Nghiêm trang trong mọi nghi thức của Lễ chào cờ.
Nghiêm trang trong mọi nghi thức của Lễ chào cờ.

Thiêng liêng Lễ chào cờ trên đỉnh Fansipan

Khi lá cờ Tổ quốc từ từ được kéo lên, kiêu hãnh tung bay trên đỉnh Fansipan - "nóc nhà Đông Dương" - ở độ cao 3.143 mét, lòng người chợt dâng trào niềm bâng khuâng, tự hào. Giai điệu hùng tráng của Quốc ca vang lên, như khắc sâu thêm cảm xúc về tình yêu quê hương, đất nước trong trái tim mỗi người.

Đứng chân ở độ cao 3.143m so với mực nước biển, Cột cờ Fansipan được khánh thành vào tháng 1/2017 với thiết kế đặc biệt nhằm tôn vinh vẻ đẹp của đất nước Việt Nam. Cột cờ có chiều cao 25m, xây dựng bằng đá xanh nguyên khối, vững vàng trước điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Đội tiêu binh xuất hiện trên nền nhạc lễ, du khách dừng mọi hoạt động để dõi theo.

Đội tiêu binh xuất hiện trên nền nhạc lễ, du khách dừng mọi hoạt động để dõi theo.

Công trình gồm ba phần: Phần đế, chân cột và thân cột. Đế cột hình vuông, cao 1m35, được trang trí bằng những phù điêu chạm khắc tinh tế vẻ đẹp bản sắc của các địa danh nổi tiếng, như: Hạ Long, Tây Bắc, Tây Nguyên… đồng thời tái hiện những hình ảnh tiêu biểu, đặc trưng cho truyền thống văn hóa, lịch sử dân tộc.

Mọi chi tiết đều được chỉnh trang.

Mọi chi tiết đều được chỉnh trang.

Chân cột cờ được thiết kế hình bát giác với đường kính 3m, chiều cao 4,29m. Thân cột với tiết diện tròn hoàn mỹ, đường kính lớn nhất lên tới 0,5m, chiều cao 18,68m, cân đối, vững chãi, biểu trưng cho sức mạnh, trường tồn.

Những người lính đã được tuyển chọn và đào tạo rất kỹ lưỡng.
Những người lính đã được tuyển chọn và đào tạo rất kỹ lưỡng.

Chung quanh công trình là không gian rộng 400m², bảo đảm an toàn, chống trơn trượt và cũng tạo nên một không gian để du khách muôn phương quây quần, gần gũi nhau và với thiên nhiên. Đây là điểm lý tưởng để du khách dừng chân, tận hưởng những giây phút bình yên, lắng đọng, chiêm ngưỡng lá cờ Tổ quốc tung bay trên "nóc nhà Đông Dương".

Với mỗi người lính, dù vinh dự được thực hiện nghi thức nhiều lần nhưng niềm xúc động luôn trào dâng.

Với mỗi người lính, dù vinh dự được thực hiện nghi thức nhiều lần nhưng niềm xúc động luôn trào dâng.

Lá cờ Tổ quốc trên đỉnh Fansipan được đặt may riêng với kích cỡ 4,5mx3m từ chất liệu đặc biệt để có thể chống chọi với thời tiết khắc nghiệt, bất chấp nắng mưa hoặc những cơn gió giật mạnh trên đỉnh cao.

Cờ Tổ quốc được ôm giữ trước khi kéo lên cao.

Cờ Tổ quốc được ôm giữ trước khi kéo lên cao.

Công trình Cột cờ Fansipan xây dựng trên độ cao 3.143m là một kỳ tích. Do đặc thù địa hình, khí hậu, phần lớn nguyên vật liệu xây dựng đều được vận chuyển thủ công trong điều kiện rất khắc nghiệt.

Những động tác nghiêm cẩn và đẹp mắt.

Những động tác nghiêm cẩn và đẹp mắt.

Công trình ý nghĩa này được hoàn thiện trong những ngày đông cuối năm 2017, mưa lớn, gió rét, có lúc nhiệt độ xuống -2 độ C mà tất cả những ai đang có nhiệm vụ đều tận tụy, lặng lẽ với công việc bằng sức mạnh của niềm tin, nghị lực.

