Nhà báo Lê Xuân Sơn: Kể chuyện đời, chuyện người bằng bút ký và thơ

Ba tác phẩm bút ký và thơ mới ra mắt của nhà báo Lê Xuân Sơn, nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong mang tên “Đã từ lâu tôi là người thành phố”, “Mây trắng còn bay” và “Như nước dòng Mê” là những câu chuyện đong đầy cảm xúc mà ông gom góp suốt dọc hành trình làm báo của mình.

Bộ ba tác phẩm của nhà báo Lê Xuân Sơn. (Ảnh: NHƯ Ý)
Bộ ba tác phẩm của nhà báo Lê Xuân Sơn. (Ảnh: NHƯ Ý)

Trong buổi ra mắt bộ ba cuốn sách, nhà báo Lê Xuân Sơn chia sẻ, mỗi khi viết một bài báo nào đó, ông luôn xác định bài viết này sẽ giữ một vị trí nào đó trong một cuốn sách, và chính vì thế, ông luôn viết một cách hết sức đầy đặn.

Quãng đường làm báo với những trải nghiệm ở nhiều vùng đất, gặp gỡ nhiều con người, trải qua nhiều nền văn hóa với những sắc màu khác nhau cũng ông tích tụ được một khối lượng tác phẩm đáng kể đứng được với thời gian, và đây là 3 tác phẩm đầu tiên. “Hiện tại, tôi đang xử lý tiếp 3 bản thảo nữa, và số tài liệu, tư liệu còn có thể viết thêm rất nhiều sách” – nhà báo Lê Xuân Sơn cho biết.

lexuanson1.jpg
Nhà báo Lê Xuân Sơn tại buổi ra mắt ba tác phẩm của mình.

Những tác phẩm của nhà báo Lê Xuân Sơn được nhận xét là giao thoa giữa văn học và báo chí, khi ông viết bằng những cảm nhận qua lăng kính của văn hóa, lịch sử và gạn lọc bằng cảm xúc của bản thân mình. Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến nhận xét, thơ của nhà báo Lê Xuân Sơn là thơ nhưng mang nhãn quan báo chí. Tập thơ của anh Lê Xuân Sơn để lại cho tôi sự ngạc nhiên. Lê Xuân Sơn là nhà báo kỳ cựu, nền tảng văn chương của anh rất vững. Tập thơ ‘Đã từ lâu tôi là người thành phố’ gợi cho tôi cảm tưởng Lê Xuân Sơn tạo một nhịp cầu gần gũi giữa nhãn quan nhà báo và trái tim thi sĩ” – nhà thơ Nguyễn Việt Chiến nhận xét.

Nhiều đồng nghiệp của nhà báo Lê Xuân Sơn thường tự hỏi, tại sao trong những chuyến công tác với lịch trình chặt chẽ, mà ông vẫn có đủ thời gian để tìm hiểu rất sâu những câu chuyện về con người, văn hóa… ở nơi đến, với những cảm nhận rất đặc biệt.

Trả lời cho những thắc mắc đó, nhà báo Lê Xuân Sơn cho biết, trước mỗi chuyến đi, ông thường dành thời gian tìm hiểu, đọc trước nhiều về những nơi sẽ đến, và từ đó ông biết thêm được nhiều điều và cảm nhận về văn hóa, con người ở đó một cách rất có chiều sâu.

Chính vì thế, mỗi khi viết bài, nhà báo Lê Xuân Sơn thường “viết đẫy tay”, như lời ông nói, để tòa soạn có thể lấy được nội dung theo yêu cầu, nhưng bản gốc của bài viết sẽ được ông dự tính đưa vào vị trí nào trong một cuốn sách nào đó, ngay từ khi mới hình thành.

lexuanson2.jpg

Cách viết, cách làm việc của ông đã để lại những ấn tượng sâu sắc với đồng nghiệp, với những thế hệ nhà báo đi sau. Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong chia sẻ, ông tự hào vì Báo Tiền Phong có nhiều lãnh đạo là nhà thơ, nhà văn. “Trong hơn 20 năm làm báo, hiếm có người nào ra mắt cùng lúc 3 tác phẩm sau khi vừa rời nhiệm sở 1 năm như anh Lê Xuân Sơn. Điều đó cho thấy sự chuẩn bị cẩn thận của anh với các tác phẩm.” – nhà báo Phùng Công Sưởng bộc bạch.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, các tác phẩm của nhà báo Lê Xuân Sơn có thể “chạm” đến rất nhiều người ở những phần ký ức về tuổi thơ, về quê hương. “Đọc tập thơ ‘Đã từ lâu tôi là người thành phố’, ai cũng thấy tuổi thơ mình trong vần thơ của anh. Những câu thơ của anh giàu hình tượng, âm thanh, đậm chất quê hương. Bút ký về các vùng đất cũng rất ấn tượng. Mỗi lần anh đi và viết đều khiến mọi người khâm phục. Nhà báo Lê Xuân Sơn tìm hiểu rất kỹ về con người, mảnh đất, văn hóa của những vùng đất anh đi qua. Các tác phẩm của anh là bài học về tinh thần làm việc cho những thế hệ sau” – nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.

lexuanson.jpg
Đông đảo bạn thơ văn, đồng nghiệp... đã đến chia vui cùng nhà báo Lê Xuân Sơn.

