Rạng ngời cảm hứng mùa xuân

Tại Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh 29 Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), triển lãm mỹ thuật “Khai Xuân” mang đến công chúng một không gian văn hóa-nghệ thuật đầu năm mới ngập tràn sắc xuân trong từng nét vẽ, mảng màu.
Công chúng tham quan triển lãm “Khai Xuân”.
Công chúng tham quan triển lãm “Khai Xuân”.

Triển lãm “Khai Xuân” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức thực hiện, hưởng ứng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025), mừng Xuân Ất Tỵ 2025, mừng đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Đây cũng là dịp để động viên, khích lệ các nghệ sĩ đã thành danh và các nghệ sĩ giàu triển vọng không ngừng sáng tác những tác phẩm đặc sắc, góp phần vào sự phát triển của nghệ thuật nước nhà.

58 tác phẩm của 29 tác giả được lựa chọn trưng bày là tổng hòa của những sắc màu cá tính riêng biệt song có chung nguồn năng lượng tích cực, gửi gắm những thông điệp tốt lành về một mùa xuân mới mẻ, tràn đầy niềm tin và hy vọng. Tại triển lãm, các chất liệu hội họa phong phú được các nghệ sĩ xử lý, thể hiện thuần thục và điêu luyện, từ sơn dầu, acrylic, khắc gỗ, sơn mài cho đến lụa, giấy dó. Số lượng tác phẩm điêu khắc tuy ít hơn song cũng đem lại những giá trị thẩm mỹ độc đáo.

Với chủ đề mùa xuân, nhiều tác phẩm khắc họa cảnh đẹp thiên nhiên, các mùa hoa, lễ hội truyền thống… khắp mọi miền Tổ quốc, từ những bản làng miền núi phía bắc tới phố xá Hà thành hay các vùng quê sông nước. Họa sĩ Ngô Quang Nam (sinh năm 1942), tác giả cao tuổi nhất của triển lãm, đóng góp 3 tác phẩm tâm đắc là “Bên hồ Thiền Quang”, “Trên cao nguyên Hà Giang” và “Điệu khèn Mông”. Chia sẻ cảm xúc của một nghệ sĩ lão thành, ông bày tỏ niềm vui khi tham dự một sự kiện tập hợp nhiều thế hệ họa sĩ, nhà điêu khắc Việt Nam.

Mỗi tác phẩm tại đây đều chứa đựng những ý tưởng, những cảm nhận sâu sắc về sức sống mùa xuân của người nghệ sĩ, thông qua ngôn ngữ nghệ thuật gửi tới công chúng. Cùng chung đánh giá triển lãm “Khai Xuân” tập hợp được nhiều tác phẩm tiêu biểu trên nhiều chất liệu, họa sĩ Lê Anh Vân - nguyên Hiệu trưởng Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam khẳng định, nghệ thuật là cầu nối giúp mọi người chia sẻ tình yêu và niềm hạnh phúc trong mùa xuân mới. Tại triển lãm này, họa sĩ Lê Anh Vân có tác phẩm “Rắn đàn”, góp một góc nhìn nghệ thuật về hình tượng con giáp của năm.

Bên cạnh đó, một trong những tác phẩm được nhiều người xem chú ý thưởng thức và chụp ảnh lưu niệm là bộ tranh tứ bình “Những mùa bình yên” của họa sĩ Vũ Thùy Mai (sinh năm 1990). Tác phẩm mầu nước trên lụa của họa sĩ trẻ tuổi nhất triển lãm gây ấn tượng bởi sắc màu rực rỡ, tươi sáng và sự hài hòa của rất nhiều chi tiết nhỏ. Theo nữ họa sĩ, tác phẩm lấy cảm hứng từ 4 mùa xuân, hạ, thu, đông ở Hà Nội, với mỗi mùa một loài hoa, thứ quả khác nhau, để lại dấu ấn riêng. Xuân có thược dược và thủy tiên, hạ có hoa sen, mùa thu hoa sữa, mùa đông hoa cúc…

Ngoài việc trau chuốt từng bông hoa, chiếc lá để tạo ra tác phẩm đẹp về mặt thị giác, tác giả còn lồng ghép yếu tố văn hóa Việt Nam qua hình ảnh hoa văn gốm sứ, mâm quả ngày Tết để tăng thêm ý nghĩa và cảm xúc, thay lời chúc cả năm may mắn và bình an tới mọi người, mọi nhà. Một số tác phẩm điêu khắc tiêu biểu giàu tính nghệ thuật, thể hiện tư duy sáng tạo phong phú có thể kể đến như “Những ngọn núi và những dòng sông” của Ngô Tuấn Phong, “Không gian màu hồng” của Thái Nhật Minh, “Mùa xuân của mẹ” của Lưu Thanh Lan, “Cầu Long Biên” của Vương Thạo…

29 tác giả tham dự triển lãm, đại diện cho ba thế hệ nghệ sĩ tạo hình, những người đã có những cống hiến cho sự phát triển của ngành mỹ thuật, từng công tác hoặc tham gia các công tác chuyên môn do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức; là những nghệ sĩ đã có tên tuổi và nghệ sĩ trẻ có sự chỉn chu trong nghề nghiệp, đang dần khẳng định chỗ đứng trong nền nghệ thuật nước nhà.

Có thể kể đến như Ngô Quang Nam, Nguyễn Phú Cường, Lê Anh Vân, Vi Kiến Thành, Vương Thạo, Mai Xuân Oanh, Lê Đức Tùng, Hải Kiên, Lâm Đức Mạnh, Nguyễn Trường Linh, Nguyễn Hữu Khoa, Ngô Quang Dương, Nguyễn Nghĩa Dậu, Trịnh Tuân, Chu Viết Cường, Vũ Thái Bình, Tống Ngọc... Có mặt tại triển lãm, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh sự kế thừa, tiếp nối giữa các thế hệ cho chúng ta một cái nhìn tương đối đầy đủ và toàn diện về mỹ thuật Việt Nam đương đại, với đội ngũ tác giả giàu năng lượng sáng tạo.

Thưởng lãm “Khai Xuân” không chỉ có ý nghĩa đặc biệt với công chúng yêu nghệ thuật mà còn với những người nghệ sĩ, khi niềm hứng khởi và vẻ đẹp cuộc sống hiển hiện trên từng nẻo đường, trong những màu hoa, những nếp nhà và trong tâm tưởng mỗi chúng ta. Triển lãm mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày 20/2.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.