Giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt không đứng ngoài mùa Trung thu

Với trẻ em khiếm thính, khiếm thị, một mùa Trung thu trọn vẹn đôi khi bắt đầu từ những điều rất giản dị: một món quà, một tiếng gọi, một bàn tay nắm lấy bàn tay, hay sự kiên nhẫn của thầy cô để các em được hòa mình vào ngày hội như bao bạn bè đồng trang lứa.

Học sinh Trường tiểu học Bùi Quốc Khái thích thú với giao lưu cùng đội múa lân. (Ảnh: MINH TÂM)
Học sinh Trường tiểu học Bùi Quốc Khái thích thú với giao lưu cùng đội múa lân. (Ảnh: MINH TÂM)

Một món quà, nhiều hơn một niềm vui

Sân trường Trường tiểu học Bùi Quốc Khái (Hà Nội) trong ngày hội trung thu rộn ràng tiếng trống. Những chú lân sặc sỡ di chuyển giữa vòng vây học sinh, ông Địa xuất hiện, những cánh tay nhỏ nối nhau đưa lên “Yeah! Yeah!”. Tiếng cười trong trẻo hòa cùng những khúc hát quen thuộc của mùa trăng.

Giữa không khí ấy, 20 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt của trường đón nhận những phần quà từ nhà trường, phụ huynh và các đơn vị đồng hành.

Có em đã biết trước về chương trình từ tuần trước, háo hức chờ đợi. Có em đến trường từ sáng sớm rồi mới bất ngờ khi được cô giáo gọi lên nhận quà. Nhưng phía sau những nụ cười ấy là một điều quan trọng hơn: các em được nhìn thấy mình là một phần của ngày hội, được quan tâm mà không bị nhắc đi nhắc lại về hoàn cảnh riêng.

Vũ Hoàng Vân Khánh biết trước lớp sẽ có chương trình Trung thu. Cô giáo đã thông báo về việc các em được nhận quà. Thế nhưng, khi những phần quà được trao tận tay, em vẫn không khỏi bất ngờ.

dsc08574.jpg
Các em học sinh thích thú hô “Yeah!” và giao lưu cùng ông Địa trong ngày hội Trung thu. (Ảnh: MINH TÂM)

“Em không nghĩ là có nhiều quà thế này”, Khánh chia sẻ.

Niềm vui của một đứa trẻ đôi khi thật đơn giản. Một món quà được gói cẩn thận, một ngày hội có tiếng trống, có chú lân, chú Tễu và có bạn bè chung quanh cũng đủ để trở thành một kỷ niệm đáng nhớ.

Nguyễn Hoàng Bảo Lâm lại có một câu chuyện khác. Em không nhớ lời cô giáo thông báo từ trước. Sáng đến trường, Lâm vẫn chưa biết ngày hôm đó sẽ có điều gì đặc biệt. Chỉ đến khi cô giáo nhắc chuẩn bị lên nhận quà, em mới bất ngờ.

Những phản ứng rất khác nhau của các em cùng gặp nhau ở niềm vui trẻ thơ. Và với những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, sự quan tâm ấy càng có ý nghĩa.

Trong số 20 học sinh được nhận quà có Quàng Thị Hồng Phúc. Gương mặt em rạng rỡ khi nhận phần quà từ những người đến với ngày hội.

Phúc nói em rất vui và muốn gửi lời cảm ơn tới những người đã mang quà đến trường. Nhưng khi được hỏi điều gì khiến em vui ngoài những món quà, em không nói về vật chất.

Câu chuyện của Phúc trở về với lớp học và người bạn Mộc Lan.

Phúc kể, Mộc Lan là người bạn chơi thân với em nhất. Mỗi khi gặp Phúc, Mộc Lan thường chạy tới hỏi chuyện. Phúc kể bằng những câu ngắn, có phần ngập ngừng, nhưng đủ để thấy sự quan tâm giữa trẻ em đôi khi không cần những điều lớn lao.

Một người bạn chịu ngồi cạnh, một lời hỏi han, một lần cùng chơi cũng có thể giúp một đứa trẻ cảm thấy mình được đón nhận.

