Chủ yếu trên chất liệu sơn dầu, 29 tác phẩm tại “Dấu người đi” là những “đại diện nhất” cho từng quãng thời gian và cảm xúc anh trải qua. Từ phong cảnh, tĩnh vật cho đến trừu tượng. Nhìn tranh, là nhìn thấy chặng đường sáng tác với những biến đổi nội tâm, bút pháp chắc, chậm rãi mà no mầu của Hữu.
Đặng Hữu rèn giũa nghề bằng trực họa, một cách xuyên suốt và bền bỉ. Con đường hội họa của anh gắn liền với trực họa. Nghiêm cẩn như một kẻ hành hương. Từ phố gần cho đến những nẻo xa, những cảm xúc trực tiếp đem lại cho anh, cho công chúng những tác phẩm và góc nhìn khác lạ, tươi mới, không sáo mòn và định kiến. Đó là “Gió mùa về” trong một chén trà sớm, “Phố quen” qua hình hài lạ lẫm, Hạ Long tươi xanh dưới một mầu hồng mạnh mẽ, “Chiều Cô Tô” ngả tím, những “Ô cửa lướt qua” mà như khắc dấu trong tim…
![]() |
So năm 2018 với phong cách hậu ấn tượng, các tác phẩm gần đây của Hữu có hơi hướng tới trừu tượng cấu trúc, anh dành nhiều thời gian để chắt lọc cảm xúc rồi “cô đọng” thành những đường nét từ mỗi chuyến đi. Anh giản hóa hình dáng của vật thể xuống mức cơ bản, trong khi lại lưu giữ bảng mầu đậm đà của trường phái ấn tượng, để nhấn mạnh vào tính cấu trúc của đề tài.
Tính cấu trúc này đã làm nên nét trừu tượng trong tranh của Hữu và cũng đã xây dựng một cảm quan hội họa về sự mạnh mẽ, sôi nổi, đam mê, truyền tải được những cung bậc cảm xúc và trạng thái cuộc sống của họa sĩ. Đặng Hữu cho biết, tôi luôn suy nghĩ, tìm kiếm và trăn trở nhiều về bố cục, chắt lọc tạo hình, nhưng lại cố gắng hướng đến sự tự do trong mầu sắc và bút pháp. Trực họa là cách tôi rèn giũa bản thân mình, cả về kỹ năng tạo hình, cảm nhận về bút pháp và học hỏi hòa sắc từ thiên nhiên.
Đặng Hữu có ý thức hiện thực hóa tiềm lực vật chất của sự vật qua tranh và thật duyên dáng, tính vật chất của vật liệu thường nâng đỡ ý tứ của họa sĩ, trở thành một “biểu hiện” mang đậm dấu ấn cá thể. Chia sẻ với phóng viên Thời Nay trước ngày mở cửa triển lãm, họa sĩ sinh năm 1986 tâm sự: “Tranh tôi giống như con người tôi, tôi vẽ những gì vốn có trong tôi, là hiện thực mà tôi trải nghiệm trong cuộc sống này, qua sự tìm hiểu, cảm nhận, nếm trải, qua những thêm bớt day dứt của tôi. Với tôi, hội họa cũng giống như làm bánh vậy, có công thức là sẽ dẫn bạn đến thành công. Nhưng muốn có món bánh ngon mà người ăn không thể quên thì cần có nguyên liệu đặc biệt. Đó là “tình yêu”!”.
Triển lãm “Dấu người đi” mở cửa từ 24/11 đến 10/12 trong khung giờ 10 giờ đến 18 giờ hằng ngày tại ART30 Gallery, 30 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội.