Hội Nhà báo Việt Nam về nguồn tại Thái Nguyên

Ngày 20/4, Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam do đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam làm Trưởng đoàn về nguồn tại Thái Nguyên nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 75 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2025) và 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025).
Đồng chí Lê Quốc Minh, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thầy của Báo chí cách mạng Việt Nam tại ATK Định Hóa.
Đồng chí Lê Quốc Minh, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thầy của Báo chí cách mạng Việt Nam tại ATK Định Hóa.

Tham gia đoàn có các đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo Việt Nam; nhiều nhà báo lão thành, đại diện lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và 350 đại biểu đại diện cho các cơ quan báo chí khắp cả nước.

Đoàn đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà Tưởng niệm Người trên đỉnh đèo De, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thầy của báo chí cách mạng Việt Nam, đoàn đã bày tỏ lòng thành kính và báo công dâng Bác những kết quả Hội Nhà báo Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; suốt đời học tập, noi theo tấm gương của các vị tiền bối cách mạng.

Đồng chí Lê Quốc Minh và đoàn dâng hương tưởng nhớ các học viên Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng.

Đồng chí Lê Quốc Minh và đoàn dâng hương tưởng nhớ các học viên Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng.

Tiếp tục nhận thức sâu sắc trách nhiệm nặng nề nhưng rất vẻ vang của người làm báo cách mạng, nỗ lực phấn đấu góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại, vì lợi ích của đất nước và nhân dân.

Đoàn đến dâng hương tại di tích nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam ở xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa; thăm Nhà trưng bày của Hội Nhà báo Việt Nam, nơi lưu giữ những kỷ vật, tư liệu, hình ảnh về các hoạt động quan trọng của lãnh đạo Hội từ khi thành lập đến nay.

Tại địa điểm này, ngày 21/4/1950, Hội Những người viết báo Việt Nam (tiền thân của Hội Nhà báo Việt Nam) đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất, sự kiện ghi mốc son trong sự phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam từ 300 hội viên khi mới thành lập, đến nay Hội Nhà báo Việt Nam đã có hơn 25.500 hội viên, nhà báo, phóng viên, nhân viên hoạt động báo chí.

Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu ý kiến tại Di tích quốc gia Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng.

Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu ý kiến tại Di tích quốc gia Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng.

Trong hành trình về nguồn, đoàn đến dâng hương tưởng nhớ các học viên của Trường viết báo Huỳnh Thúc Kháng tại Di tích lịch sử quốc gia địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng ở xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Đây là ngôi trường do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, đặt tên và chỉ thị Tổng bộ Việt Minh tổ chức ngày 4/4/1949, là cơ sở đào tạo cán bộ báo chí đầu tiên của báo chí cách mạng Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại Di tích lịch sử quốc gia Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, đồng chí Lê Quốc Minh ôn lại sự kiện cách đây 76 năm, ngày 4/4/1949, Trường dạy làm báo mang tên nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng ra đời - cái nôi đào tạo thế hệ nhà báo chiến sĩ cách mạng đầu tiên.

Các đại biểu tham quan Di tích lịch sử quốc gia Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng.

Các đại biểu tham quan Di tích lịch sử quốc gia Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng.

Giữa đại ngàn Việt Bắc, dưới những mái nhà tranh nứa đơn sơ, lớp nhà báo chiến sĩ đầu tiên của nước Việt Nam độc lập đã được ấp ủ, nuôi dưỡng và trưởng thành. Các học viên nhà báo chiến sĩ ấy đến từ khắp mọi miền Tổ quốc, mang trong mình nhiệt huyết và lòng yêu nước nồng nàn, để rồi từ ngôi trường mái nứa này, tỏa đi khắp các chiến trường, viết lên những trang báo thấm mồ hôi và máu xương, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, thống nhất non sông.

Đồng chí Lê Quốc Minh chia sẻ, những người làm báo ngày nay may mắn hơn thế hệ cha anh, không phải viết báo trong bom đạn, nhưng lại đối mặt với một mặt trận mới đầy cam go, mỗi ngày phải vượt qua hàng nghìn, hàng vạn tin giả, “bão” thông tin hỗn loạn từ mạng xã hội. Do đó, mỗi nhà báo phải trở thành chiến sĩ “biên phòng” trên không gian mạng, bảo vệ độc giả khỏi làn sóng xâm lăng văn hóa, những luận điệu xuyên tạc tinh vi; phải liên tục chạy đua với tốc độ internet, học cách sử dụng những công cụ mới mỗi ngày, trong khi vẫn giữ vững cốt cách người làm báo chân chính.

Lãnh đạo Hội Nhà Báo Việt Nam trao đổi nghiệp vụ trong chương trình về nguồn.

Lãnh đạo Hội Nhà Báo Việt Nam trao đổi nghiệp vụ trong chương trình về nguồn.

