Sao Mai Khánh Ly ra mắt MV về Đảng, Bác Hồ

Đúng dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2, ca sĩ Nguyễn Khánh Ly chính thức ra mắt MV “Có Đảng sáng soi vững bước ta đi”. MV được thể hiện với phong cách mới mẻ, hiện đại cả về phần âm nhạc lẫn hình ảnh, thể hiện tình yêu nước bằng cách riêng của người trẻ thời đại 4.0. 

Ca sĩ Khánh Linh. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Ca sĩ Khánh Linh. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Ca khúc MV do nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn sáng tác, hòa âm và được đạo diễn Việt Đặng dàn dựng, cùng sự tham gia của beatbox Thái Sơn - Vô địch châu Á Beatbox 2018. MV có chất dân gian đương đại đậm đặc trong cách hát và cả cách phối khí thực sự là một sự mới lạ chưa có tiền lệ trong dòng ca khúc viết về Đảng và Bác.

Trong ca khúc, chất liệu âm nhạc mang hơi hướng World Music. Phần lời có giai điệu mới mẻ, kết hợp với chất liệu dân gian trung du và miền núi phía bắc làm chủ đạo cùng cách hòa âm, phối khí theo thể loại Trap đang rất thịnh hành. Với sự cộng hưởng từ các loại nhạc cụ dân tộc đặc trưng của miền núi như sáo Mèo, đàn tính, đàn môi, trống dân tộc… với những sound tiếng điện tử, đã tạo nên những đoạn Build up và những cú Drop bùng nổ, đậm chất thời thượng nhưng lại vẫn giữ được những nét đẹp, giá trị của âm nhạc dân gian và các nhạc cụ dân tộc của Việt Nam.  

Đặc biệt, kết hợp với Sao Mai Khánh Ly trong “Có Đảng sáng soi vững bước ta đi” là phần beatbox của nghệ sĩ Thái Sơn. Đây cũng là lần đầu tiên beatbox được sử dụng trong một ca khúc chủ đề về Đảng, Bác Hồ. Với cách hòa âm khéo léo và tinh tế, vừa trẻ trung hiện đại vừa mạnh mẽ hùng tráng, ca khúc càng được tăng thêm sự mới mẻ, sáng tạo. 

Chia sẻ về việc kết hợp với Sao Mai Khánh Ly trong ca khúc, Quán quân giải Vô địch châu Á Beatbox 2018 Thái Sơn tiết lộ, đây là lần đầu tiên anh tham gia một hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp về Đảng. “Từ trước đến giờ, Sơn cũng tham gia rất nhiều chương trình âm nhạc từ giải trí đến hàn lâm, nhưng vẫn là những dự án mang hơi hướng tuổi trẻ. Khi được anh Tạ Duy Tuấn gửi bài nhạc, cảm xúc đầu tiên của Sơn đó là một bài nhạc rất hay, cuốn hút theo cách hiện đại trẻ trung”.

Sao Mai Khánh Ly cho biết, lần đầu tiên nghe ca khúc của nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn, cô ngạc nhiên vì sự trẻ trung, mới mẻ. Giọng hát thính phòng vốn mượt mà, yểu điệu, gắn với những ca khúc trữ tình nhẹ nhàng như Khánh Ly không khỏi cảm thấy khó khăn khi hát một ca khúc sôi động, hiện đại. “Nhưng tôi phải cố gắng để thay đổi, vì bản thân mình và cũng vì lớp trẻ kế cận. Là một người thầy, trước hết mình phải dám chinh phục con đường mới trước đã, sau đó mới có thể truyền lại cho học trò”, nữ ca sĩ là giảng viên thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết. 

Một điều đáng chú ý nữa, âm nhạc của Tạ Duy Tuấn và giọng hát của Sao Mai Khánh Ly càng thêm phần ấn tượng, gần gũi khán giả hiện đại thông qua MV do Việt Đặng đạo diễn. MV là sự kết hợp giữa các hình thức: sân khấu, studio dance, thực cảnh… và được hậu kỳ sử dụng VFX (hiệu ứng hình ảnh) một cách hiệu quả. 

Đạo diễn Việt Đặng cho biết: “MV được quay studio chứ không phải ngoại cảnh. Một phần bởi lý do dịch bệnh hạn chế đi lại, nhưng quan trọng hơn là ekip muốn thay đổi hình thức thông thường của một MV, nhất là những MV mang tính ca ngợi đất nước, nên tôi muốn thể hiện bằng một hình thức trẻ hơn, mới hơn và gần gũi hơn với các bạn trẻ. Khi sử dụng studio làm không gian chính, thách thức lớn nhất là sử dụng ánh sáng và thiết bị hỗ trợ hiệu quả. Tôi thấy vui, hạnh phúc vì với sự kết hợp của một tập thể trẻ, nhiệt huyết, đầy năng lượng, chúng tôi đã thể hiện được tình yêu đất nước bằng một cách riêng”.

Ca sĩ Nguyễn Khánh Ly từng giành giải Nhì Tiếng hát Truyền hình Hà Nội 2006, giải Ba Sao Mai 2011 dòng Thính phòng, giải Nhì cuộc thi hát Thính phòng - Nhạc kịch TP Hồ Chí Minh 2017. Cô hiện là giảng viên thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và đang chuẩn bị bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Nữ ca sĩ đã cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc đáng chú ý như album “Miền xa thẳm”, album “Mùa lá đi qua”, album “Lời ru nguồn cội”, MV “Mùa đông không lạnh”, MV “Khúc ru”, MV “Khúc mùa xuân”… 

Nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Tạ Duy Tuấn sinh năm 1983, hiện công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, quân hàm thiếu tá. Anh là đạo diễn cho nhiều chương trình nghệ thuật lớn nhỏ và hợp tác sản xuất với nhiều ca sĩ, nghệ sĩ. Anh thường sáng tác các ca khúc về chủ đề tình yêu đất nước, người lính, những mảng chủ đề xã hội... nhưng kết hợp phong cách âm nhạc hiện đại, tạo sự trẻ trung, tươi mới. 

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.