Nói về chất văn chương và báo chí trong các tác phẩm của nhà báo Lê Xuân Sơn, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho rằng, phẩm chất của một nhà báo đã mang cho ông khả năng phát hiện và chọn lựa những chi tiết đời sống để mang vào tác phẩm của mình những gì cần thiết và sau đó thiết lập một cấu trúc hiện đại trong mỗi bài viết

“Với 2 tập bút ký, du ký và một tập thơ ra mắt trong cùng một thời gian và bản thân Lê Xuân Sơn là một nhà báo chính hiệu nhưng tôi vẫn muốn gọi ông là nhà thơ bởi những gì ông cảm nhận, những gì ông viết, và điều quan trọng là những gì chứa đựng trong những dòng chữ của ông đã hé lộ tâm hồn ông’ – nhà thơ Nguyễn Quang Thiều chia sẻ.

Từ góc độ một người thân thiết lâu năm với nhà báo Lê Xuân Sơn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Ban Lý luận phê bình văn học nghệ thuật cho biết, việc nhà báo Lê Xuân Sơn cho ra mắt bạn đọc cùng lúc ba tác phẩm “Như nước dòng Mê” (du ký), “Mây trắng còn bay” (bút ký, chân dung văn nghệ) và thú vị hơn là tập thơ “Đã từ lâu tôi là người thành phố” làm ông thật sự bất ngờ, thú vị.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ nhận xét, nếu hai tác phẩm đầu là sự pha trộn chất văn pha chất báo hoặc báo pha văn, ghi đậm dấu ấn nhà báo Lê Xuân Sơn năng nổ, từng trải, sắc sảo, giàu cảm xúc thì tập thơ “Đã từ lâu tôi là người thành phố” hiện rõ một nhà thơ Lê Xuân Sơn của thôn quê, đồng ruộng, phong tục, tập quán xứ Thanh, dù lên thành phố từ lâu vẫn không phai lạt được hồn quê, tình quê, nỗi khắc khoải về quê hương, mẹ cha, bạn bè, đời sống nghèo khó nơi thôn dã.

“Ba cuốn sách, ba thể loại, có bài đã đăng, bài chưa đăng đã lặng lẽ, khiêm nhường giới thiệu với bạn đọc về nhà báo, nhà thơ Lê Xuân Sơn ở nhiều góc độ, nhiều cung bậc cảm xúc, suy nghĩ, sự chân thành, tính nhân văn rất đáng yêu, đáng quý” - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ chia sẻ.

lexuanson4.jpg
Nhà báo Lê Xuân Sơn trò chuyện về bộ ba tác phẩm cùng sự dẫn dắt của nhà báo, nhà thơ Hữu Việt.

Ba tác phẩm “Như nước dòng Mê”, “Mây trắng còn bay” và tập thơ “Đã từ lâu tôi là người thành phố” chỉ là những cánh cửa đầu tiên mời bạn đọc bước vào thế giới văn chương-báo chí của nhà báo Lê Xuân Sơn. Không dành thời gian hưu trí để nghỉ ngơi như bao người, ông dành hết thời gian sắp xếp lại “gia tài” trong suốt sự nghiệp báo chí của mình, nhưng không gói ghém lại cất đi, mà mang chúng tới cho bạn đọc, trong một diện mạo hoàn toàn mới.

Có thể bạn quan tâm

Một tiết mục trong chương trình. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Các ca khúc cách mạng “đốt cháy” bầu không khí Hòa nhạc Ánh sáng chào năm mới 2026

20 giờ tối 31/1 tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, phía trước Nhà hát Lớn Hà Nội (số 1 Tràng Tiền, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội), chương trình Hòa nhạc Ánh sáng chào năm mới 2026 đã diễn ra hết sức sôi động với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi, do Giám đốc sáng tạo, Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí thực hiện.

Bìa tập thơ Chấm xanh của nhà thơ Đoàn Trọng Hải.

Chấm xanh trong thơ Đoàn Trọng Hải

Những bài thơ viết về thiên nhiên, đất nước trong “Chấm Xanh” là những lát cắt tinh tế, lặng lẽ mà ám ảnh, nơi thiên nhiên không chỉ hiện diện như một phông nền miêu tả, mà trở thành bạn đối thoại tinh thần của con người.

Hoa hậu Phan Kim Oanh giới thiệu về chương trình.

