Hành trình "săn" 3 con của một người mẹ hiếm muộn

Trong suốt hành trình cùng chồng "săn con", Đỗ Thị Phương Anh (1996) đã không cô độc. Những lần làm IVF thất bại, những lần mất đi bào thai chỉ trong chốc lát, bị cắt tử cung, Phương Anh vẫn luôn có mẹ chồng - một người phụ nữ luôn âm thầm bên cạnh, truyền động lực, luôn sưởi ấm trái tim chị bằng sự yêu thương, khích lệ. 
Mẹ chồng luôn đồng hành cùng Phương Anh trong hành trình "săn con".
Mẹ chồng luôn đồng hành cùng Phương Anh trong hành trình "săn con".

Chị Đỗ Thị Phương Anh (1996) và anh Đỗ Xuân Biển (1996) nên duyên vợ chồng từ năm 2015. Sau một năm bước vào cuộc sống hôn nhân, anh chị sốt ruột khi niềm vui có con chưa gõ cửa mái ấm nhỏ của họ. Nghe theo lời khuyên của người thân, anh chị quyết định đi thăm khám để tìm hiểu nguyên nhân và bắt đầu hành trình tìm con.

Cả gia đình đã không quản ngại đường xá xa xôi, lặn lội khắp nơi tìm đến những ông lang nổi tiếng ở nhiều địa phương để bốc thuốc nam, thuốc bắc với hy vọng mang về một tia sáng cho chặng đường tìm con. Có những thang thuốc lên đến 14 triệu đồng, một con số không nhỏ khi anh chị đều là công nhân, đồng lương ít ỏi chỉ đủ trang trải cuộc sống thường nhật.

Bác bỏ những lời bàn tàn về không có khả năng sinh con, bên cạnh người chồng hết mực quan tâm thì mẹ chồng chị luôn tiếp thêm cho chị niềm tin, tinh thần tích cực. Đáp lại tất cả, bà nhẹ nhàng tâm tình: “Cứ để thiên hạ nói, con đừng để ý, quan trọng là gia đình mình luôn hiểu và yêu thương con”.

“Mẹ là người chịu nhiều áp lực không kém gì tôi. Khi người ta xì xào, bàn tán, mẹ cũng là người bị hỏi han, nhưng chưa bao giờ mẹ nói gì khiến tôi buồn, mẹ chỉ cười động viên”, chị Phương Anh xúc động nói.

Chị Đỗ Thị Phương Anh (1996) và anh Đỗ Xuân Biển (1996).

Chị Đỗ Thị Phương Anh (1996) và anh Đỗ Xuân Biển (1996).

Hết liệu trình đông y mà vẫn chưa có tín hiệu tích cực, anh chị quyết định chuyển sang tây y với hy vọng tìm được cơ hội mới. Qua thăm khám, bác sĩ kết luận sức khỏe sinh sản của cả hai đều bình thường.

Tuy nhiên, sau nhiều năm chờ đợi mà chưa có kết quả, sự lo lắng và sốt ruột khiến anh chị quyết định thực hiện phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI). Thế nhưng, dù đã thử vài lần, kết quả vẫn là con số không.

Vào năm 2019, sau bao nỗ lực, như một phép màu, chị Phương Anh vỡ òa hạnh phúc khi bất ngờ nhận tin mang thai tự nhiên. Niềm vui tưởng chừng không gì có thể sánh được, nhưng lại chẳng kéo dài.

Biến cố đến bất ngờ như tiếng sét đánh ngang tai khi bác sĩ báo tin chị mang thai ngoài tử cung, đã bị vỡ và buộc phải phẫu thuật cắt bỏ một bên vòi tử cung. Bao nhiêu hy vọng cả gia đình ấp ủ giờ đây tan biến trong khoảnh khắc.

Nhìn con dâu đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, mẹ chồng chị đã nhẹ nhàng nắm lấy tay chị, nói từng lời động viên như tiếp thêm sức mạnh: “Mẹ tin chỉ cần con kiên trì, rồi hạnh phúc sẽ lại đến, cả nhà luôn ở bên con, cùng con vượt qua tất cả”. Những lời an ủi, cảm thông đầy yêu thương ấy đã giúp chị lấy lại tinh thần, vượt qua những tháng ngày tưởng chừng không thể tiếp tục.

Thời gian dần qua và những nỗi buồn lắng xuống, vào tháng 11/2020, nhờ sự giới thiệu từ bạn bè, người thân, hai vợ chồng cùng mẹ chồng quyết định bắt đầu một hành trình mới tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, tìm hiểu về phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), hy vọng sớm được chạm tay vào giấc mơ làm cha mẹ.

