Những chuyện "ngược đời" trong gieo cấy văn hóa FPT

Ở Việt Nam, nói đến xây dựng văn hóa doanh nghiệp, rất nhiều người nhắc đến FPT trong vai trò tiên phong. Vậy lãnh đạo FPT làm thế nào để có thể tạo nên dấu ấn mạnh mẽ đến như vậy?

Chủ tịch Trường đại học FPT tham gia chạy Marathon và leo Everest Base Camp dù đã ở ngưỡng tuổi U70. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)
Chủ tịch Trường đại học FPT tham gia chạy Marathon và leo Everest Base Camp dù đã ở ngưỡng tuổi U70. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Vui chơi cũng phải đo lường

Mỗi mùa giải bóng đá nội bộ, hội diễn văn nghệ hay buổi chạy bộ gây quỹ của FPT đều có một “bảng điện tử” đi kèm các chỉ số: số đội đăng ký, tỷ lệ tham gia theo đơn vị, lượt tương tác trên nền tảng nội bộ, mức độ hài lòng sau sự kiện… để chấm điểm thi đua.

Sáng thứ Hai, khi các phòng ban báo cáo tuần, bảng KPI không chỉ nhấp nháy doanh thu mà các con số “Văn hóa-Thể thao” cũng xanh đỏ như đèn giao thông. Đơn vị nào kéo được số đông nhân viên tham gia thì xanh mướt; đơn vị nào “bận” quá không tham gia sẽ hiện vàng, thậm chí còn vào… vùng đỏ. Chính việc đo lường này đã giúp những hoạt động phong trào được lan tỏa rộng hơn, thẩm thấu sâu hơn và trở thành chất keo kết dính của lớp lớp người FPT.

Không chỉ nghe báo cáo, lãnh đạo tập đoàn thường quan tâm hỏi thăm trực tiếp. Nếu bạn nghe thấy lãnh đạo hỏi: “Nhà em chạy được bao nhiêu cây rồi?” hay “Có bao nhiêu người tham gia tiết mục hội diễn?” thì cũng đừng ngạc nhiên nhé. Lãnh đạo Tập đoàn quan tâm cả “chuyện nhỏ”, bởi chính “chuyện nhỏ” đó mới phản ánh rõ giá trị “Đồng đội” trong văn hóa FPT.

Edgar Schein - nhà tâm lý học và chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực văn hóa tổ chức và quản trị gọi đó là cơ chế gieo cấy văn hóa mạnh nhất: những gì lãnh đạo thường xuyên để ý, đo lường và kiểm soát sẽ dần định hình cách cả tổ chức hành xử. Khi lãnh đạo hỏi, “mức hài lòng sau hội diễn là bao nhiêu?”, “đơn vị nào kết nối chéo tốt nhất?”, thì nhân viên cũng tự khắc thêm cột “văn hóa” vào danh sách việc phải làm (to-do list) của mình.

Phẩm chất FPT trước đại dịch Covid-19

Ở FPT, khi dịch Covid-19 bùng lên trên toàn cầu, khẩu lệnh không phải “đợi hết bão”, mà là kích hoạt ngay “chế độ thời chiến” và triển khai chương trình “Chuyển 10” - 10 chuyển đổi nội bộ để bảo đảm vận hành kinh doanh liên tục, bảo vệ lợi ích của khách hàng, cổ đông, cán bộ nhân viên và các bên liên quan. Và tập đoàn trở nên mạnh mẽ hơn trong khủng hoảng. Mỗi người FPT là một chiến sĩ, mỗi đơn vị là một pháo đài hoạt động mạnh mẽ trên ba mặt trận: vừa chống dịch, vừa bảo đảm các hoạt động kinh doanh để bảo vệ công ăn việc làm, vừa tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới ở cả trong và ngoài nước.

“Thắt lưng buộc bụng” bắt đầu từ… “thắt lưng” của sếp. Chỉ thị từ tập đoàn nêu rõ: giảm 20% lương tháng của lãnh đạo, quản lý từ cấp 5 trở lên; dừng toàn bộ khoản chi cho những hoạt động không trực tiếp phục vụ sản xuất kinh doanh. Còn với nhân viên, thay vì để mỗi người tự bơi, tập đoàn dựng lưới an sinh: chính sách hỗ trợ theo nhóm ảnh hưởng (tiền, hiện vật, trợ cấp “3 tại chỗ”, thuốc điều trị cho thân nhân…).

Theo Edgar Schein: văn hóa được bộc lộ rõ nhất qua cách lãnh đạo phản ứng khi “lửa cháy”. Ở FPT, phản ứng ấy là tình đồng đội, là nêu cao sáng tạo đổi mới, là lãnh đạo làm gương, để giữ vững mục tiêu. Đó chính là thước đo, là phẩm chất mà người FPT học được khi cùng bước qua bão.

