Ra mắt bộ phim truyện truyền hình “Bình minh đang lên”

Ngày 27/11, tại thành phố Hạ Long, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh chính thức ra mắt bộ phim truyện truyền hình “Bình minh đang lên”.
Lãnh đạo Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh và Tổng Công ty Đông Bắc tặng hoa chúc mừng Đoàn làm phim.
Lãnh đạo Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh và Tổng Công ty Đông Bắc tặng hoa chúc mừng Đoàn làm phim.

Đây là dự án phim chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh với nội dung giới thiệu, quảng bá về vùng đất, văn hóa, con người Quảng Ninh với cảnh quan tươi đẹp, kinh tế phát triển hiện đại, văn hóa đa dạng, độc đáo và giàu bản sắc, con người thân thiện, nhân văn, hào sảng.

Phát biểu tại buổi ra mắt phim, Giám đốc-Tổng Biên tập Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh Mai Vũ Tuấn nhấn mạnh: Sau hơn 9 tháng gấp rút sản xuất bộ phim từ việc lên ý tưởng, triển khai kế hoạch, phương án thực hiện và khâu hậu kỳ, được sự hỗ trợ của tỉnh Quảng Ninh, các đơn vị, địa phương của tỉnh và sự nỗ lực của ekip sản xuất, bộ phim "Bình minh đang lên" đã hoàn thành và sẵn sàng ra mắt công chúng.

Phim đã quảng bá được hình ảnh về Quảng Ninh với đầy đủ 6 đặc trưng là: thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa đặc sắc, xã hội văn minh, hành chính minh bạch, kinh tế phát triển, nhân dân hạnh phúc.

Giám đốc, Tổng Biên tập Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh Mai Vũ Tuấn phát biểu tại lễ ra mắt bộ phim "Bình minh đang lên".

Giám đốc, Tổng Biên tập Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh Mai Vũ Tuấn phát biểu tại lễ ra mắt bộ phim "Bình minh đang lên".

Phim kể về câu chuyện tình yêu của đôi bạn trẻ Thanh Sơn, một quản đốc trẻ tuổi, nhiệt huyết với ngành than và Thùy Dương, phó giám đốc một công ty du lịch kiêm hướng dẫn viên xinh đẹp, năng động. Tình yêu của họ đã phải trải qua nhiều sóng gió từ sự phản đối của bà Lam (mẹ Thùy Dương) vì lo lắng về những vất vả, rủi ro của nghề mỏ, cho đến những hiểu lầm mà Trúc Ngân, cô nhân viên phòng kinh tế tổng hợp làm cùng công ty với Thanh Sơn gây ra. Song cuối cùng, mọi trắc trở đều được hóa giải, họ đã có một cái kết viên mãn bên nhau. Đan xen chuyện tình của 2 nhân vật chính là những tình tiết lãng mạn và không kém phần dí dỏm, hài hước của cặp đôi khác trong phim.

Bộ phim lấy bối cảnh quay tại một số công ty khai thác than và đặc biệt là các danh lam thắng cảnh, khu du lịch nổi tiếng của tỉnh Quảng Ninh trải dài từ Đông Triều cho đến Móng Cái.

Qua đó, bộ phim giúp khán giả được trải nghiệm một Quảng Ninh với thiên nhiên tươi đẹp, cuộc sống phồn thịnh. Cùng với đó là những hình ảnh chân thật, sống động nhất về sự phát triển của ngành than, về điều kiện làm việc và thụ hưởng thành quả lao động của những người thợ mỏ; sự sôi động, đẳng cấp của du lịch Quảng Ninh và một số ngành kinh tế khác.

Bộ phim cũng giới thiệu đến công chúng nét văn hóa giàu bản sắc của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nói chung và huyện Bình Liêu nói riêng, như: phong tục tập quán, ẩm thực độc đáo, hội Soóng Cọ, những trận bóng đá của các cô gái dân tộc Sán Chỉ hay những làn điệu Then và tiếng đàn Tính - món ăn tinh thần không thể thiếu và là linh hồn trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người dân tộc Tày trên vùng đất này.

Đoàn làm phim và diễn viên chính của bộ phim "Bình minh đang lên" giao lưu với khán giả.

Đoàn làm phim và diễn viên chính của bộ phim "Bình minh đang lên" giao lưu với khán giả.

Đặc biệt, đối với Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, bộ phim không chỉ là sản phẩm truyền thông chào mừng 60 năm Ngày thành lập tỉnh mà còn là một sản phẩm đánh dấu sự trưởng thành sau 5 năm thành lập, một sự thử sức mới mẻ trong lĩnh vực làm phim truyện truyền hình.

Sau bộ phim “Bình minh đang lên”, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh hy vọng sẽ có cơ hội thực hiện các dự án phim mới và tiếp tục nhận được sự cộng tác của các nghệ sĩ, sự ủng hộ của tỉnh, các sở, ngành liên quan và đặc biệt là sự đồng hành theo dõi của khán giả.

Bộ phim “Bình minh đang lên” bao gồm 7 tập với thời lượng 45 phút/tập. Bộ phim bắt đầu lên sóng QTV1 từ 20 giờ 50 phút hôm nay (27/11) và lên sóng QTV3 từ 11 giờ ngày mai (28/11).

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.