Tám năm gắn bó nơi đây, Thiếu tá Bùi Đức Sang, Trợ lý cán bộ, Phòng Chính trị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh luôn chọn những việc gần với đời sống người dân để bắt đầu với tinh thần giản dị: Mỗi ngày cần làm một việc có ích cho dân.
Từ từng việc nhỏ ở xã đảo
Thạnh An nằm giữa vùng sông nước Cần Giờ, địa bàn cách trở, đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn. Trong những năm công tác tại Đồn Biên phòng Thạnh An, Thiếu tá Sang thường xuyên đến các ấp, lắng nghe người dân để lựa chọn nội dung tuyên truyền và cách đồng hành hỗ trợ phù hợp.
Anh đã cùng đồng đội tổ chức 124 buổi tuyên truyền với hơn 7.000 lượt người tham gia, phối hợp phát thanh hàng trăm lần, trao hàng chục nghìn tờ rơi. Những buổi gặp gỡ được tổ chức ngay tại địa bàn dân cư, tập trung vào chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định liên quan hoạt động trên biển. Với ngư dân, thông tin rõ ràng, đúng lúc giúp họ chủ động hơn khi vươn khơi, làm ăn và chấp hành pháp luật.
Thiếu tá Sang phối hợp lực lượng công an, quân sự địa phương tổ chức hàng trăm đợt tuần tra, kiểm soát trên sông, trên biển và trên bộ, kịp thời xử lý những vấn đề liên quan an ninh, trật tự ở xã đảo. Tình thương với mảnh đất này được anh Sang gửi vào những việc làm cụ thể hơn. Qua những lần xuống ấp, anh nhận ra nhiều nhu cầu thiết thực như có gia đình cần sinh kế, học sinh cần bữa ăn và nơi nghỉ trưa, hay nhiều thanh niên muốn học nghề nhưng chưa có điều kiện. Trong tám năm, anh đã kết nối 169 đoàn thiện nguyện về với xã Thạnh An, huy động quà và nguồn hỗ trợ trị giá hơn 4 tỷ đồng. Chương trình “Nâng bước em đến trường” được duy trì để hỗ trợ ăn uống, nghỉ trưa cho học sinh xã đảo, với kinh phí khoảng 40 triệu đồng mỗi năm. Việc hỗ trợ gắn với hoàn cảnh cụ thể của từng em đã giúp gia đình giảm bớt một phần chi phí để các em có điều kiện tiếp tục đến lớp.
Ông Nguyễn Văn Yến, Trưởng ấp Thiềng Liềng, xã Thạnh An cho biết: Thiếu tá Sang đã kết nối nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ học sinh trên địa bàn, đồng thời tích cực cùng địa phương tìm cách hỗ trợ sinh kế cho lao động. Các hoạt động chăm lo tập trung vào nhu cầu học tập, việc làm và khả năng ổn định cuộc sống của từng gia đình.
Năm 2019, trước tình trạng một số thanh niên xã đảo thiếu việc làm, Thiếu tá Sang tham mưu mở lớp dạy nghề cắt tóc, trang điểm cho 35 học viên là đoàn viên, thanh niên và chiến sĩ đơn vị. Anh tham mưu triển khai mô hình “Lớp Anh văn-Tin học chiến sĩ” với tổng kinh phí hơn một tỷ đồng. Những lớp học tạo thêm cơ hội tiếp cận nghề nghiệp, ngoại ngữ và công nghệ cho thanh niên trên địa bàn.
Cùng thời gian đó, điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng tại xã Thạnh An được thành lập theo đề xuất tham mưu của anh. Nơi đây có không gian đờn ca tài tử, đọc sách, chơi cờ, rèn luyện võ chiến đấu và khu vui chơi cho thiếu nhi. Gần 400 triệu đồng được huy động để hình thành và duy trì các hạng mục này. Những công trình giản dị mang lại tiếng cười cho con trẻ và bồi đắp lý tưởng cho thế hệ trẻ xã đảo.
Thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Thiếu tá Sang tham gia trực chốt, tuần tra, ngăn ngừa xuất, nhập cảnh trái phép. Anh cùng đồng đội vận chuyển khẩu trang, dung dịch sát khuẩn và hàng chục tấn rau, củ chuyển đến người dân gặp khó khăn. Từ công việc bảo vệ địa bàn đến hỗ trợ đời sống dân sinh, người lính Biên phòng luôn có mặt ở nơi nhiệm vụ cần.
Cùng vun đắp thế trận lòng dân
Sau những năm bám xã đảo, Thiếu tá Bùi Đức Sang tiếp tục tham gia một nhiệm vụ đặc biệt đó là tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, anh trực tiếp tham gia đội tìm kiếm, thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ Rừng Sác, Củ Chi và Tân Uyên. Công việc đòi hỏi sự cẩn trọng và kiên trì, người thực hiện nhiệm vụ phải rà soát thông tin, tìm kiếm từng vị trí, lấy và bàn giao mẫu hài cốt theo quy trình, phục vụ việc xác định danh tính liệt sĩ.
Thiếu tá Sang kể: Khi trực tiếp lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt tại các nghĩa trang, anh hiểu sâu sắc hơn sự hy sinh của thế hệ đi trước. Mỗi phần mộ chưa xác định danh tính là một nỗi niềm còn dang dở của gia đình. Vì thế, nhiệm vụ luôn phải kỹ càng và cẩn trọng hơn, từng mẫu vật đều được thực hiện với trách nhiệm cao nhất. “Qua nhiệm vụ tôi càng trân trọng giá trị của hòa bình, cuộc sống hiện tại và ý thức hơn trách nhiệm của mình trong công việc. Điều mong mỏi là các liệt sĩ được sớm trở về với tên tuổi và gia đình bởi phía sau mỗi phần mộ chưa xác định được danh tính là một gia đình đã chờ đợi nhiều năm với hy vọng một ngày có đủ thông tin về người thân”, Thiếu tá Sang chia sẻ.
Đại tá Nguyễn Đình Trí, Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh, thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh nhận xét: Thiếu tá Bùi Đức Sang là cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy, sâu sát cơ sở, gần gũi nhân dân, thường xuyên tìm cách làm phù hợp để hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm cụ thể, thiết thực của đồng chí đã góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Biên phòng gần dân, hiểu dân và vì nhân dân phục vụ, cùng đơn vị vun đắp thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.
Trải qua nhiều địa bàn, nhiều nhiệm vụ công tác, ở Thiếu tá Sang là sự kiên trì theo đuổi đến khi việc làm tạo được kết quả cụ thể cho người dân, học sinh hoặc gia đình liệt sĩ. Mỗi ngày một việc có ích cho dân, với anh đó là cách người lính thực hiện nhiệm vụ và trọng trách được giao.