Cờ Tổ quốc từ từ được kéo lên.

Cờ Tổ quốc từ từ được kéo lên.

Lễ chào cờ trên đỉnh Fansipan diễn ra trong trang nghiêm, thể hiện lòng kiên trung, tôn kính với Tổ quốc, với bao thế hệ người Việt đã chiến đấu, hy sinh để bảo vệ nền độc lập, tự do.

Ngay từ khi đội tiêu binh xuất hiện trên nền nhạc lễ, tất cả những ai có mặt trên đỉnh Fansipan đều dừng hoạt động, chung một hướng nhìn. Công tác chuẩn bị của đội tiêu binh diễn ra nghiêm ngặt, kỹ lưỡng đến từng chi tiết nhỏ.

Nghiêm trang trong niềm xúc động.

Nghiêm trang trong niềm xúc động.

Trước khi được kéo lên, lá cờ Tổ quốc được gấp vuông vắn, bảo quản cẩn thận. Mỗi người lính đảm nhận những nhiệm vụ riêng trong nghi thức chào cờ, nhưng đều phải phối hợp thật nhịp nhàng, nhuần nhuyễn để đưa lá cờ Tổ quốc vươn cao.

Du khách trong nước và quốc tế đều hướng về Cột cờ Fansipan.
Du khách trong nước và quốc tế đều hướng về Cột cờ Fansipan.

Gió trên đỉnh Fansipan thường thổi rất mạnh nên đội tiêu binh phải luyện tập nghiêm túc để thành thạo từng động tác và đủ sức khỏe, kỹ năng đảm nhận nhiệm vụ thiêng liêng.

Giây phút lá cờ Tổ quốc từ từ được kéo lên, tung bay giữa không gian bao la hùng vĩ, khiến khung cảnh càng trở nên hùng tráng. Trong không khí đó, mỗi du khách trong nước và nước ngoài có mặt đều cảm nhận được niềm tự hào dâng trào.

Đây sẽ là một kỷ niệm đầy tự hào và đáng nhớ.
Đây sẽ là một kỷ niệm đầy tự hào và đáng nhớ.

Đặc biệt, với mỗi người dân Việt Nam, không khỏi bồi hồi, xúc động về đất mẹ kiên cường, bất khuất, về tinh thần quả cảm, anh hùng của dân tộc ta. Cờ Tổ quốc bay trong gió, trong sương, âm vang bài Quốc ca giữa mây ngàn gió núi. Một cảm xúc đầy mãnh liệt, ghi dấu ấn khó phai trong tâm hồn mỗi người.

Cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh tung bay.

Cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh tung bay.

Với những người trẻ tuổi, lần đầu tiên trong đời được chứng kiến Lễ chào cờ trên đỉnh Fansipan đều cảm thấy mình cần có trách nhiệm tin tưởng, gìn giữ và phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh hơn.

Sương dần tan hiện ra nền trời xanh thẳm.

Sương dần tan hiện ra nền trời xanh thẳm.

Lễ chào cờ trên đỉnh Fansipan mang đến khoảnh khắc uy nghiêm mà lắng đọng, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc. Cờ Tổ quốc tung bay giữa những cơn gió mạnh mẽ, những đợt mây núi vần vũ như biểu tượng cho sức mạnh kiên cường của dân tộc.

Một cảm xúc bình yên, khoáng đạt dâng trào.

Một cảm xúc bình yên, khoáng đạt dâng trào.

Sau khi cờ được kéo lên, Quốc ca kết thúc, giai điệu ca khúc "Tiến quân ca trên đỉnh Fansipan" của nhạc sĩ Xuân Quỳnh tiếp tục vang lên khiến dòng cảm xúc được nối tiếp. Lúc này, du khách đã có thể rời bước, vừa chụp ảnh, vừa chuyện trò giao lưu với nhau trong ấm áp, thân tình.

Đây là lần đầu tiên anh Toàn, chị Thảo chinh phục đỉnh Fansipan và kỷ niệm ấn tượng nhất với họ chính là được dự Lễ chào cờ.
Đây là lần đầu tiên anh Toàn, chị Thảo chinh phục đỉnh Fansipan và kỷ niệm ấn tượng nhất với họ chính là được dự Lễ chào cờ.

