Nữ tác giả Nguyễn Thụy Anh đoạt giải Nhất Cuộc thi viết “Cha và con gái” lần 3 với bài dự thi "Giọng cha".
Nữ tác giả Nguyễn Thụy Anh đoạt giải Nhất Cuộc thi viết “Cha và con gái” lần 3 với bài dự thi "Giọng cha".

Lắng đọng những cảm xúc thiêng liêng qua Cuộc thi viết “Cha và con gái” lần 3

Chiều 12/9, Tạp chí Gia đình Việt Nam phối hợp với Trường đại học Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Cha và con gái” lần 3. Qua các mùa tổ chức, cuộc thi đã trở thành cầu nối ý nghĩa, nơi mỗi người có dịp bày tỏ tình cảm thiêng liêng dành cho những người cha, người con gái thân yêu của mình.

Mỗi tác phẩm - một thông điệp quý giá về gia đình

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi chia sẻ: Sau 3 năm tổ chức liên tiếp về cùng một chủ đề, Cuộc thi viết “Cha và con gái” vẫn thu hút nhiều người tham dự. Điều này cho thấy Ban Tổ chức đã lựa chọn đúng và trúng vấn đề mà công chúng quan tâm.

"Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực của Tạp chí Gia đình Việt Nam trong việc tổ chức cuộc thi ý nghĩa này. Nỗ lực này đã bám sát tôn chỉ hoạt động của đơn vị, tạo được điểm nhấn, thương hiệu trong làng báo", Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi cho biết thêm.

z7004993021937-404863c333fa282c5ecac9c89fac859e.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi chia sẻ tại sự kiện.

Theo nhà báo Hồ Minh Chiến, Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức, trong mùa 3 triển khai, Cuộc thi viết "Cha và con gái" đã nhận được gần 1.000 bài dự thi từ nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Mỗi bài dự thi gửi đến không chỉ là những trang viết, đây còn là những lời tri ân, những thông điệp gửi gắm tới cộng đồng về việc trân trọng và gìn giữ tình cảm gia đình trong cuộc sống hiện đại.

Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam Hồ Minh Chiến

Các tác giả gửi bài tham dự cuộc thi ở nhiều lứa tuổi, nghề nghiệp, hoàn cảnh khác nhau, nhưng có cùng điểm chung là đều viết bằng tình cảm chân thành, với những cảm xúc xuất phát từ những trải nghiệm sâu lắng về tình cảm cha và con gái.

"Có người là nông dân, công nhân, giáo viên. Có người là doanh nhân, nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, nhà văn… Cũng có những em nhỏ còn làm nũng cha, viết những dòng chữ dự thi hồn nhiên mà ấp áp. Lại có những người đã lớn tuổi, không còn cha nhưng vẫn thấy mình nhỏ bé trước đấng sinh thành... Tất cả đã tạo nên một cuộc thi nhiều màu sắc, mà nói như bạn đọc là kể mãi không hết chuyện về tình cha-con, không chuyện nào giống chuyện nào và chuyện nào cũng lay động cảm xúc của nhiều người", Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam Hồ Minh Chiến trải lòng.

686cbb38d4aa5ff406bb-1849.jpg
Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam Hồ Minh Chiến thông tin, trong mùa thứ 3 triển khai, cuộc thi đã nhận được gần 1.000 bài dự thi từ nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Có thí sinh tham dự cuộc thi cả 3 lần dù trước đó chưa lần nào đoạt giải. Có tác giả vừa gửi bài dự thi, vừa viết thư riêng để cảm ơn Ban Tổ chức về ý tưởng tổ chức và quyết tâm duy trì cuộc thi đến lần thứ 3. Điều đó cho thấy, tình cảm gia đình nói chung và tình yêu thương, sự gắn kết giữa cha-con gái nói riêng luôn là tình cảm thiêng liêng, không bao giờ vơi cạn trong tim mỗi người.

"Mỗi bài dự thi gửi đến không chỉ là những trang viết, đây còn là những lời tri ân, những thông điệp gửi gắm tới cộng đồng về việc trân trọng và gìn giữ tình cảm gia đình trong cuộc sống hiện đại", nhà báo Hồ Minh Chiến cho hay.

Bày tỏ những cảm xúc không thể nói thành lời

Tham gia cuộc thi với tác phẩm "Giọng cha", tác giả Nguyễn Thụy Anh (Hà Nội) bày tỏ sự xúc động: "Có biết bao điều mà cha và con gái không thể nói cho nhau nghe. Mỗi người thường có những nỗi niềm riêng. Và lắm lúc, bố mẹ, con cái chẳng thể hiểu được nhau. Cuộc thi viết 'Cha và con gái' là cuộc thi của cảm xúc".

"Cha tôi mất cách đây hơn 30 năm, khi tôi chỉ mới 18 tuổi. Ông là quân nhân nên thời gian tôi sống cùng cha không nhiều. Cuộc thi này là cơ hội để tôi trải lòng những tình cảm chưa thể nói thành lời với cha. Quả thực, tình cảm giữa cha và con gái luôn có gì đó rất đặc biệt", tác giả Nguyễn Thụy Anh nói.

Bằng tình cảm với người cha đã rời xa cách đây hơn 30 năm, tác giả Nguyễn Thụy Anh đặt trọn vẹn những tâm tư vào "Giọng cha". Đây cũng là tác phẩm đoạt giải Nhất trong Cuộc thi viết “Cha và con gái” lần 3.

fe0712b67d24f67aaf35-1852.jpg
Nhà thơ Hồng Thanh Quang, Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi cho biết, các tác phẩm dự thi đa dạng về thể loại, từ hồi ký, truyện ngắn, ghi chép, tản văn đến thơ ca.

Đánh giá về chất lượng các tác phẩm dự thi, nhà thơ Hồng Thanh Quang, Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi nhận định: Cuộc thi năm nay ghi nhận nhiều bài viết sâu sắc, xúc động. Các tác phẩm dự thi đa dạng về thể loại, từ hồi ký, truyện ngắn, ghi chép, tản văn đến thơ ca.

Có tác phẩm viết về người cha lam lũ, dành trọn đời mình mang theo gánh nặng mưu sinh để con gái được học hành đến nơi đến chốn. Có câu chuyện về người cha kiệm lời nhưng luôn thể hiện tình thương qua từng hành động nhỏ. "Mặc dù ở mùa 3, số lượng các tác phẩm ít hơn nhưng lại có chất lượng tốt hơn những mùa thi trước", nhà thơ Hồng Thanh Quang khẳng định.

z7004994455847-df981f2b877ac5eed3522757daa6eb73.jpg
Giải Nhì cuộc thi thuộc về tác phẩm "Cha tôi" của tác giả Phan Thanh Phong (Báo Nhân Dân) và tác phẩm "Để gió cuốn đi" của tác giả Đặng Diễm Quỳnh (Đài Truyền hình Việt Nam).

Đồng hành cùng Cuộc thi viết “Cha và con gái” lần 3, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Trào, Hiệu trưởng Trường đại học Hà Nội cho rằng, cuộc thi không chỉ tìm những tác giả, tác phẩm xuất sắc, mà còn lan toả sâu sắc giá trị gia đình, trong đó, tình cảm cha và con gái được đặc biệt tôn vinh.

Triển khai mùa 3 đúng vào dịp cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, điều lệ cuộc thi lần này có thêm nội dung dành riêng cho con gái của các nhà cách mạng, những người có công với nước. Đây là điểm mới, gây xúc động mạnh mẽ với nhiều tác giả, nhiều bạn đọc.

z7005268866384-66421bec11e83a094b8cc361948bc6ae.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi tặng hoa cho thành viên Ban Giám khảo Cuộc thi viết “Cha và con gái” lần 3.

Ban Tổ chức cuộc thi thông tin, những câu chuyện từ tình cảm giữa cha và con gái được viết nên từ những gia đình có truyền thống cách mạng sẽ trở thành nguồn tư liệu quý giá để truyền cảm hứng cho thế hệ hôm nay. Từ tình cảm cha con, tình cảm gia đình, các tác phẩm này còn thể hiện cả tình yêu với quê hương, đất nước.

Từ gần 1.000 tác phẩm dự thi, Ban Giám khảo đã lựa chọn và trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 7 giải Khuyến khích và 4 giải Chuyên đề cho các tác phẩm xuất sắc.

Giải Nhất của cuộc thi thuộc về tác phẩm "Giọng cha" của tác giả Nguyễn Thụy Anh (Câu lạc bộ Đọc sách cùng con, Hà Nội). Hai giải Nhì thuộc về tác phẩm "Cha tôi" của tác giả Phan Thanh Phong (Báo Nhân Dân) và tác phẩm "Để gió cuốn đi" của tác giả Đặng Diễm Quỳnh (Đài Truyền hình Việt Nam).

Giải Ba thuộc về các tác phẩm: "Con gái nhỏ của cha" của tác giả Trần Thanh Xuyên (Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hậu Giang); "Hãy gọi bác là ba con nhé" của tác giả Tôn Quang Hòa (Trường đại học Hà Nội); "Bài toán của cha" của tác giả Trần Thị Tâm (Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Chí Thanh, Lâm Đồng).