Trước khi trở lại lớp, Phúc gửi lời chúc các bạn, thầy cô và những người đã tặng quà cho các em có một mùa Trung thu thật vui.

Những món quà được trao cho 20 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt là kết quả của sự chung tay giữa nhà trường, phụ huynh, các đơn vị đồng hành và những cá nhân quan tâm tới trẻ em. Trong đó, Lưu Phương Trà, sinh năm 2006, hiện học tập tại Đại học Waterloo, Canada, gửi 10 triệu đồng để hỗ trợ 20 học sinh, mỗi em 500 nghìn đồng.

Nhà trường cũng trao quà cho 20 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

Điều đáng trân trọng là hoàn cảnh riêng của các em không được đưa ra như một câu chuyện để gây chú ý. Nhà trường cung cấp thông tin để đơn vị tổ chức lựa chọn đối tượng hỗ trợ, nhưng không công khai hoàn cảnh của học sinh trước tập thể.

Cô Nguyễn Thị Thúy Hường, Hiệu trưởng Trường tiểu học Bùi Quốc Khái, cho biết việc lựa chọn không dễ dàng bởi có nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ban đầu, nhà trường dự kiến chỉ giới thiệu một vài trường hợp, nhưng đơn vị đồng hành quyết định hỗ trợ cả 20 em.

Đằng sau cách làm ấy là sự tôn trọng phẩm giá của trẻ. Các em được nhận sự sẻ chia nhưng không bị đặt vào vị trí của một “trường hợp đặc biệt” trước bạn bè.

Một mùa Trung thu vì thế không chỉ trao cho các em một món quà, mà còn trao cảm giác được thuộc về cộng đồng.

Kiên nhẫn đồng hành cùng những đứa trẻ khác biệt

Nếu ở sân trường, sự sẻ chia được thể hiện qua những món quà và tình bạn, thì tại cơ sở giáo dục đặc biệt, yêu thương được thể hiện bằng sự kiên nhẫn trong từng hoạt động hằng ngày.

Mỗi lớp có khoảng 20 trẻ học buổi sáng và khoảng 20 trẻ học buổi chiều. Các em có những đặc điểm khác nhau về khả năng nghe, nói và phát triển. Có em khiếm thính, giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu; có em có thể nghe nhưng gặp khó khăn về phát triển, nói chậm và cần nhiều sự hỗ trợ.

Với giáo viên, giao tiếp với trẻ không thể chỉ bằng lời nói. Có khi cô vừa nói, vừa sử dụng ký hiệu; có khi phải lặp lại nhiều lần để một em hiểu điều mình muốn truyền đạt.

Ngay cả giờ vui chơi cũng đòi hỏi sự quan sát liên tục. Có em chưa hiểu đầy đủ quy tắc, có thể tranh giành đồ vật hoặc xảy ra va chạm. Giáo viên phải vừa để trẻ được chơi tự do, vừa hướng dẫn, nhắc nhở và bảo đảm an toàn.

dsc08506.jpg
Mỗi phần quà được trao đi không chỉ mang theo niềm vui, mà còn gửi gắm sự quan tâm, yêu thương đến các em học sinh. (Ảnh: MINH TÂM)

Nhưng điều quan trọng là các em vẫn được chơi.

Được chơi cùng nhau, được tham gia hoạt động tập thể, được đón Trung thu và được nhận sự quan tâm của những người xung quanh chính là một phần của quyền được vui chơi, được hòa nhập của trẻ em.

Cô Đội Thị Sáu là người hiểu sâu sắc hành trình ấy. Cô đến với cơ sở từ năm 13 tuổi, từng học tập và sinh hoạt tại đây. Sau một thời gian làm việc ở Hà Nội, cô trở lại nơi từng gắn bó với tuổi thơ. Đến nay, cô đã có khoảng 13-14 năm làm việc tại đây.

Từ một đứa trẻ từng được chăm sóc, dạy dỗ, cô trở thành người tiếp tục đồng hành với những thế hệ trẻ em sau mình.

Cô coi đó là một “nhân duyên”, một cây cầu nối giữa những thế hệ.