“Nghề văn hóa”

Ở FPT, các phong trào văn, thể, mỹ không “tự mọc”. Mỗi công ty thành viên đều có bộ phận Văn hóa-Đoàn thể do Ban Điều hành trực tiếp phụ trách; đi kèm là một khoản ngân sách ổn định. Chạy bộ, bóng đá, hội thao, nhạc hội 13/9, hội làng, câu lạc bộ sở thích, ngày hội phụ huynh, thi đua sáng kiến… rải đều quanh năm. Để vận hành chuỗi hoạt động này ở quy mô hàng chục nghìn người, phải có cả một hệ thống chuyên trách. Và “nghề văn hóa” ở FPT cũng có bảng tôn vinh riêng. Trong hệ thống giải thưởng của “nhà F”, người làm văn hóa đứng chung bục với những ngôi sao công nghệ, kinh doanh. Điều đó có nghĩa, phát triển văn hóa cũng được tôn vinh như ký được hợp đồng “khủng” hay viết nên dòng code đột phá.

Chính điều này làm nên chuẩn mực mềm: Phát triển văn hóa tổ chức quan trọng ngang tăng trưởng doanh thu. Cách lãnh đạo phân bổ nguồn lực. Lãnh đạo dành thời gian, sức người, sức của cho điều gì, tổ chức sẽ trở thành điều đó.

Sư phụ sẵn sàng kèm “đệ” nhà khác

Ở FPT, có một chương trình đào tạo lãnh đạo kế cận mang tên “Sư phụ - Đệ tử”. Điểm thú vị là “lò” này không nặng lý thuyết. Chủ đề các buổi sinh hoạt nghe rất đời: “Phải làm sao?” - tức là đem đúng bài toán công việc, cuộc sống của “đệ tử” ra mổ xẻ, “sư phụ” chỉ lối, gợi mở, giới thiệu quan hệ… để đệ tử tự giải. “Sư phụ” đã dùng chính những trải nghiệm thất bại-thành công của mình để kèm cặp “đệ tử” chứ không dừng ở vài câu “truyền cảm hứng”.

nhung-chuyen-nguoc-doi-02.jpg
Hội diễn FPT kỷ niệm Ngày thành lập (13/9). (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Điểm đặc biệt của chương trình này là “đệ” không nhất thiết phải cùng công ty với “sư phụ”. Một “sư phụ” công nghệ ở lĩnh vực dịch vụ công nghệ thông tin cho thị trường nước ngoài có thể kèm một “đệ tử” ở lĩnh vực viễn thông; giám đốc sản phẩm của lĩnh vực dịch vụ công nghệ thông tin trong nước vẫn “sinh hoạt” định kỳ với nhóm “đệ tử” lĩnh vực giáo dục. Không rào chắn “biên giới công ty thành viên”, chỉ có một nguyên tắc chung: “sư phụ” cho mượn kinh nghiệm, “đệ tử” trả bằng tiến bộ. Nhờ nét đặc biệt này mà “người F” lớn lên… không cần hỏi hộ khẩu.

“Hoa hậu”, “Á hậu” có thể là... nam giới!

Ở FPT, “Hoa hậu - Á hậu” không phải sàn catwalk mà là bục vinh danh cao nhất dành cho ba cá nhân xuất sắc nhất năm trong Top 100 của Tập đoàn. Họ là những cá nhân xuất sắc - những người tỏa sáng bằng việc biến thách thức thành cơ hội, lập công lớn trong việc giúp FPT tăng trưởng, tạo ra sản phẩm tốt hoặc vận hành hiệu quả. Mỗi cá nhân mang một hành trình về tinh thần đồng đội, sức sáng tạo không ngừng, và quyết tâm chinh phục những giới hạn mới. Vì thế, chuyện “hoa hậu là… nam” không phải chuyện lạ ở FPT. Đây là cách lãnh đạo gửi tín hiệu rõ ràng nhất: Vương miện chỉ được đặt lên đầu những người đưa tập đoàn tiến lên.

capture-4879.jpg

Bên cạnh giải Hoa hậu, FPT có hệ thống Sao nhiều tầng, từ Sao Vẻ vang, Sao Chiến công, Sao Công nghệ cho đến Sao Lao động, Sao Mai, dành tặng những người đã đóng góp to lớn hoặc những chiến công vang dội. Trong học tập, FPT có các giải Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa. Với cán bộ quản lý trẻ nhiều tiềm năng, FPT có giải Top 13 Under 35. Thành tích hoạt động văn hóa được ghi nhận ở các giải Lục Viện, Bát tiên, Chim vàng, Ong vàng…

Soi chiếu sáu “chiêu thức” gieo cấy và truyền bá văn hóa tổ chức của lãnh đạo FPT với lý thuyết mà Edgar Schein đưa ra, có thể nói họ vừa là “nông dân” kiên nhẫn, vừa là “nghệ sĩ” sáng tạo. Họ cẩn thận cày xới từng thói quen, tưới tắm bằng những giải thưởng độc đáo, tỉa bỏ không tiếc tay những mầm lệch chuẩn và luôn tự mình nhảy vào vũ điệu tập thể. Chính cách gieo trồng ấy khiến văn hóa FPT không nằm trên giấy mà mọc rễ trong tim mỗi thành viên “nhà F”. Và để mỗi thành viên xem FPT như một gia đình, gọi nhau với cái tên thân thương “người nhà F”, cùng hân hoan cất lên tiếng hát “Đồng bọn mình là một gia đình. Một gia đình là chơi hết mình. Chơi hết mình là phải xập xình” trong mỗi dịp tụ hội, liên hoan, mừng công.