Cô con gái đầu lòng Đỗ Minh Châu.

Cô con gái đầu lòng Đỗ Minh Châu.

Hai vợ chồng chị Phương Anh được bác sĩ chuyên khoa I Phạm Văn Hưởng - Phó Giám đốc chuyên môn bệnh viện trực tiếp thăm khám. Sau khi nhận được những lời chia sẻ và tư vấn tận tình từ bác sĩ, anh chị quyết định thực hiện phương pháp IVF ngay.

Do anh Biển đang làm lái xe chở hàng tại miền nam, lo kinh tế chính cho gia đình và phần vì tính chất công việc không thể có mặt thường xuyên, nên sau thăm khám anh chỉ có thể tranh thủ về vào những thời điểm cần thiết. Chính vì vậy, mẹ chồng đã là người đồng hành cùng chị Phương Anh trong những chuyến xe dài từ Thái Bình đến Hà Nội rồi ngược lại, vừa lo lắng bữa ăn, giấc ngủ, vừa nhắc nhở chị uống thuốc đúng giờ để đảm bảo quá trình điều trị diễn ra thuận lợi.

Dưới sự chăm sóc tận tình của mẹ chồng, anh chị có một hành trình thuận lợi. Thời điểm tạo phôi, kết quả hai vợ chồng đã có nhiều phôi tốt ngày 5. Cuối năm 2020, chị Phương Anh chuyển phôi lần đầu và thành công trong lần chuyển phôi này.

Thai kỳ của chị Phương Anh diễn ra suôn sẻ, vào tuần 38, ngày mà đại gia đình mong chờ cũng đến, cô con gái đầu lòng Đỗ Minh Châu chào đời khỏe mạnh trong niềm vui của hai bên nội, ngoại. Minh Châu chính là hòn ngọc sáng, là kết tinh, là điều tuyệt vời nhất được tạo nên sau biết bao ngày tháng gian khổ của ba mẹ, của ông bà.

Chừng 3 năm sau, chị Phương Anh lại đối mặt với thách thức khi mang thai ngoài tử cung, khối thai sắp vỡ, nguy hiểm tính mạng và buộc phải phẫu thuật xử lý.

Hai em bé sinh đôi Đỗ Nhật Hạ - Đỗ Minh Khôi.
Hai em bé sinh đôi Đỗ Nhật Hạ - Đỗ Minh Khôi.

Với sự động viên của mẹ chồng, sau khi bình phục sức khỏe, trải qua thêm 1 lần chuyển phôi bị hỏng, ở lần thứ 3, chị đã may mắn mang thai đôi, hai thiên thần khỏe mạnh đang dần hình thành. Đến tuần thứ 36, chị đã sinh hai bé yêu, một trai, một gái.

Bé gái được đặt tên là Đỗ Nhật Hạ, còn bé trai là Đỗ Minh Khôi. Giờ đây, hai con đã 3 tháng tuổi, ngôi nhà vốn đã bận rộn nay còn tấp nập hơn gấp bội, nhưng có thể thấy trong mỗi tiếng cười, lời nói của từng thành viên trong gia đình đều là niềm vui, hạnh phúc, dường như mọi khó khăn đều lùi xa, mọi vất vả đều trở nên ngọt ngào và đáng giá.

Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội đang triển khai chương trình ưu đãi “Ươm mầm xanh, bảo hành IVF”, thời gian nhận đăng ký tham gia chương trình đến hết ngày 20/01/2025. Bệnh nhân đủ điều kiện thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm tham gia chương trình và chọc hút noãn tại Bệnh viện trong thời gian từ 6/11/2024 đến hết ngày 30/4/2025 sẽ được hoàn lại toàn bộ chi phí thụ tinh trong ống nghiệm bao gồm (chọc trứng, tạo phôi, nuôi phôi ngày 3, 1 lần chuyển phôi) nếu quá trình chuyển phôi không thành công.

Chương trình không chỉ giúp giảm gánh nặng tài chính mà còn khẳng định cam kết đồng hành của bệnh viện dành cho các gia đình đang nỗ lực vun đắp giấc mơ làm cha mẹ.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình Kết nối yêu thương là hoạt động được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các cơ quan, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. (Ảnh: BẢO VY)

Bộ Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam “Kết nối yêu thương”, tiếp thêm hy vọng cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo

Tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, chung tay chăm lo cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại chương trình, Vietjet, Sovico và HDBank góp 30 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Trong phòng mổ của Bệnh viện E, các ê kíp phẫu thuật đã dành phút trang nghiêm để nói lời tiễn biệt và tri ân người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Sáu cuộc đời được trao cơ hội sống từ một người hiến tạng

Từ một người bệnh không may qua đời sau khi chết não do đuối nước, nghĩa cử hiến tạng của gia đình đã mở ra cơ hội sống cho 6 người bệnh ở cả ba miền. Trái tim, gan, 2 quả thận và 2 giác mạc được kịp thời đưa đến các bệnh viện để ghép, tiếp nối sự sống và hoàn thành tâm nguyện của người đã khuất.

