“Sắc màu Việt Nam” thu hút công chúng Pháp

Chiều ngày 28/6, tại trụ sở Tòa thị chính của Quận 5 (thủ đô Paris), triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Sắc màu Việt Nam” đã khai mạc với sự tham dự của đông đảo kiều bào sinh sống tại Pháp, cũng như công chúng quốc tế yêu thích hội họa và văn hóa Việt Nam.
Triển lãm tranh "Sắc màu Việt Nam" thu hút đông đảo bạn bè quốc tế yêu mến hội họa và văn hóa Việt Nam. (Ảnh: KHẢI HOÀN)
Triển lãm tranh "Sắc màu Việt Nam" thu hút đông đảo bạn bè quốc tế yêu mến hội họa và văn hóa Việt Nam. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Theo bà Florence Berthout, Thị trưởng Quận 5, đây là một trong những hoạt động quan trọng trong khuôn khổ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam-Pháp và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Buổi triển lãm mang tới cho công chúng Pháp và bạn bè quốc tế cái nhìn tổng quan về quá trình phát triển của nền mỹ thuật cổ điển, cũng như đương đại Việt Nam trong suốt gần một thế kỷ qua.

Bà Florence Berthout, Thị trưởng Quận 5 (Paris) phát biểu khai mạc tại triển lãm "Sắc màu Việt Nam. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Bà Florence Berthout, Thị trưởng Quận 5 (Paris) phát biểu khai mạc tại triển lãm "Sắc màu Việt Nam. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Các tác phẩm nghệ thuật được trưng bày tại triển lãm lấy cảm hứng từ những hoạt động sản xuất và cuộc sống thường ngày. Mỗi bức tranh là một câu chuyện về đất nước, con người Việt Nam, thể hiện một cách sinh động và đầy cảm hứng qua từng mảng màu và nét vẽ.

Bà Florence Berthout cũng chia sẻ thêm, triển lãm lần này được tổ chức tại quận trung tâm của thủ đô Paris không chỉ mang ý nghĩa về mặt vị trí địa lý, mà còn là niềm tự hào của người dân thành phố, nơi tập trung nhiều cơ sở đào tạo trí thức hàn lâm.

Ông Philippe Charlier, Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Giảng dạy tại Bảo tàng quai Branly - Jacques Chirac (Paris), Trưởng ban tổ chức triển lãm cho biết, 50 tác phẩm của các họa sĩ Việt Nam lần đầu tiên được trưng bày tại Paris phản ánh rõ nét về sự lao động nghệ thuật sáng tạo đa dạng và phong phú của mỗi tác giả kể từ những năm 30 của thế kỷ trước.

Ông Philippe Charlier, trưởng ban tổ chức triển lãm "Sắc màu Việt Nam" đánh giá cao sự sáng tạo, đa dạng và độc đáo của mỹ thuật đương đại Việt Nam. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Ông Philippe Charlier, trưởng ban tổ chức triển lãm "Sắc màu Việt Nam" đánh giá cao sự sáng tạo, đa dạng và độc đáo của mỹ thuật đương đại Việt Nam. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Các bức họa hòa trộn phong cách nghệ thuật phương Tây với yếu tố thẩm mỹ phương Đông, được thể nghiệm trên nhiều chất liệu khác nhau, như tranh lụa, tranh sơn mài, tranh giấy cuốn, tranh sơn dầu,…

Trường Mỹ thuật Đông Dương được thành lập vào đầu thế kỷ 20, mở đường cho một phong cách nghệ thuật đương đại đặc trưng mang dấu ấn riêng biệt của các họa sĩ Việt Nam. Cùng sự phát triển của xã hội, mỹ thuật đương đại Việt Nam vẫn có một sức sống mãnh liệt, với sự đổi thay không ngừng sáng tạo và có vị thế nhất định trong nền nghệ thuật quốc tế.

Một góc triển lãm tranh thu hút sự quan tâm của du khách. (Ảnh: MINH DUY)

Một góc triển lãm tranh thu hút sự quan tâm của du khách. (Ảnh: MINH DUY)

50 tác phẩm hội họa đương đại của Việt Nam từ những năm 1930 đến nay được trưng bày tại triển lãm. (Ảnh: MINH DUY)

50 tác phẩm hội họa đương đại của Việt Nam từ những năm 1930 đến nay được trưng bày tại triển lãm. (Ảnh: MINH DUY)

Cũng tại buổi lễ khai mạc triển lãm, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng đánh giá cao chất lượng nghệ thuật của các tác phẩm hội họa đương đại được giới thiệu tới công chúng lần này. Những hoạt động quảng bá như vậy sẽ tiếp tục được nhân rộng hơn nữa, để đem đến cho cộng động người Việt sinh sống tại Pháp, công chúng Paris và bạn bè quốc tế những “bữa tiệc” đậm hương vị Việt Nam.

Triển lãm “Sắc màu Việt Nam” diễn ra đến hết ngày 15/7, mang tới cho khách tham quan trải nghiệm thú vị về nền mỹ thuật đa dạng và độc đáo của Việt Nam.

Một số tác phẩm được trưng bày tại triển lãm “Sắc màu Việt Nam”:

Tranh sơn dầu trên toan "Mùa vàng" của họa sĩ Dương Quyết. (Ảnh: MINH DUY)

Tranh sơn dầu trên toan "Mùa vàng" của họa sĩ Dương Quyết. (Ảnh: MINH DUY)

Tranh sơn mài "Hoa giấy" của họa sĩ Tạ Phương Thảo. (Ảnh: MINH DUY)

Tranh sơn mài "Hoa giấy" của họa sĩ Tạ Phương Thảo. (Ảnh: MINH DUY)

Tranh sơn mài "Ba cô gái H'mông" của họa sĩ Tạ Phương Thảo. (Ảnh: MINH DUY)

Tranh sơn mài "Ba cô gái H'mông" của họa sĩ Tạ Phương Thảo. (Ảnh: MINH DUY)

Tranh sơn dầu trên toan "Tan chợ về" của họa sĩ Phạm Viết Hồng Lam. (Ảnh: MINH DUY)

Tranh sơn dầu trên toan "Tan chợ về" của họa sĩ Phạm Viết Hồng Lam. (Ảnh: MINH DUY)

Tranh acrylic trên toan "Ô Quan Chưởng ngày mới" của họa sĩ Nguyễn Nghĩa Cường. (Ảnh: MINH DUY)

Tranh acrylic trên toan "Ô Quan Chưởng ngày mới" của họa sĩ Nguyễn Nghĩa Cường. (Ảnh: MINH DUY)

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.