heung-min đi bóng giữa vòng vây các cầu thủ Bồ Đào Nha rồi chọc khe để Hwang Hee-chan băng lên dứt điểm, ghi bàn thắng quyết định tỷ số 2-1 cho Hàn Quốc ở phút 90’+1.

Với chiến thắng 2-1 trước đội đầu bảng Bồ Đào Nha, Hàn Quốc có được 4 điểm ở bảng H, nhưng họ vẫn cần chờ đợi kết quả trận đấu giữa Uruguay và Ghana diễn ra cùng giờ kết thúc mới biết được “số phận” của mình.

Giây phút chờ đợi nghẹt thở vỡ òa khi Hàn Quốc đoạt vé kịch tính vào vòng 1/8 ảnh 2

Giây phút chờ đợi nghẹt thở như vỡ òa khi Hàn Quốc vượt qua Uruguay nhờ chỉ số phụ để vào vòng loại trực tiếp. (Ảnh: Reuters)

Thời điểm đó, Uruguay đang dẫn Ghana 2-0, tức lúc này cả Hàn Quốc và Uruguay đều cùng có 4 điểm và hiệu số bàn thắng-bại ngang nhau. Chỉ cần đội bóng Nam Mỹ ghi thêm 1 bàn thắng nữa, Hàn Quốc sẽ phải chia tay World Cup 2022.

“Thực sự rất khó khăn khi chờ đợi kết quả của trận đấu giữa Uruguay và Ghana. Nhưng chúng tôi đã chứng minh một lần nữa rằng Hàn Quốc có thể lọt vào giai đoạn đấu loại trực tiếp của một kỳ World Cup”, Hwang Hee-chan, người được nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận, cho biết.

Trên thực tế, đã gần 10 phút trôi qua, sân vận động chỉ vừa mới rung chuyển bởi những màn ăn mừng cuồng nhiệt khi Hwang Hee-chan sút tung lưới thủ thành Diogo Costa lại trở nên tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Bị truất quyền chỉ đạo sau khi nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Ghana, huấn luyện viên trưởng Paulo Bento của tuyển Hàn Quốc cứ đi đi lại lại trong hành lang đếm từng phút trôi qua. Không thể tham gia cùng các học trò của mình trên sân, sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt vị chiến lược gia 53 tuổi.

Giây phút chờ đợi nghẹt thở vỡ òa khi Hàn Quốc đoạt vé kịch tính vào vòng 1/8 ảnh 3

Các cầu thủ Hàn Quốc ăn mừng khi giành vé vào vòng 1/8. (Ảnh: Reuters)

Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy cho đến khi kết quả cuối cùng hiện lên trên màn hình là Uruguay đã đánh bại Ghana với tỷ số 2-0, qua đó giúp Hàn Quốc đi tiếp với vị trí nhì bảng, chỉ nhờ hơn Uruguay về chỉ số phụ.

Bồ Đào Nha đứng đầu bảng với 6 điểm, trong khi Hàn Quốc đã vượt qua Uruguay khi so sánh đến điều kiện thứ hai - tức về số bàn thắng ghi được. Cả 2 đội đều có cùng 4 điểm và hiệu số bàn thắng-bại ngang nhau (bằng 0), nhưng Uruguay đành ngậm ngùi xếp sau do chỉ ghi được 2 bàn thắng so với 4 bàn của Hàn Quốc.

Giây phút chờ đợi nghẹt thở vỡ òa khi Hàn Quốc đoạt vé kịch tính vào vòng 1/8 ảnh 4

Người hâm mộ Hàn Quốc ăn mừng trên khán đài sau khi đội tuyển nước này đoạt vé vào vòng loại trực tiếp. (Ảnh: Reuters)

Kết quả này đã khơi dậy một màn ăn mừng cuồng nhiệt khác của người hâm mộ Hàn Quốc trên sân khi nhiều người đã khóc vì vui sướng, trong khi các cầu thủ ôm chầm lấy nhau ăn mừng trước khi chạy đến khán đài để cùng chia vui với các cổ động viên.

"Khi tôi vào sân thay người, rất nhiều đồng đội đã bày tỏ tin tưởng vào tôi, và quả thực chúng tôi đã có kết quả tốt. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả người hâm mộ Hàn Quốc. Tôi rất vui vì đã có thể tặng món quà này cho họ, hơn bất cứ điều gì tôi muốn nói rằng tôi rất, rất tự hào", Hwang Hee-chan chia sẻ cảm xúc sau trận đấu.

Đây mới chỉ là lần thứ ba Hàn Quốc giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp ở các kỳ World Cup và trên hết, đội bóng Xứ kim chi chắc chắn sẽ quyết tâm tái lập thành tích tốt nhất của họ khi từng lọt vào bán kết ở kỳ World Cup trên sân nhà năm 2002.

“Tôi không thể so sánh vì tôi không hiểu rõ bóng đá Hàn Quốc hồi năm 2002, nhưng tôi có thể khẳng định Hàn Quốc của hiện tại là một đội được tổ chức tốt và có những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân cao. Tôi cho rằng cả đội hoàn toàn xứng đáng với những gì chúng tôi đã và đang đạt được”, trợ lý huấn luyện viên Sergio Costa nói.