Nhiều trẻ đến từ các tỉnh phía bắc, gia đình ở xa hoặc không có điều kiện đưa đón thường xuyên. Trong những dịp nghỉ, có em trở về nhà nhưng cũng có em ở lại trung tâm. Có những khoảng thời gian, nơi đây trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của các em.

Giữa những đứa trẻ cũng hình thành sự gắn bó đặc biệt. Em lớn giúp em nhỏ. Các em học cách quan tâm đến nhau qua những việc rất đời thường.

Với những giáo viên làm việc tại đây, một ngày hội Trung thu vì thế không chỉ là việc chuẩn bị một chương trình. Điều quan trọng hơn là làm sao để từng đứa trẻ, với khả năng và cách giao tiếp khác nhau, đều có thể tham gia.

Không phải em nào cũng nghe tiếng trống như nhau, giao tiếp bằng lời nói như nhau hay tham gia hoạt động theo cùng một cách. Nhưng mỗi em đều cần có cơ hội cảm nhận rằng mình đang ở trong ngày hội.

Đó là lý do công việc của giáo viên không chỉ là truyền đạt kiến thức. Họ còn phải quan sát, hướng dẫn, bảo vệ và tạo điều kiện để từng đứa trẻ có thể tham gia vào đời sống tập thể.

Để không trẻ nào bị đứng ngoài mùa trăng

Từ câu chuyện ở Trường tiểu học Bùi Quốc Khái đến những lớp học dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt, điểm chung không nằm ở quy mô chương trình mà ở cách người lớn nhìn nhận trẻ em.

Một ngày hội dành cho trẻ không chỉ cần sân khấu, tiếng trống hay những phần quà. Điều quan trọng là tạo được một không gian để các em được tham gia theo khả năng của mình, được giao tiếp, được vui chơi và được tôn trọng.

Với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, sự sẻ chia ấy càng cần được thực hiện một cách tinh tế. Một món quà có thể đem đến niềm vui, nhưng cách trao quà cũng quan trọng không kém. Khi hoàn cảnh riêng của trẻ không bị đưa ra trước tập thể, sự hỗ trợ trở thành một hành động trao yêu thương thay vì khiến các em cảm thấy mình khác biệt.

dsc08464.jpg
20 học sinh "đặc biệt" Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái nhận những phần quà Trung thu từ các nhà hảo tâm. (Ảnh: MINH TÂM)

Trung thu vốn là ngày hội của trẻ em. Vì thế, ý nghĩa trọn vẹn nhất của ngày hội là khi mọi đứa trẻ đều có cơ hội được tham gia theo cách của mình. Những điều tưởng nhỏ bé ấy lại làm nên giá trị lớn của một mùa trăng.

Bởi giữ gìn Tết Trung thu không chỉ là giữ tiếng trống, giữ những hình ảnh quen thuộc của Chú Cuội, Chị Hằng, chú lân hay những trò chơi truyền thống. Đó còn là giữ tinh thần yêu thương, sẻ chia và cộng đồng - những giá trị đã làm nên ý nghĩa của ngày hội dành cho trẻ em qua nhiều thế hệ.

Để mỗi mùa trăng đi qua, điều còn lại trong ký ức trẻ không chỉ là một món quà, mà là cảm giác mình đã được yêu thương và không bị bỏ lại phía sau.

Có thể bạn quan tâm

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Thiên Đức, xã Phù Đổng (Ảnh THÁI QUANG)

Cho những đêm hội trăng rằm thêm vui

Những ngày này, từ phố phường đến các miền quê Hà Nội, không khí Trung thu đang rộn ràng khắp nơi. Tiếng trống hội, tiếng múa lân hòa cùng sắc đèn ông sao... tạo nên một mùa trăng đầy sắc màu. Sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền các cấp đã góp phần mang đến cho thiếu nhi những đêm hội trăng rằm vui tươi và ý nghĩa.

Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật số 22 phố Hàng Buồm rực rỡ với những loại đèn Trung thu xưa được phục dựng.

Sức sống mới của Trung thu xưa

Ở Hà Nội, có một địa chỉ chất Trung thu xưa luôn “đậm đặc” nhất, đó là phố cổ Hà Nội. Những không gian văn hóa tại đây sinh động với đèn lồng, đèn ông sao, con giống dân gian, tiến sĩ giấy, ngựa giấy, đồ chơi linh vật xưa... Đặc biệt hơn, những nét đẹp Trung thu được hồi sinh cùng giới trẻ.

