Hơn 2.000 người bị vùi lấp trong thảm kịch lở đất tại Papua New Guinea

Trung tâm Thảm họa quốc gia Papua New Guinea ngày 27/5 cho biết, vụ sạt lở xảy ra tuần trước tại nước này có thể đã vùi lấp hơn 2.000 người.
Sạt lở tại Maip Mulitaka, tỉnh Enga, Papua New Guinea, ngày 24/5/2024. (Ảnh: Reuters)
Sạt lở tại Maip Mulitaka, tỉnh Enga, Papua New Guinea, ngày 24/5/2024. (Ảnh: Reuters)

Trong thư gửi Liên hợp quốc được công bố ngày 27/5, Trung tâm Thảm họa quốc gia Papua New Guinea nâng số người được cho là bị vùi lấp trong vụ lở đất tại nước này lên 2.000 người.

Số người bị vùi lấp tại làng Yambali thuộc tỉnh miền bắc Enga được thống kê dựa trên ước tính của nhà chức trách địa phương.

Trước đó, một cơ quan của Liên hợp quốc ước tính, tính đến ngày 26/5, số người thiệt mạng do thảm kịch sạt lở tại Papua New Guinea đã lên tới hơn 670 người.

Vụ sạt lở xảy ra tại tỉnh Enga, Papua New Guinea, rạng sáng 24/5, đã khiến hơn 1.200 người phải sơ tán. Hơn 150 ngôi nhà bị vùi lấp và 250 ngôi nhà khác bị bỏ hoang.

Ông Serhan Aktoprak, người đứng đầu phái đoàn IOM tại Papua New Guinea, khẳng định các đội cứu nạn sẽ tiếp tục để tìm kiếm những người sống sót cho đến khi người dân yêu cầu họ dừng lại.

"18 người trong gia đình tôi đang bị vùi lấp dưới đống đổ nát mà tôi đang đứng, còn nhiều người khác trong các gia đình khác trong làng mà tôi không để đếm hết. Nhưng tôi không thể đưa các thi thể ra ngoài, tôi chỉ bất lực đứng đây", Evit Kambu (người dân địa phương) nói với Reuters.

Hơn 72 giờ sau khi xảy ra sạt lở, nhiều người dân vẫn đang sử dụng thuổng, gậy và tay để dịch chuyển đống đổ nát và tìm kiếm những người sống sót.

Mưa lớn và những khó khăn trong công tác đưa viện trợ tới hiện trường vụ sạt lở đang cản trở cơ hội tìm thấy người còn sống.

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết nước tiếp tục chảy dưới các mảnh vỡ, khiến việc dọn dẹp trở nên cực kỳ nguy hiểm đối với người dân và đội cứu hộ.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh minh họa được tạo bằng công cụ AI ChatGPT)

Mô hình Australia và làn sóng buộc các "ông lớn" công nghệ trả tiền cho báo chí

Chính phủ Australia vừa đề xuất một phiên bản mới của cơ chế thương lượng sử dụng tin tức, nhằm buộc các nền tảng công nghệ chi trả cho nội dung báo chí. Đề xuất này được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực cho nỗ lực toàn cầu trong việc bảo vệ sự bền vững của ngành báo chí trước sức ép từ các “ông lớn” công nghệ.

Đông đảo đại biểu quốc tế và chư tăng thực hiện một số nghi thức quan trọng tại sự kiện. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan cung cấp)

Việt Nam tham gia tổ chức lễ Phật Đản Vesak 2026 tại Pakistan

Chính quyền bang Punjab, Pakistan vừa phối hợp Đại sứ quán Việt Nam và Đại sứ quán các nước Thái Lan, Myanmar, Nepal và Cao ủy Sri Lanka tại Islamabad tổ chức Lễ Phật đản Vesak 2026 tại Taxila – Trung tâm Phật giáo thế giới thời cổ đại và tại Bảo tháp Dhammarajika – nơi lưu giữ xá lợi Đức Phật từ hơn hai nghìn năm trước.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.