Tại Đắk Lắk, một tỉnh mới với lợi thế địa lý đặc biệt, câu chuyện kết nối ấy không còn là ý tưởng mà đang trở thành hiện thực sinh động, hứa hẹn những trải nghiệm.
Tiềm năng độc đáo
Sau khi hợp nhất, Đắk Lắk không chỉ là vùng đất của những bản trường ca bất tử và tiếng cồng chiêng vang vọng đại ngàn, mà giờ đây còn “trong lòng có biển”. Sự kiện địa-chính trị này mở ra một kỷ nguyên mới, biến giấc mơ kết nối “biển - rừng” từ muôn đời thành một lợi thế chiến lược hiếm có.
Phía Tây của tỉnh, nơi những cánh rừng già còn nguyên vẹn vẻ hoang sơ, đang dần trở thành điểm hẹn mới của du lịch cộng đồng và sinh thái. Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch Phú Nông Buôn do ông Trần Văn Toàn sáng lập là một minh chứng sống động cho tinh thần đổi mới sáng tạo. Hợp tác xã đang phát triển 10 điểm du lịch sinh thái quanh hồ thủy điện Sêrêpốk 3, vừa là nơi lưu trú vừa là cánh cửa mở ra thế giới văn hóa bản địa cho du khách. “Hợp tác xã hiện đang xây dựng 10 điểm du lịch sinh thái chung quanh hồ thủy điện Sêrêpốk 3 để phục vụ du khách. Sau khi hợp nhất tỉnh, Hợp tác xã đã khảo sát địa bàn Đông - Tây trong tỉnh để có kế hoạch kết nối xây dựng tour, tuyến giữa hai miền biển và núi”, ông Toàn cho biết.
Ở đó, du khách được “hòa mình trong không gian yên lành”, tận mắt chứng kiến những “con voi rừng đã được thuần chủng”, biểu tượng sức mạnh của đại ngàn, và khám phá đời sống của đồng bào với “sắc màu văn hóa đa dạng”. Tầm nhìn phát triển không chỉ dừng ở việc khai thác riêng lẻ từng vùng mà hướng đến sự kết nối tổng thể. Ông Trần Văn Toàn cho biết, việc khảo sát cả khu vực Đông và Tây để xây dựng các tour và tuyến du lịch liên hoàn giữa biển và núi chính là chìa khóa mở ra cơ hội mới. “Các tour du lịch mới được kiến tạo sẽ là sợi dây vô hình nối dài cảm xúc: từ cảm giác mặn mòi của gió biển, sự mát lành của cát trắng, nắng vàng đến hương nồng nàn của đất đỏ bazan, cái se lạnh của núi rừng và nhịp sống chậm rãi bên những mái nhà sàn”, ông Toàn chia sẻ.
Kết nối tạo nên hành trình đa sắc
Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk cho biết, tỉnh xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn cùng chiến lược quảng bá hình ảnh tổng thể “biển xanh, cát trắng, nắng vàng kết hợp với bản sắc văn hóa núi rừng” hứa hẹn sẽ đưa Đắk Lắk trở thành điểm đến không thể bỏ qua trên bản đồ du lịch Đông Dương.
Dịp lễ Quốc khánh 2/9, từ ngày 30/8 đến 2/9 vừa qua, tỉnh Đắk Lắk đón gần 100 nghìn lượt khách đến tham quan và nghỉ dưỡng; trong đó có khoảng 1.000 khách quốc tế. Tổng lượt khách lưu trú đạt 44 nghìn lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch đạt 160 tỷ đồng, trong đó doanh thu lưu trú đạt 28,5 tỷ đồng; công suất phòng trung bình toàn tỉnh đạt 55% (Riêng các khách sạn, homestay khu vực gần biển công suất phòng đạt 80 - 100%). “Sắp tới, Sở đăng cai một số sự kiện văn hóa, thể dục, thể thao lớn ở cả hai khu vực phía Đông và phía Tây của tỉnh; đồng thời tổ chức các hoạt động nhằm kích cầu du lịch như xây dựng các tour du lịch mới kết nối các điểm đến trong tỉnh”, ông Tiến cho biết. Hiện Sở đang làm việc với đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở theo từng lĩnh vực phát triển du lịch, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ du khách. Mục tiêu là du khách khi đến Đắk Lắk sẽ được trải nghiệm tất cả văn hóa đặc trưng vùng Tây Nguyên đến di sản văn hóa duyên hải Nam Trung Bộ.
Du khách giờ đây có thể thưởng ngoạn bình minh trên biển Tuy Hòa và chiêm ngưỡng hoàng hôn tím lịm giữa những rẫy cà-phê ở Buôn Ma Thuột, tất cả trong một hành trình trọn vẹn.