Đan Mạch chia điểm đáng tiếc trước Tunisia

NDO - Tối 22/11, đội tuyển Đan Mạch bước vào trận đầu tiên tại vòng bảng World Cup 2022 gặp Tunisia. Đại diện đến từ Bắc Phi đã gây bất ngờ lớn khi cầm hòa 0-0 đại diện được đánh giá mạnh hơn tới từ châu Âu.
0:00 / 0:00
0:00
Drager tung ra cú dứt điểm cho Tunisia. (Ảnh: Reuters)
Drager tung ra cú dứt điểm cho Tunisia. (Ảnh: Reuters)

Trước đối thủ Tunisia được đánh giá yếu hơn, Đan Mạch đặt cơ hội giành 3 điểm ở trận đấu ra quân tại bảng D. Dù vậy, hai đội nhập cuộc khá ngang cơ khi Tunisia lại là đội sớm thực hiện những tình huống tấn công nguy hiểm.

Các cầu thủ Tunisia chủ động kiểm soát bóng và gây ra nhiều bất ngờ đối với Đan Mạch. Tiền vệ Dabi ở bên hành lang cánh phải tận dụng nhiều khoảng trống, cố gắng đột nhập nhưng còn vấp phải sự truy cản của hàng phòng ngự Đan Mạch. Phút 11, Drager tung ra cú dứt điểm từ xa, bóng đi mạnh chạm vào người trung vệ Christensen đổi hướng nhưng may cho Đan Mạch là lại bay sượt cột dọc.

Còn ở phía dưới, các cầu thủ Tunisia bọc lót tốt cho nhau để phòng ngự khu vực giữa sân chắc chắn. Đan Mạch gặp khó khăn trước các cầu thủ Tunisia tự tin triển khai bóng, mặc dù đại diện đến từ Bắc Phi chọn cách tiếp cận trận đấu với thế phòng ngự.

Tiếp tục ở phút 23, Tunisia phản công nhanh từ đường chuyền vượt tuyến để Jebali đối mặt thủ thành Schmeichel và dứt điểm thành công, bóng vào lưới, tuy nhiên, trọng tài đã căng cờ báo lỗi việt vị cầu thủ này.

Về cuối hiệp, Đan Mạch dần ổn định thế trận và gia tăng kiểm soát bóng. Những cơ hội rõ ràng hơn dần được tạo ra. Có vẻ sau khi suýt để bị dẫn trước, thời gian thăm dò đối phương của HLV Kasper Hjulmand đã hết và dần chuyển trạng thái đội tuyển Đan Mạch.

Sức ép được các cầu thủ Đan Mạch duy trì để dần mang về các quả phạt góc được thực hiện bởi Eriksen - trung vệ đang chơi tại Man United được kỳ vọng nhất. Đội tuyển Đan Mạch đẩy cao tốc độ, triển khai các hướng tấn công đa dạng, từ phối hợp trung lộ đến tạt cánh.

Thế nhưng, các đường bóng còn thiếu sự sắc nét, cùng với sự quyết liệt của các cầu thủ Tunisia gây khó khăn không hề nhỏ. Hiệp 1 qua đó cũng kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Đan Mạch chia điểm đáng tiếc trước Tunisia ảnh 1

Thế trận giằng co.

Bước sang hiệp 2, hai đội thi đấu cởi mở với thế trận đôi công, những tình huống ăn miếng trả miếng diễn ra liên tục trên sân. Phút thứ 55, Olsen đã đưa được bóng vào lưới của Tunisia nhưng trước đó một đồng đội của anh đã bị thổi việt vị.

Nửa sau của hiệp 2, Đan Mạch ngửa bài khi chuyển sang chơi với sơ đồ 3-4-3 nhằm gia tăng sức mạnh cho hàng công. Eriksen được trả về vị trí số 10 quen thuộc, ngay lập tức sự thay đổi kể trên đã phát huy hiệu quả.

Phút thứ 69, Eriksen có pha sút xa ngoài vòng cấm, phải nhờ đến tài năng của thủ thành Aymen Dahmen, Tunisia mới có thể tránh được một bàn thua. Và ở ngay tình huống sau đó, tới lượt cột dọc từ chối bàn thắng của Đan Mạch.

Đan Mạch chia điểm đáng tiếc trước Tunisia ảnh 2

Eriksen chưa thể tạo nên điểm nhấn.

Những phút còn lại, cả Đan Mạch và Tunisia đều khiến khung thành của đối phương phải đặt vào trong thế nguy hiểm nhưng không có bất cứ đội bóng nào ghi được bàn thắng. Chung cuộc trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Vào lúc 23 giờ tối nay (22/11), tại bảng C, đội tuyển Mexico sẽ tiếp đón Ba Lan. Cũng tại bảng D cùng Đan Mạch và Tunisia, lúc 2 giờ sáng 23/11, đội tuyển Pháp sẽ ra quân gặp Australia.