Khai mạc trưng bày "Xuân xưa trên báo Tết" tại Hội Báo toàn quốc 2023

Sáng 17/3, trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc năm 2023 đã diễn ra Lễ khai mạc trưng bày "Xuân xưa trên báo Tết 1865-2000". Sự kiện do Bảo tàng Báo chí Việt Nam tổ chức.
Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày "Xuân xưa trên báo Tết". (Ảnh: Thành Đạt)
Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày "Xuân xưa trên báo Tết". (Ảnh: Thành Đạt)

Tham dự sự kiện có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Cùng dự còn có các nhà báo lão thành, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam qua các thời kỳ, đông đảo nhà báo, phóng viên và công chúng báo chí.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tại lễ khai mạc triển lãm.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tại lễ khai mạc triển lãm.

Theo đại diện Ban Tổ chức, Triển lãm "Xuân xưa trên báo Tết" được tổ chức nhằm chắt lọc những kinh nghiệm nghề nghiệp quý báu của ông cha ta trong hành trình làm báo Tết ở Việt Nam; đồng thời tôn vinh bộ sưu tập báo Tết gồm 200 bìa báo đã được tuyển chọn công phu.

Đây chính là thành quả lao động sáng tạo của các thế hệ người làm báo, góp phần khẳng định những giá trị di sản báo chí vô giá, phục vụ mục tiêu xây dựng nền báo chí Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại và đậm đà bản sắc dân tộc.

Đồng chí Lê Quốc Minh cùng các đại biểu tham dự triển lãm.

Đồng chí Lê Quốc Minh cùng các đại biểu tham dự triển lãm.

Chia sẻ tại buổi triển lãm, nhà báo Trần Thị Kim Hoa, Phụ trách Bảo tàng Báo chí Việt Nam nhấn mạnh, các ấn phẩm báo Xuân, báo Tết luôn là những ấn phẩm mang giá trị thẩm mỹ, giá trị nội dung, giá trị của lịch sử. Để khai thác vẻ đẹp đó cần sự cố gắng của người làm báo cả nước.

Các đại biểu và công chúng tham quan triển lãm.

Các đại biểu và công chúng tham quan triển lãm.

"Thông qua triển lãm ngày hôm nay, tôi mong rằng công chúng sẽ thấy được những câu chuyện lịch sử, những ấn phẩm báo xuân của các thế hệ cha, ông. Bên cạnh đó, chúng tôi hy vọng những người làm báo hiện tại cũng có thêm những bài học quý giá về nghề nghiệp", nhà báo Trần Thị Kim Hoa chia sẻ.

Tham quan trưng bày, nhà báo Nguyễn Thị Hồng Thư, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Long chia sẻ: “Từ xưa đến nay, tờ báo Xuân thường đề cập đến những hoạt động nổi bật của một năm, thể hiện quá trình phát triển của đất nước trong từng giai đoạn lịch sử”.

Được nhìn lại những bìa báo Tết xưa, nhà báo Nguyễn Thị Hồng Thư vô cùng xúc động và nể phục năng lực làm báo của các bậc tiền bối. Mặc dù trong điều kiện khó khăn, kỹ thuật chưa tiên tiến, nhưng bằng tấm lòng, tình cảm và trí tuệ, họ đã khắc họa nên những trang bìa đẹp mắt và đầy ý nghĩa.

Các ấn phẩm báo Xuân gây ấn tượng mạnh cho người tham quan.

Các ấn phẩm báo Xuân gây ấn tượng mạnh cho người tham quan.

Bên cạnh sự tham gia của nhiều nhà báo trên cả nước, sự kiện còn thu hút đông đảo người dân và các bạn trẻ đến tham quan.

Bạn Nguyễn Thái An, sinh viên Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội bày tỏ thích thú khi theo dõi các tác phẩm được trưng bày. “Lịch sử báo chí Việt Nam được khắc họa rất đậm nét qua sự kiện này”, Thái An cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.