Có thể bạn quan tâm

Nguyễn Phú Chiến tìm thị trường cho sản phẩm truyền thống qua mạng xã hội.

Gen Z khởi nghiệp trong vũ trụ số

Ở thời điểm bắt tay sản xuất những bộ phim ngắn cổ trang đưa lên TikTok, Đặng Kim Ly, sinh năm 2003, đồng sáng lập của thương hiệu Việt phục Thanh Phong, chỉ nghĩ đó là sự thử nghiệm. Không ngờ, Ly dường như tìm được một thị trường ngách, mở ra cơ hội phát triển mới mẻ.

Anh Lê Ngọc Thuận bên một số tác phẩm từ củi lũ. (Ảnh: NVCC)

Đổi đời Củi Lũ

Gom thứ người ta gọi là rác về chế tác thành những tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao. Mỗi tác phẩm điêu khắc kể cho du khách câu chuyện về sự tái sinh, về văn hóa của người Cơ Tu, về nét riêng xứ Quảng... Tất cả được tạo nên từ một địa danh đặc biệt - Làng Củi Lũ.

Du khách quốc tế “nhí” thử điều khiển rối nước trong một buổi biểu diễn do Đông Đô tổ chức. (Ảnh: NVCC)

Chuyện hai người kinh doanh bản sắc

20 năm trước, lĩnh vực tổ chức biểu diễn và sự kiện chưa được nhìn nhận đúng tiềm năng, gần như chưa được gọi tên ngành nghề. Để có mô hình công ty hoạt động chuyên nghiệp là cả một bước đi mới lạ, thậm chí mạo hiểm…

Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo. (Ảnh: HẢI NAM)

"Cộng đồng luôn cần người tiên phong"

Trong giới doanh nhân, bà Nguyễn Thị Phương Thảo được nhắc tới như điển hình của thế hệ doanh nhân trưởng thành từ môi trường xã hội chủ nghĩa. Linh hoạt, cầu tiến và thành đạt. Nhưng chỉ nói vậy, có lẽ là chưa đủ. Nhất là với một nữ doanh nhân giàu nhất sàn chứng khoán nước nhà...

Phạm Bảo Sơn, Bình, thép không gỉ, 210x320x160cm, 570kg, 2015, tại Bảo tàng Nghệ thuật đương đại Flamingo. (Ảnh: FCAM)

Của tin còn lại

Việt Nam từng có những doanh nhân đồng hành cùng các họa sĩ đương thời, góp phần gìn giữ, bảo vệ nhiều vốn quý giá của nghệ thuật đất nước được thể hiện trong các tác phẩm hội họa mà công chúng đương thời chưa có dịp thưởng lãm, tiếp nhận.

Chợ Đồng Xuân - Bắc Qua. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Một thời tiểu thương Đồng Xuân-Bắc Qua

Hà Nội những năm 80 thế kỷ trước, khu chợ Đồng Xuân - Bắc Qua có lẽ là nơi chứng kiến sự va đập mạnh mẽ nhất giữa cơ chế kinh tế tập trung bao cấp với một khu vực “kinh tế phi chính thức”, nhiều tiểu thương hình thành được mạng lưới cung ứng hàng hóa theo hướng thị trường.

Cựu chiến binh Vũ Mạnh Hùng chăm sóc các tác phẩm cây cảnh trong khuôn viên nhà ở phường Vị Khê (Ninh Bình).

Từ đôi bàn tay tài hoa

Tìm nhà cựu chiến binh Vũ Mạnh Hùng không khó. Người làng Vị Khê, xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định cũ (nay là phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình) hầu như đều biết ông.

Đường bóng và thương trường

Đường bóng và thương trường

Golf không đơn thuần là một môn thể thao. Ở nó có cả một bề dày lịch sử, văn hóa cho đến những “vở kịch”… Mỗi cú đánh đẹp mang đến cả niềm vui lẫn nỗi buồn của những người trong cuộc. Nhưng đôi khi, một thương vụ mới là “đích đến” của vòng chơi.

Tổng Giám đốc CC1 Lê Bảo Anh và những công trình góp phần "thay áo non sông"

Tổng Giám đốc CC1 Lê Bảo Anh và những công trình góp phần "thay áo non sông"

Từ một kỹ sư trẻ bước chân vào Tổng công ty Xây dựng số 1- CPCT gần hai thập kỷ trước, đến vị trí Tổng Giám đốc dẫn dắt doanh nghiệp vươn lên vị thế tổng thầu quốc tế chuyên nghiệp, ông Lê Bảo Anh là minh chứng sống động cho tinh thần bền bỉ, bản lĩnh và khát vọng đổi mới trong ngành xây dựng.