NSƯT Tố Nga ra mắt MV tri ân 10 nữ anh hùng Ngã ba Đồng Lộc

NDĐT - NSƯT Tố Nga vừa phát hành MV “Cúc ơi!” nhân dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc, tưởng niệm 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong (24-7-1968-24-7-2018), và 71 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ 27-7-2018.

NSƯT Tố Nga ra mắt MV tri ân 10 nữ anh hùng Ngã ba Đồng Lộc

MV “Cúc ơi!” kể về chị Hồ Thị Cúc, một trong 10 nữ liệt sĩ Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc. Đó là cuộc đời của một cô gái trẻ, quả cảm, dâng trọn thanh xuân của mình cho độc lập của Tổ quốc. Chị Cúc cùng các nữ Thanh niên xung phong ngày đêm san lấp hố bom, bám trụ chiến đấu, bảo đảm thông suốt đường 15A trên trận địa Ngã ba Đồng Lộc.

Vào lúc 16 giờ ngày 24-7-1968, Cúc cùng chín chị em trong tiểu đội hy sinh. Nhưng, đến khi đồng đội và người dân đào bới tìm các chị thì không thấy Cúc. Phải ba ngày sau, đồng đội, nhân dân mới tìm được chị bị vùi lấp rất sâu…

NSƯT Tố Nga trong vai chị cả của các nữ Thanh niên xung phong.

Từ năm 2006, NSƯT Tố Nga đã ấp ủ thực hiện một sản phẩm âm nhạc về các nữ Thanh niên xung phong anh hùng Ngã ba Đồng Lộc, những người con ưu tú của quê hương chị. Tuy nhiên, đến tận thời điểm này chị mới có cơ hội để thực hiện. “Năm nay, đúng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc, như có điều gì đó đã thôi thúc tôi từng ngày để tôi làm sản phẩm. Đây thật sự là nhân duyên, ca khúc “Cúc ơi!” mà tôi chọn không chỉ là vì ca khúc hay, mà bài thơ còn đặc biệt bởi được sáng tác từ nhà thơ Yến Thanh, là bạn chiến đấu của bố tôi khi hai cụ cùng đi Thanh niên xung phong”, ca sĩ Tố Nga chia sẻ. NSƯT Tố Nga quyết định chọn bản phổ của nhạc sĩ Hăng Ry với bài thơ “Cúc ơi!” của tác giả Yến Thanh (tên thật Nguyễn Thanh Bính) để thể hiện và thực hiện MV.

Để thực hiện MV “Cúc ơi!”, dựng lại hình ảnh thời chiến tranh với những nữ Thanh niên xung phong hăng hái ngày đêm san đường, lấp hố bom giữ thông tuyến đường chiến đấu, đoàn phim đã phải huy động đến 200 diễn viên quần chúng là các chiến sĩ bộ đội và học sinh, sinh viên trên địa bàn Hà Tĩnh. Toàn bộ cảnh bom mìn trong MV đều có sự cố vấn bên quân đội để có những cảnh chân thực nhất.

Ca sĩ Hoa Trần trong vai chị Cúc.

Đảm nhiệm vai diễn nặng ký nhất – vai chị Cúc, ca sĩ Hoa Trần cũng phải chịu rất nhiều hy sinh. Nhiều phân cảnh, Hoa Trần phải thực hiện không ít lần cảnh chị Cúc ngã xuống với cái nắng đổ lửa và hàng xô đất đá hất vào mặt, vào người. Trong cảnh bom nổ, Cúc và các chị nữ thanh niên xung phong ngã xuống, do chưa quen với việc quay cảnh chiến tranh, lại phải quay “một đúp xong ngay” vì chỉ có ba quả nổ, nên Hoa Trần và các diễn viên bị trật nhịp, quả nổ nổ đúng lúc cô vừa nhô đầu lên khiến Hoa Trần bị cháy xém một bên tay và vạt lưng.

NSƯT Tố Nga tâm sự, ấp ủ 12 năm, bốn tháng cho chuẩn bị sản xuất, với sự dàn dựng của đạo diễn Lam Hạ, “Cúc ơi!” được xem như sản phẩm nghệ thuật lớn nhất trong sự nghiệp của chị tính đến thời điểm này.