Ca khúc trên vinh dự đoạt giải A Liên hoan Âm nhạc toàn quốc đợt 2 năm 2023 do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức. Nhạc sĩ Xuân Quỳnh từng chia sẻ, ông luôn ấp ủ sáng tác những ca khúc mang giai điệu hùng tráng, tự hào, ca ngợi Tổ quốc và mảnh đất biên cương Lào Cai nhưng do chưa tìm được ý tưởng nên mọi chuyện vẫn chỉ dừng lại ở dự định.

Trong chuyến cùng đoàn công tác lên đỉnh Fansipan vào một buổi sáng thứ hai đầu tuần, được chứng kiến nghi thức đặc biệt là Lễ thượng cờ Tổ quốc và nghe Quốc ca, nguồn cảm hứng đã đến với nhạc sĩ.

Du khách vẫn dõi theo lá cờ Tổ quốc đang tung bay trên nền trời.

Du khách vẫn dõi theo lá cờ Tổ quốc đang tung bay trên nền trời.

Ca khúc của nhạc sĩ Xuân Quỳnh mở đầu bằng những ca từ: "Đoàn quân Việt Nam đi, vì nhân dân chiến đấu không ngừng". Đó cũng là hai câu trong bài "Tiến quân ca" đã trở thành Quốc ca. Ngay sau đó, khẩu lệnh: "Nghiêm! Chào cờ!" vang lên. Đây là khẩu lệnh chỉ thực hiện trong nghi thức chào cờ, đưa người nghe hòa vào trạng thái nghiêm trang như đang tham gia Lễ chào cờ.

Đỉnh Fansipan đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm đa dạng về đề tài, thể loại.

Đỉnh Fansipan đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm đa dạng về đề tài, thể loại.

Đoạn điệp khúc vang lên với những ca từ thắm đượm tình yêu quê hương, đất nước: "Tiến quân ca vang khắp chín tầng mây/ Giữa bao la là lá cờ thắm tươi/ Trong tim ta ngàn lời ca vang mãi/ Ôi thiêng liêng mỗi tấc đất quê hương". Khi thể hiện bài hát, ngoài viết theo lối nhạc hành khúc, thể tốp ca lĩnh xướng, nhạc sĩ đã kết hợp phần bè đuổi, bè hòa âm, những đoạn vocal để giai điệu thêm hào hùng, âm vang. Viết ca khúc trong một đêm, nhưng để hoàn thiện, nhạc sĩ mất đến cả tháng bởi nhiều trăn trở, suy nghĩ để chăm chút cho "đứa con tinh thần".

Với du khách quốc tế, những người lần đầu tiên chứng kiến nghi lễ trang trọng, cảm xúc cũng không kém phần đặc biệt. Họ cảm nhận được sự thiêng liêng, xúc động trong không khí ấy. Họ lặng yên, vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của đất nước Việt Nam, vừa thấu cảm sức mạnh của một dân tộc anh hùng. Với họ, đây là một trải nghiệm không thể nào quên, là sự mở rộng tầm mắt về một đất nước với bề dày văn hóa và lịch sử oai hùng.

Mỗi người, dù ở đâu, dù xuất phát từ nền văn hóa nào, đều cảm thấy gần nhau hơn và có lẽ sẽ mang theo cảm xúc ấy như một phần của ký ức đầy vẻ đẹp lý tưởng trong hành trang cuộc sống của mình.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thu mẫu xác thực thông tin lên cơ sở dữ liệu ADN quốc gia cho thân nhân liệt sĩ tại Sơn La.

Sơn La chung sức tìm lại danh tính các Anh hùng liệt sĩ

Những ngày cuối tháng 7, tại các điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN trên địa bàn tỉnh Sơn La, nhiều thân nhân liệt sĩ mang theo Giấy báo tử, Bằng "Tổ quốc ghi công" và những kỷ vật đã gìn giữ suốt hàng chục năm để thực hiện lấy mẫu với niềm hy vọng tìm lại danh tính người thân đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Điện Biên thực hiện nghi thức đưa 2 hài cốt liệt sĩ được cất bốc từ đỉnh đèo Pha Đin về Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập.

