Nghị lực vượt khó
Ở tổ dân phố số 1, phường Văn Phú (Lào Cai) không ai không biết đến cô gái trẻ đầy nghị lực Trần Thị Mai Anh, Giám đốc Hợp tác xã sản xuất, chế biến, thương mại và dịch vụ Nhật Khuê.
Thời thơ ấu, Mai Anh đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật lớn nhỏ nhưng cuối cùng cô chỉ có thể đi lại với đôi nạng. Suốt 12 năm đi học, bố mẹ chính là “đôi chân” đưa cô đến trường. “Mai Anh trải qua tám lần phẫu thuật mới có thể đặt được hai bàn chân xuống đất, tuy vậy cháu rất nghị lực, tự làm được việc gì đều cố gắng, tránh làm phiền người thân”, cô Nguyễn Thị Hồng Lệ, mẹ Mai Anh kể lại.
Sau khi học hết lớp 12, Mai Anh đã trúng tuyển vào ngành Công tác xã hội thuộc Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội). Bố mẹ lo lắng vì không nỡ để con gái đi học xa nhà, tuy nhiên Mai Anh rất quyết tâm và hứa có thể tự lo cho cuộc sống sinh viên ở nơi xa. “Em bắt đầu cuộc sống tự lập dưới Thủ đô, ban đầu cũng khá khó khăn, mọi thứ đều bỡ ngỡ, song dần dần em cũng quen và điều đó cũng giúp bố mẹ em ở quê an tâm hơn”, Mai Anh tâm sự.
Tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi, Mai Anh đi làm từ năm 2020 cho hai tổ chức về hỗ trợ chính sách cho người khuyết tật và đào tạo hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật. Qua công việc, Mai Anh học hỏi được nhiều kinh nghiệm, cuộc sống và thấu cảm hơn về nhu cầu việc làm cho người khuyết tật. Từ đó cô ấp ủ một ước mơ thành lập một hợp tác xã dành cho người khuyết tật, nơi họ sẽ được làm việc và kiếm tiền từ chính sức lao động của mình.
Về quê khởi nghiệp
Gia đình có nghề làm giò chả nên Mai Anh muốn bắt đầu từ chính công việc đã quen thuộc với cô từ nhỏ. Được sự đồng hành của bố mẹ và sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Mai Anh thành lập Hợp tác xã Nhật Khuê vào tháng 9/2024 để sản xuất giò, chả sạch đạt tiêu chí "3 không" gồm: không hàn the, không phẩm mầu, không chất bảo quản.
Từ một xưởng sản xuất nhỏ với máy móc thô sơ, Mai Anh trên cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị - Giám đốc Hợp tác xã đã nỗ lực chèo lái để có được chỗ đứng trên thị trường. Không những thế, Mai Anh luôn nhớ về lý do mình bắt đầu nên cô đã nhận người khuyết tật vào làm việc, bố trí công việc phù hợp với họ như đóng gói, giao hàng. “Hiện nay Hợp tác xã Nhật Khuê có tám thành viên, trong đó có ba người khuyết tật, thu nhập bình quân cũng được 4 đến 5 triệu đồng/tháng, giúp họ có tiền trang trải cuộc sống”, Mai Anh cho biết.
Ngoài sản xuất, Hợp tác xã Nhật Khuê còn hỗ trợ bao tiêu sản phẩm cho các tổ hợp tác và các hộ nông dân sản xuất sản phẩm sạch, an toàn của người dân tộc thiểu số. Về mảng kinh doanh, Mai Anh cho biết, hợp tác xã thu mua những đặc sản đạt tiêu chuẩn OCOP như thịt sấy, miến, măng của các hộ sản xuất trên địa bàn tỉnh rồi mang giới thiệu tại các hội chợ xúc tiến thương mại.
Đặc biệt, bên cạnh sản xuất, kinh doanh thực phẩm, Mai Anh còn ấp ủ phát triển mảng giáo dục chuyên biệt cho trẻ tự kỷ và rối loạn phát triển. Cô gái trẻ tin với chuyên môn của mình sẽ giúp ích cho những em nhỏ thiệt thòi sớm được hòa nhập với cộng đồng. “Dù bận rộn công việc nhưng em vẫn muốn học thêm nữa, học để phát triển bản thân và đem lại giá trị cho cộng đồng. Cho dù bạn là ai, sinh ra có thế nào đi chăng nữa nhưng hãy là chính mình và không ngừng nỗ lực”, Mai Anh trải lòng.
Mới đây, Mai Anh vinh dự được kết nạp Đảng, điều mà cô gái trẻ phấn đấu và khát khao từ khi còn là sinh viên. Mai Anh cũng là 1 trong 25 gương mặt được tôn vinh trong chương trình Tỏa sáng Nghị lực Việt 2025 do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức và tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác 2025 diễn ra tháng 5 vừa qua tại TP Hồ Chí Minh.
Ông Trần Quang Tuyến, bố Mai Anh chia sẻ: Tuy cháu sinh ra thiệt thòi nhưng đã nỗ lực vươn lên khiến gia đình tôi rất vui và hạnh phúc. Trên chặng đường sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng con để đóng góp được nhiều điều hơn nữa cho cộng đồng.