Qua đó, giúp bà con cải thiện thu nhập, tiếp thêm động lực để vươn lên thoát nghèo.
Chuyến xe yêu thương
Đều đặn chiều thứ sáu hằng tuần, sau giờ làm việc, nhóm bạn trẻ từ trung tâm TP Đà Nẵng vượt 230 km đường đèo núi, lái xe xuyên đêm đến với xã Trà Tập để chuẩn bị cho chuyến thu mua nông sản vào sáng hôm sau. Từ sáng sớm, khi sương còn giăng khắp núi, các bạn tất bật lái xe vào tận các nóc (thôn, bản vùng núi), làng xa xôi, cách trung tâm xã hàng chục cây số đến những điểm tập kết nông sản. Tại đây, bà con đợi sẵn, trên lưng là những chiếc gùi với đủ loại nông sản do bà con trồng trọt, thu hái từ núi rừng. Cảnh mua bán diễn ra tấp nập, bà con trao đi nông sản, nhận lại tiền mặt. Sau khi thu mua xong ở điểm này, nhóm tiếp tục lái xe đến điểm khác cho đến khi chiếc xe đầy ắp sản vật núi rừng.
Chị Trần Phạm Anh Thư (SN 1997), Đội trưởng Trạm nông sản (thuộc Trạm Nụ Cười TP Đà Nẵng) cho biết, hoạt động thu mua nông sản tại xã Trà Tập bắt đầu từ cuối tháng 10/2025 đến nay. Hằng tuần, trạm tổ chức thu mua tại các nóc Măng Tó, Loang Ding, Tak Răng, Lân Loan, Tak Pang... Trước các đợt thu mua, Trạm kết nối với các trưởng nóc để thông báo thời gian, địa điểm tập trung cho bà con. Đặc biệt, để việc thu mua nông sản từ vùng cao đưa về phố thuận lợi, vừa qua, Trạm Nụ Cười Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ một chiếc xe bán tải làm phương tiện di chuyển. Nhờ đó, các đợt thu mua diễn ra đều đặn hơn, tạo được niềm tin cho bà con vùng cao.
Cũng theo chị Anh Thư, tùy theo thời điểm mà các loại nông sản thu mua được cũng thay đổi theo. Phổ biến nhất hiện nay là bí đỏ, rau lủi, gạo, nếp, tiêu rừng, sâm dây. Nhờ bán được giá tốt, hoạt động thu mua duy trì đều đặn, bà con đồng bào Xơ Đăng, Ca Dong rất phấn khởi, nỗ lực trồng trọt, thu hái để có nguồn nông sản bảo đảm chất lượng. Nhờ đó, bà con có thêm thu nhập, có động lực để tiếp tục canh tác, giữ đất giữ rừng.
Kết nối núi và phố
Chị Nguyễn Thị Mai Thanh, Trạm trưởng Trạm Nụ Cười TP Đà Nẵng cho biết, trạm đang triển khai dự án hỗ trợ bà con tại nóc Tak Pang xây dựng làng du lịch sinh thái cộng đồng. Trong quá trình ăn ở cùng, trạm nhận thấy bà con gặp khó khăn trong việc tìm đầu ra cho nông sản, nhất là ở các nóc xa trung tâm. Trước thực tế đó, ý tưởng thu mua nông sản của bà con vùng cao được hình thành. Sau khi thu mua, vào chủ nhật hằng tuần các loại nông sản miền núi được vận chuyển về phố và có mặt ở điểm tập kết của Trạm Nụ Cười tại số 16 Trần Bạch Đằng (phường An Hải). Tại đây, các thành viên tiếp tục phân loại, đóng gói trước khi gửi đến khách hàng. Theo chị Mai Thanh, tất cả các loại nông sản đều do đồng bào canh tác thuận tự nhiên hoặc thu hái từ rừng, hoàn toàn không có hóa chất, bảo đảm an toàn cho sức khỏe. Nhờ đó rất được khách hàng tin tưởng và ưa chuộng. Hiện nay, các loại nông sản do trạm thu mua được đông đảo gia đình tại TP Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn, sử dụng trong mâm cơm hằng ngày.
Chị Trương Thị Bích Liên (phường An Khê) là một trong những khách hàng thân thuộc của Trạm nông sản. Đều đặn mỗi tuần, chị Liên đều đặt hàng số lượng lớn bí đỏ, gạo, tiêu rừng vừa để sử dụng cho gia đình, vừa gửi tặng người thân, bạn bè thưởng thức. “Nhờ có hoạt động thu mua của Trạm Nụ Cười, người dân thành thị mới có cơ hội tiếp cận các nông sản sạch của bà con miền núi. Điều này tạo ra lợi ích kép, vừa giúp người dân khu vực đô thị có thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc để sử dụng, vừa giúp bà con miền núi có đầu ra cho nông sản để cải thiện thu nhập”, chị Bích Liên nói.
Theo anh Hồ Văn Phố, Trưởng nóc Tak Pang, từ khi có hoạt động thu mua nông sản của các bạn trẻ, bà con các nóc của xã Trà Tập rất phấn khởi vì nông sản được thu mua nhanh chóng, giá cả ổn định, không còn cảnh phải chờ đợi hay lo lắng đầu ra như trước. Nhờ đó, bà con có thêm động lực để gắn bó với núi rừng, gìn giữ và phát triển các sản vật địa phương.