Trước anh linh các nhà báo tiền bối, những người làm báo hôm nay dù đứng trước muôn vàn khó khăn, thách thức, dù thế giới đang đổi thay biến động, nhưng nguyện tiếp bước cha anh, tiếp nối truyền thống vừa hồng vừa chuyên của người làm báo cách mạng, viết tiếp bản hùng ca báo chí cách mạng bằng ngôn ngữ của thời đại số để xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân, viết tiếp những trang sử vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 832 tập điều lệnh đội ngũ chuẩn bị cho lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Niềm tin gửi lại trước giờ chia tay của những chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Những ngày này, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, thời điểm chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã cận kề. Không khí bồi hồi, bịn rịn đã rõ hơn nhưng vượt lên trên những cảm xúc chia tay là tinh thần trách nhiệm, ý chí và niềm tin mà những người lính trẻ gửi lại đơn vị trước giờ phút rời quân ngũ.

Cán bộ Phòng cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai hướng dẫn tập sa hình đối với học sinh xã Văn Chấn. (Ảnh: THANH SƠN)

Công an tỉnh Lào Cai tăng cường kiểm soát về an toàn giao thông

Cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai chia ca thực hiện tuần tra, kiểm soát nhiều khung giờ khác nhau, để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông. Đơn vị tăng cường kiểm tra  theo phương châm không có vùng cấm hay ngoại lệ, kết hợp với việc tuyên truyền để người dân chấp hành quy định của pháp luật về giao thông.

Kiểm tra trang phục giữ ấm cho chiến sĩ trước khi vào ca gác tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 750. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Giữ ấm cho bộ đội trong mùa giá rét

Mùa đông năm nay, khu vực miền núi phía bắc chịu ảnh hưởng của các đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống rét, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe bộ đội, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Toàn cảnh Làng du lịch xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn.

Khơi dậy bản sắc văn hóa qua du lịch cộng đồng

Thực hiện các nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, nhiều địa phương đã lựa chọn cách đi dựa vào nguồn lực bản địa. Ở vùng núi phía bắc, mô hình du lịch cộng đồng đang mở ra hướng sinh kế mới cho người dân, khi văn hóa truyền thống được đặt vào vị trí trung tâm.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh

Tối 25/1, tại Quảng trường 19/8, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai diễn ra Chương trình nghệ thuật “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh”, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).

Đồng chí Giàng A Câu, Bí thư Đảng ủy xã Mù Cang Chải (người đứng ngoài cùng bên phải) tham gia kiểm tra việc trồng nấm xuất khẩu trên địa bàn.

Lào Cai chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số

Lào Cai là tỉnh miền núi, biên giới giữ vị trí chiến lược về kinh tế, chính trị, quốc phòng-an ninh và đối ngoại. Trước yêu cầu xây dựng Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương giữa Việt Nam với ASEAN và vùng Tây Nam (Trung Quốc), việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, nhất là cán bộ dân tộc thiểu số được đặt ra hết sức quan trọng.

Lãnh đạo xã Xuân Vân kiểm tra cơ sở vật chất tại các điểm bầu cử trên địa bàn xã.

Chủ động triển khai công tác chuẩn bị bầu cử

Tỉnh Tuyên Quang đang triển khai đồng bộ, nghiêm túc công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp. Từ công tác hiệp thương giới thiệu nhân sự, đến việc ấn định số đơn vị bầu cử, công tác tuyên truyền được các cấp, ngành thực hiện tích cực, chặt chẽ, đúng tiến độ, hướng tới ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân.

Nhờ đổi mới đồng bộ từ giống, quy trình và công nghệ, đến nay 97% sản lượng cà-phê đặc sản của hợp tác xã được xuất khẩu sang hơn 20 quốc gia.

Người đưa hạt cà-phê Sơn La ra thị trường thế giới

Giữa vùng núi cao Sơn La, nơi những triền đồi cà-phê từng gắn với nỗi lo “được mùa rớt giá”, có một nông dân đã chọn con đường “đi sâu” vào chất lượng, công nghệ và xây dựng thương hiệu để đưa hạt cà-phê Sơn La bước ra thị trường thế giới. Đó là ông Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Hợp tác xã cà-phê Bích Thao Sơn La.

Kỹ sư, công nhân thi công cầu Kênh Vàng.

Tăng tốc trên các công trình trọng điểm

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, phong trào thi đua lao động, sản xuất trên các công trường, dự án tại tỉnh Bắc Ninh được lan tỏa mạnh mẽ, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chủ đầu tư, nhà thầu, kỹ sư và công nhân, tất cả đều thể hiện quyết tâm vươn lên, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Một số sản phẩm từ sợi chuối đã được xuất khẩu sang thị trường nước ngoài, góp phần tạo đầu ra ổn định.

Làm giàu từ phụ phẩm nông nghiệp

Những năm gần đây, cùng với việc phát triển vùng trồng chuối hàng hóa, xã Bảo Hà (Lào Cai) đã từng bước hình thành mô hình chế biến sợi chuối từ thân cây sau thu hoạch. Bước đầu, mô hình này đang cho thấy hiệu quả khi tận dụng được phụ phẩm nông nghiệp, giảm lãng phí, đồng thời tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người dân địa phương.