Thỏa nỗi khắc khoải đợi mong…

Khi xe chở hài cốt hai liệt sĩ từ đỉnh đèo Pha Đin (thuộc địa phận tỉnh Điện Biên) đã đi khuất trong cơn mưa mù mịt, Trung tá Nguyễn Ngọc Toan vẫn đứng chôn chân như chẳng muốn rời. Mắt đẫm lệ, người chiến sĩ ấy nói khẽ: "Từ nay các anh không còn hiu quạnh nơi đèo cao sương mù nữa…"!

Khu đô thị hồ Xương Rồng ở trung tâm tỉnh Thái Nguyên còn vướng mắc về giải phóng mặt bằng theo quy hoạch.

Để các dự án tồn đọng kéo dài ở Thái Nguyên được khơi thông

Hơn 80 dự án tồn đọng kéo dài, nguy cơ lãng phí ở tỉnh Thái Nguyên được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tiếp tục triển khai. Tuy nhiên, quá trình thực hiện, nhiều nhà đầu tư chưa thống nhất nhận thức, băn khoăn về xác định giá đất cụ thể, tính tiền sử dụng đất… nên các dự án có nguy cơ chậm tiến độ sau khi được tháo gỡ khó khăn.

Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh.

Bài 2: Vận hành hiệu quả, tạo đột phá phát triển

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Quảng Ninh đã cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương về phân cấp, phân quyền, rút ngắn quy trình giải quyết công việc ở cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát huy tính chủ động của chính quyền các cấp để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, ngành đường bộ đang nỗ lực cao nhất, chạy đua với thời gian để khôi phục hệ thống giao thông, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện, góp phần giảm thiểu thiệt hại, sớm ổn định đời sống nhân dân các tỉnh miền núi phía bắc.

Đẩy nhanh khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm thông xe tại các tỉnh miền núi phía bắc

Trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng kết cấu hạ tầng giao thông các tỉnh miền núi phía bắc, Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo khẩn, yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ khắc phục, sớm thông xe các tuyến đường huyết mạch, phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ, ổn định đời sống nhân dân.

Hoạt động thu hút đông đảo các em nhỏ tham gia, mở ra cơ hội tiếp cận môi trường đào tạo bóng đá chuyên nghiệp cho những tài năng trẻ. (Ảnh: Trung tâm N2B Football Cao Bằng)

Từ bóng đá cộng đồng đến cơ hội cho tài năng trẻ vùng cao

Việc thành lập Trung tâm Bóng đá cộng đồng Hà Nội FC không chỉ mở thêm sân chơi miễn phí cho trẻ em mà còn từng bước mở rộng mạng lưới phát hiện tài năng từ cơ sở. Chương trình tuyển trạch tại Cao Bằng vào ngày 20/7 là bước tiếp nối cho thấy định hướng đưa cơ hội tiếp cận bóng đá chuyên nghiệp đến gần hơn với nhiều địa phương.

Tuyến đường tạm chạy qua xã Mường Than được thông xe từ sáng 19/7 phục vụ nhu cầu đi lại cho bà con. (Ảnh: cắt từ clip)

Đa số điểm sạt lở miền núi phía bắc đã thông xe

Đến 15 giờ ngày 20/7, hầu hết các điểm sạt lở trên quốc lộ và đường tỉnh tại các tỉnh miền núi phía bắc đã được khắc phục, bảo đảm lưu thông trở lại. Hiện chỉ còn một số điểm phát sinh mới tại Lào Cai và Lai Châu đang được khẩn trương xử lý, tổ chức phân luồng để sớm thông xe an toàn.

Sau hơn 2 ngày nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ, các phương tiện có tải trọng dưới 3,5 tấn đã được lưu thông qua đoạn Km354 Quốc lộ 32.

Thông xe trên Quốc lộ 32

Sau hơn 2 ngày nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ, đến khoảng 14 giờ ngày 19/7, lực lượng chức năng đã cho thông xe tạm thời đối với các phương tiện có tải trọng dưới 3,5 tấn trên Quốc lộ 32, đoạn Km354 qua bản Chít, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu.