Tái hiện Hà Nội hào hùng và lãng mạn qua “Cảm xúc tháng 10”

Đêm nhạc của thầy trò Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã để lại ấn tượng cho khán giả với những cảm xúc về một Hà Nội hào hùng và lãng mạn, đẹp đẽ ở mọi chiều không gian, được thể hiện qua những ca khúc đi cùng năm tháng và cả những ca khúc trẻ trung, tươi mới của ngày hôm nay.
Các học sinh của Học viện trong chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức)
Các học sinh của Học viện trong chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức)

Chương trình ca nhạc đặc biệt “Cảm xúc tháng 10” do Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức, với sự đồng hành của Vietnamshow - Vàng Son Một Thuở; TS - NSND Đỗ Quốc Hưng Chỉ đạo nghệ thuật; Tổng đạo diễn là TS - NSƯT Tân Nhàn; Giám đốc âm nhạc NS Sơn Thạch; Đạo diễn sân khấu Phạm Hoàng Giang.

Tham gia biểu diễn trong chương trình là các nghệ sĩ ngôi sao của nền âm nhạc nước nhà, đồng thời là giảng viên tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nối tiếp các thế hệ: NSND Quang Thọ, NSND Quốc Hưng, NSƯT Lan Anh, NSƯT Tân Nhàn, NSƯT Phương Nga; cùng đông đảo các nghệ sĩ - ca sĩ: NSƯT Phương Uyên, Anh Thơ, Quang Hà, Tuấn Anh, Phúc Tiệp, Lê Anh Dũng, Đào Nguyên Vũ, Ngọc Định, Khánh Ly, Quang Tú, Hương Ly, Hương Diệp, Mạnh Hoạch, Huyền Trang, Hà Quỳnh Như, Thùy Linh, Thảo Nhi, Rapper Mezzo; Pianist NSƯT Trịnh Minh Trang và Bùi Đăng Khánh; Saxophone Hoàng Tùng, Duy Mạnh.

NSND Quốc Hưng trong chương trình.

NSND Quốc Hưng trong chương trình.

"Cảm xúc tháng 10" là chương trình quan trọng, được đầu tư lớn của Khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nhân Kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), chào mừng 68 năm và hướng đến kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (1956-2024). Chương trình cũng là sự tiếp nối truyền thống của Khoa Thanh nhạc, thực hiện những đêm nhạc lớn phục vụ khán giả yêu nghệ thuật, với mục tiêu đưa khán giả tiếp cận với môi trường âm nhạc đỉnh cao của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Các nghệ sĩ Lan Anh và Tuấn Anh.

Các nghệ sĩ Lan Anh và Tuấn Anh.

“Cảm xúc tháng 10” năm nay đúng dịp đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Xuyên suốt chương trình, khán giả được cùng Hà Nội đi qua bao thăng trầm qua 4 chương: “Thăng Long Hà Nội”, “Hà Nội ngày tháng cũ”, “Hà Nội những mùa nhớ” và “Khúc hát người Hà Nội”.

Chương trình nghệ thuật “Cảm xúc tháng 10” do Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức thực sự là một thanh âm tuyệt đẹp đón mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô với những tuyệt phẩm về Thủ đô yêu dấu, từ những bản anh hùng ca sục sôi khí thế chiến đấu và chiến thắng, đến những ca khúc góp phần vẽ nên bức tranh Thủ đô hiện đại, văn minh, thanh bình, thơ mộng.

Sân khấu đêm nhạc do đạo diễn Phạm Hoàng Giang thực hiện thêm khắc hoạ thông điệp này. Trên sân khấu, hình ảnh những bậc thang, lan can quen thuộc đã trở thành di sản của Hoàng Thành Thăng Long hòa quyện tinh tế cùng những hình ảnh hiện đại đã tạo nên khung cảnh xuyên suốt hấp dẫn, bắt mắt, thân thương mà thể hiện đủ đầy vẻ đẹp truyền thống - hiện đại của Hà Nội hôm nay. Giống như Hà Nội, sân khấu không cầu kỳ, không có bất cứ thứ gì gây choáng ngợp, Phạm Hoàng Giang đã góp sức cùng các giọng hát của nghệ sĩ đưa một Hà Nội thật sâu lắng, giản dị, thân thương đến với mỗi người.

NSND Quang Thọ trong đêm nhạc.

NSND Quang Thọ trong đêm nhạc.

Cũng hiếm có chương trình ca nhạc nào quy tụ nhiều tinh hoa như “Cảm xúc tháng 10”. Hội tụ tinh hoa về tác phẩm âm nhạc được biểu diễn, hội tụ tinh hoa nghệ sĩ. Ở đó có NSND Quang Thọ tuổi 75 nhưng tiếng hát vẫn dày ấm, tình cảm. Giọng hát trầm ấm của NSND Quốc Hưng với “Hà Nội niềm tin và hy vọng” như thắp lên ngọn lửa chiến thắng. Các nghệ sĩ, các thế hệ thầy trò của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam như những mảnh ghép muôn màu tạo nên bức tranh thu đầy cảm xúc của đêm nhạc.

Chương trình cũng đón chào sự trở lại của Quang Hà. Lần thứ 2 trở về trường, đứng trước các thầy cô Quang Hà khiêm tốn nói, anh thấy mình nhỏ bé và vẫn luôn hồi hộp, lo lắng. Tình cảm những tràng pháo tay nồng nhiệt của khán giả đã động viên Quang Hà rất nhiều.

Khán giả ngồi chật kín khán phòng của Học viện.

Khán giả ngồi chật kín khán phòng của Học viện.

MC Mỹ Lan và Lê Anh góp vào chương trình những câu chuyện cũng đầy thơ mộng, đầy hoài niệm và gần gũi về Hà Nội. Đặc biệt màn hòa giọng ca khúc “Khúc hát người Hà Nội” của các thế hệ nghệ sĩ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tạo nên một cái kết đẹp, tươi mới, rực rỡ mong ước ở tương lai của chương trình.

Các nghệ sĩ Hương Diệp và Khánh Ly.

Các nghệ sĩ Hương Diệp và Khánh Ly.

“Cảm xúc tháng 10” cũng mang tới tinh thần tươi trẻ, mới mẻ với sự góp mặt của những giảng viên, những sinh viên xuất sắc của trường. Mỗi nghệ sĩ, ca sĩ là một mảnh ghép hòa chung vào bữa tiệc âm nhạc “Cảm xúc tháng 10” thêm trọn vẹn. Khán phòng Phòng hòa nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tối 4/10 không còn một chỗ trống. Mỗi tiết mục, khán giả đều dành cho nghệ sĩ những tràng pháo tay tán thưởng dài không ngớt, là minh chứng sức hút của chương trình âm nhạc đặc sắc, được khán giả chờ đợi mang thương hiệu Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.