Có thể bạn quan tâm

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều và nhà thơ Murad Sadani trò chuyện về hai tập sách với sự dẫn dắt của nhà thơ Hữu Việt. (Ảnh: KHIẾU MINH)

Ra mắt hai tập sách kết nối tình hữu nghị Việt Nam-Palestine

Sáng 16/12, tại trụ sở Nhà xuất bản Hội Nhà văn, đã diễn ra lễ ra mắt hai tập sách “Dưới bóng ô liu” của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, và “Hòn đá của Murad” của tác giả Murad Sadani, Chủ tịch Hội Nhà văn Palestine.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại (bìa trái) nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Đồng Tháp: Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Sáng 16/12 (nhằm 27/10 năm Ất Tỵ), tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc (phường Cao Lãnh), tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, khánh thành công trình “Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc” và lễ giỗ lần thứ 96 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

“Tổ quốc trong tim” - dấu ấn đặc biệt tại Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

“Tổ quốc trong tim”- một bộ phim “vô tiền khoáng hậu” và dấu ấn đặc biệt tại Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Điều làm nên tính “vô tiền khoáng hậu” của “Tổ quốc trong tim” trước hết nằm ở cách kể câu chuyện về Tổ quốc. Thay vì lựa chọn lối diễn giải truyền thống, bộ phim sử dụng ngôn ngữ của concert, điện ảnh và âm nhạc hiện đại, đưa lịch sử, tinh thần dân tộc và lòng yêu nước đến với công chúng bằng cảm xúc chân thực, đầy rung động.

Họa sĩ nhí Đức Long tham gia Triển lãm "Họa sắc yêu thương".

Lan tỏa giá trị nhân văn từ Triển lãm “Họa sắc yêu thương”

Những ngày này, đến Trung tâm Gucino Art Space (Hà Nội), công chúng sẽ có cơ hội thưởng lãm những bức tranh vừa rực rỡ, vừa ấm áp trong Triển lãm “Họa sắc yêu thương”. Triển lãm góp phần lan tỏa tinh thần thiện nguyện qua nghệ thuật - nơi sắc màu trở thành nhịp cầu gắn kết yêu thương, sự sẻ chia trong cộng đồng.

Ca sĩ Tăng Phúc: “Tiếc vì không đủ can đảm và điều kiện để bắt đầu con đường nghệ thuật sớm hơn”

Ca sĩ Tăng Phúc: “Tiếc vì không đủ can đảm và điều kiện để bắt đầu con đường nghệ thuật sớm hơn”

Những ngày cuối năm, ca sĩ Tăng Phúc đón nhận nhiều tin vui: giành giải thưởng Music Artist of the Year, MV mới “Xem như” cùng Trương Thảo Nhi vừa ra mắt đã lên Top 1 itunes Việt Nam. Chia sẻ về hành trình âm nhạc của mình, Tăng Phúc bộc bạch, anh tiếc vì không đủ can đảm và điều kiện để bắt đầu con đường nghệ thuật sớm hơn.

Một trang thơ trong tập thơ “Tết Trường Sa quê em”. (Ảnh: NVCC)

Kể chuyện Trường Sa qua thơ

Tập thơ thiếu nhi “Tết Trường Sa quê em” là những câu chuyện nhỏ nhắn dễ thương về quần đảo Trường Sa qua con mắt của một em bé 6 tuổi, một cư dân Trường Sa. Tập thơ của tác giả Lữ Mai, do Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam cấp phép, Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông Thảo Nguyên, Carobooks phát hành độc quyền.

Họa sĩ Lê Phi Hùng (thứ hai từ trái sang) đoạt Giải nhất Cuộc thi vẽ tranh “Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa” năm 2025.

Thêm yêu di sản qua sắc màu hội họa

Đến với Triển lãm “Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa” tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội), công chúng được chiêm ngưỡng sắc màu rực rỡ của di sản thể hiện qua ngôn ngữ hội họa, nhân lên tình yêu và ý thức gìn giữ, bảo tồn giá trị di sản cha ông.

Thương binh, nhà giáo Nguyễn Thùy (hàng trên, thứ hai từ trái qua) trao tặng bạn đọc nhật ký thời chiến.

Những trang viết gửi lại hòa bình

Trong thời đại của những chiếc điện thoại thông minh và mạng xã hội, thật khó hình dung đã từng có những trang hồi ký, nhật ký được viết giữa tiếng bom rơi. Từ những trang viết ấy hiện lên chân dung một thế hệ người lính “đâu có giặc là ta cứ đi”, chiến đấu bằng niềm tin sẽ đến ngày hòa bình.