Có thể bạn quan tâm

Không gian kể chuyện đình Kim Ngân vừa ra mắt công chúng.

Di sản phố nghề Hà Nội kể chuyện

Thời gian gần đây, trong lòng khu phố cổ Hà Nội, nhiều di tích, không gian nghề truyền thống, nhà cổ và trung tâm văn hóa đang dần chuyển từ trạng thái trưng bày tĩnh, trở thành những không gian kể chuyện di sản. Ở đó, ký ức nghề, tinh hoa thủ công và nếp sống được tái hiện bằng ngôn ngữ trải nghiệm, sáng tạo và kinh tế văn hóa.

Nhạc trưởng Lê Phi Phi sẽ dàn dựng và chỉ huy đêm nhạc. (Ảnh: HBSO)

Đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc vĩ đại Giuseppe Verdi

Tối 10/1, Nhà hát Giao hưởng, Nhạc, Vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh (HBSO) khởi đầu năm mới bằng chương trình tôn vinh những di sản âm nhạc kinh điển và những trích đoạn tiêu biểu nhất của nhà soạn nhạc vĩ đại người Italia Giuseppe Verdi, nhân kỷ niệm 125 năm mất của ông (1901-2026).

Phim Phù sa ngọt thể hiện sự gắn kết giữa sông Hồng và những con người của làng nghề gốm Bát Tràng.

“Phù sa ngọt” giữ hồn gốm trong dòng chảy chuyển mình

Dư âm đọng lại từ phim Phù sa ngọt của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội là câu chuyện về tình người, là khát vọng vươn lên của cộng đồng dân cư bên sông Hồng cuộn đỏ. Lấp lánh trong đó câu chuyện của những người thợ giữ lửa làng nghề ngót 700 năm trong hành trình nhân vật chính đi tìm cơ hội đổi đời cho người dân xóm Bến.

Chương trình mang đến những góc nhìn gần gũi, chân thực và mới mẻ về nghệ sĩ. (Ảnh: VTV)

“Sao Check” - Điểm hẹn mới cùng các nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam

Đời sống của các nghệ sĩ nổi tiếng luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng, nhất là khán giả yêu nghệ thuật. Đáp ứng nhu cầu này, Trung tâm sản xuất và phát triển nội dung số-Đài Truyền hình Việt Nam đã mang tới chương trình “Sao Check”, với những góc nhìn gần gũi, chân thực và mới mẻ về các nghệ sĩ.

Các em nhỏ tham quan Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LINH BẢO)

Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh: Biểu tượng văn hóa của thành phố

Sau 10 năm hình thành và phát triển, Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là không gian dành cho sách, mà còn là nơi hội tụ của tri thức, văn hóa, đối thoại học thuật và những giá trị nhân văn bền vững, góp phần tích cực vào sự phát triển của ngành xuất bản, giáo dục, du lịch và đời sống tinh thần của người dân thành phố.

"Em xinh" Han Sara với giải thưởng Korea First Brand Award 2026.

Ca sĩ nổi danh ở Việt Nam thắng giải danh giá tại Hàn Quốc

Nối tiếp một năm 2025 nhiều dấu ấn thăng hoa, nữ ca sĩ "Em xinh say hi" Han Sara bước sang năm 2026 bằng chiến thắng đầu tiên tại Korea First Brand Award, đánh dấu lần đầu tiên nữ ca sĩ đoạt giải thưởng danh giá ngay trên quê hương Hàn Quốc, sau hơn 8 năm bền bỉ hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam.

Họa sĩ, nhà giáo Lê Anh Vân chia sẻ về hành trình theo đuổi nghệ thuật. (Ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam)

"Căn cước" nghệ thuật của Lê Anh Vân

Với họa sĩ Lê Anh Vân, hành trình theo đuổi hội họa là một cuộc mài dũa công phu về khả năng biểu đạt hình khối và sắc độ. Trên muôn nẻo đường nghệ thuật Việt Nam, không khó để người ta nhận ra tranh của ông. Vì chúng hẳn nhiên đã thể hiện một phong cách, một vần điệu riêng, một "căn cước" định danh cho cái tên Lê Anh Vân.