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Đoàn công tác Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tham quan Phòng thí nghiệm của Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Y sinh và Cấy ghép (NIFE), Hannover. (Ảnh: BVCC)

Mở rộng hợp tác chuyên sâu về chấn thương chỉnh hình giữa Việt Nam và Đức

Vừa qua, tại thành phố Hannover (Cộng hòa Liên bang Đức), Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện DIAKOVERE Annastift đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình, mở ra hướng hợp tác chuyên sâu về hội chẩn, đào tạo, nghiên cứu khoa học và tiếp nhận, chuyển giao các kỹ thuật tiên tiến.

Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình triển khai can thiệp điện quang DSA. (Ảnh: THÀNH DƯƠNG)

Rút ngắn khoảng cách trong tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao

Người dân được tiếp cận y tế chất lượng cao sớm hơn, thuận lợi hơn; người bệnh nặng có thêm cơ hội được cứu sống trong thời gian vàng; gia đình giảm chi phí khi không phải đi xa; năng lực y tế của cả khu vực cùng mạnh lên… Đó là những hiệu quả nhìn thấy được sau hơn ba tháng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động.

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Xác thực bảo hiểm y tế bằng dữ liệu

Sau hơn một năm thực hiện Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, bên cạnh kết quả đạt được đã phát sinh một số vướng mắc cần sớm được tháo gỡ...

(Ảnh minh họa: BVCC)

Trẻ mắc RSV, cúm mùa gia tăng khi giao mùa: Cảnh giác dấu hiệu suy hô hấp

Thời tiết chuyển mùa là thời điểm các bệnh lý hô hấp ở trẻ có nguy cơ gia tăng, trong đó virus hợp bào hô hấp (RSV) và cúm mùa có thể gây biến chứng viêm phổi, suy hô hấp. Từ những biểu hiện ban đầu giống cảm lạnh, bệnh có thể diễn tiến nhanh, đặc biệt ở trẻ sơ sinh, trẻ dưới 2 tuổi, trẻ sinh non và trẻ có bệnh lý nền.

[Video] Bộ Y tế sẽ mua sắm tập trung thuốc cấp quốc gia nhằm kiểm soát chi phí

[Video] Bộ Y tế sẽ mua sắm tập trung thuốc cấp quốc gia nhằm kiểm soát chi phí

Tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 diễn ra vào ngày 3/10, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, Bộ Y tế đã nắm được thông tin về việc giá thiết bị y tế, giá thuốc trước khi nhập về Việt Nam đã được nâng so với nước ngoài; đồng thời phối hợp cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Các chuyên gia báo cáo tại hội thảo khoa học. (Ảnh: Ngọc Anh)

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình

Hội thảo khoa học của Hội Chấn thương chỉnh hình Việt Nam dần trở thành hoạt động thường niên, thu hút sự tham gia của đông đảo phẫu thuật viên chấn thương chỉnh hình trong nước và quốc tế trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau, nhằm phát triển những kỹ thuật, công nghệ mới giúp nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh.

Bệnh nhân quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi ngay tại đảo. (Ảnh: QUÝ NGỌC)

Ngành y tế đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) làm chủ kỹ thuật phẫu thuật nội soi

Ngày 2/10, Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) đã thực hiện mổ nội soi cho bốn bệnh nhân liên quan ổ bụng. Đây là lần đầu tiên của đội ngũ y, bác sĩ trên đảo Phú Quý thực hiện phẫu thuật bằng nội soi, dưới sự giám sát trực tiếp của ê-kíp chuyển giao kỹ thuật của Bệnh viện đa khoa Bình Thuận.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Sim chúc mừng gia đình sản phụ. (Ảnh: BVCC)

Kỳ tích y khoa: Tam thai chào đời cách nhau 36 giờ

Khi bé đầu tiên nặng 900g chào đời, các bác sĩ phải tìm cách ngăn cuộc chuyển dạ tiếp diễn để 2 thai nhi còn lại có thêm thời gian phát triển trong bụng mẹ. Quyết định sinh trì hoãn mở ra 36 giờ đầy thách thức, trước khi 2 bé lần lượt chào đời và bước vào hành trình chăm sóc đặc biệt kéo dài hơn 200 ngày.