Miss Multicultural World lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

Năm 2026, Việt Nam sẽ lần đầu tiên đăng cai tổ chức Miss Multicultural World - quy tụ đại diện đến từ khoảng 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới của hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế tại Việt Nam, khẳng định vai trò ngày càng rõ nét của Việt Nam trên bản đồ các sự kiện văn hóa-nghệ thuật toàn cầu.

Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội Nguyễn Kim Khiêm trao tặng giải thưởng đặc biệt đến Quán quân "Tiếng hát Hà Nội 2025" Đào Lê Phương Chi.

Lễ trao tặng giải thưởng đặc biệt dành cho Quán quân cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2025”

Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội vừa tổ chức lễ trao giải thưởng đặc biệt tặng ca sĩ Đào Lê Phương Chi - Quán quân cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2025”. Đây không đơn thuần là một buổi lễ thủ tục của cuộc thi mà đã trở thành sự kiện vinh danh trang trọng và mở ra chặng đường nghệ thuật chuyên nghiệp của nữ ca sĩ Quán quân.

Cùng con lớn lên từ những trang sách yêu thương

Cùng con lớn lên từ những trang sách yêu thương

Từ những trang sách dung dị và ấm áp trong "Nhật ký trưởng thành của những đứa trẻ ngoan", những hạt mầm yêu thương sẽ được gieo trồng, nâng đỡ và bồi đắp để trẻ thơ lớn lên với một trái tim nhân hậu, biết yêu thương và sẻ chia.

Chợ đêm Bắc Hà là điểm nhấn của Festival mùa Xuân với chủ đề “Tinh hoa hội tụ - khát vọng vươn xa”.

Tinh hoa hội tụ - khát vọng vươn xa

Mừng Đảng - mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026, xã Bắc Hà (Lào Cai) vừa xây dựng Kế hoạch Tổ chức Festival mùa Xuân với chủ đề “Tinh hoa hội tụ - khát vọng vươn xa” năm 2026 trên địa bàn xã nhằm giới thiệu những nét đẹp văn hóa truyền thống đặc sắc của vùng cao nguyên trắng...

Một tiết mục nghệ thuật tại buổi lễ.

Trao Giải thưởng Sân khấu năm 2025

Tối 30/1, tại Hà Nội, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sân khấu năm 2025 và triển khai công tác năm 2026. Đây không chỉ là dịp vinh danh, mà còn là cơ hội để các nghệ sĩ sân khấu cùng hội ngộ, nhìn lại sân khấu một năm qua, tiếp thêm những động lực sáng tạo mới.

Một buổi biểu diễn của Câu lạc bộ Tuồng Phú Mẫn, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Câu lạc bộ Tuồng Phú Mẫn)

Lặng lẽ giữ tuồng

Trong lúc sân khấu tuồng chuyên nghiệp đang đối diện nhiều thách thức, thì sự tồn tại bền bỉ của tuồng không chuyên thông qua các câu lạc bộ do người dân tự tổ chức, vận hành đã tạo ra những “sân chơi” đầy cảm hứng và nối dài sức sống cho tuồng.

"Tử chiến trên không", bộ phim hành động dựa trên câu chuyện có thật trong lịch sử hàng không Việt Nam, được công chiếu trong Đợt phim. (Ảnh: Galaxy)

Đợt phim chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng

Thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Đợt phim Chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2026) và mừng Xuân Bính Ngọ 2026, Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức Đợt phim trên phạm vi cả nước.

Triển lãm bắt đầu từ ngày 30/1 đến 27/2 tại 15 Lê Lợi, Huế.

Triển lãm “Ngựa với Sắc Xuân Bính Ngọ 2026”

Nhân dịp chào Xuân mới 2026 và Tết cổ truyền Bính Ngọ, chiều nay 30/1 Bảo tàng Mỹ thuật Huế đã khai mạc triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Ngựa với Sắc Xuân Bính Ngọ 2026”, mang đến cho công chúng một không gian nghệ thuật giàu bản sắc văn hóa, nơi hình tượng Ngựa được khai thác đa chiều từ truyền thống đến sáng tạo đương đại.

Phối cảnh sân khấu chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”. (Ảnh: Ban tổ chức)

“Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” tái hiện hình ảnh người lính biên phòng nơi tuyến đầu

Chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) và mừng năm mới, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và VTV tổ chức Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”.

Nhà văn Trịnh Bích Ngân - Chủ tịch Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh (bên phải) và lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố trao Giải thưởng văn học năm 2025 đến các tác giả đoạt giải.

Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết và trao tặng Giải thưởng văn học năm 2025

Lễ tổng kết hoạt động, trao Giải thưởng văn học năm 2025 và kết nạp hội viên mới của Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra ngày 29/1. Buổi lễ ghi dấu ấn tượng bởi quy mô lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của 400 hội viên sau khi thành phố thực hiện sáp nhập, phản ánh nội lực, sự gắn kết mới của văn học thành phố.