Sông Hồng, đoạn qua phường Hồng Hà, Thành phố Hà Nội.

Tăng khả năng tiếp cận của người dân với sông Hồng

Việc lấy ý kiến đối với đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 và phương án hướng tuyến của Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500 đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân, chuyên gia, nhà khoa học.

Học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Hà Nội trình diễn mô hình nghiên cứu, ứng dụng.

Sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, Thành phố Hà Nội đã rà soát, sắp xếp đồng bộ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm giảm đầu mối, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực.

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân sử dụng thuốc phòng bệnh sau mưa lũ.

Tổng vệ sinh môi trường sau mưa lũ

Với phương châm lũ rút đến đâu dọn dẹp vệ sinh môi trường đến đó, các địa phương ở Hà Nội chịu ảnh hưởng mưa lũ đang tổng vệ sinh môi trường và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe người dân.

Đại diện các ban, ngành, đoàn thể và người dân tham gia diễu hành hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại năm 2026 (28/9). (Ảnh MAI TRANG)

Chủ động phòng ngừa, kiểm soát bệnh dại tại cộng đồng

Ngày 24/9, tại xã Thạch Thất (thành phố Hà Nội), Sở Y tế Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân xã Thạch Thất tổ chức mít- tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại năm 2026 (28/9) nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và người dân trong chủ động phòng ngừa, kiểm soát bệnh dại tại cộng đồng.

Một buổi sinh hoạt, vui chơi thu hút đông đảo người dân tham gia tại Nhà văn hóa hạnh phúc Tổ dân phố số 5 phường Phúc Lợi (Ảnh KIM DUNG)

Nhà văn hóa hạnh phúc ở phường Phúc Lợi

Ngay từ khi thành lập, phường Phúc Lợi (Hà Nội) luôn xác định nâng cao chất lượng đời sống nhân dân là yêu cầu, mục tiêu hàng đầu. Từ quan điểm đó, đầu tháng 8/2026, phường Phúc Lợi đã thí điểm mô hình nhà văn hóa hạnh phúc tại phường và được người dân đón nhận, tham gia.

Màn diễu hành của các nghệ nhân tại Bảo tàng Hà Nội đem đến sự gần gũi cho giới trẻ khi tìm hiểu về nghệ thuật truyền thống.

Di sản gần gũi hơn với giới trẻ

Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II năm 2026 đã thu hút hơn 250.000 lượt khách. Ứng dụng công nghệ, tăng tương tác và đổi mới cách “kể chuyện” di sản đã tạo sức hút mới, đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với giới trẻ.

Trung tâm điều độ, vận hành toàn tuyến đường sắt 2A Cát Linh-Hà Đông (Ảnh HANOI METRO)

Tăng hiệu quả vận hành đường sắt đô thị

Hai tuyến đường sắt đô thị Hà Nội đang vận hành ổn định, nhưng hiệu quả khai thác còn hạn chế. Gỡ nút thắt tài chính, liên thông vé là yêu cầu cấp thiết để phát huy vai trò chủ lực của đường sắt đô thị trong hệ thống giao thông đô thị.

Lực lượng chức năng xã Xuân Mai di dời người dân đến nơi an toàn (Ảnh NGỌC MAI)

Dồn sức hỗ trợ người dân vùng lũ

Sau khi đạt đỉnh, mực nước các sông chảy qua địa bàn Hà Nội xuống chậm nhưng vẫn ở mức cao, gây ngập úng tại nhiều khu dân cư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất của người dân. Các địa phương đang khẩn trương hỗ trợ người dân ứng phó mưa lũ, chủ động giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Mô hình “Chim Lạc vươn mình” của tổ dân phố Viên Sơn, phường Sơn Tây tham gia hội thi “Trung thu Thành cổ - Sơn Tây xứ Đoài”.

Rộn ràng không khí đón Tết Trung thu

Từ những mô hình đèn Trung thu rực rỡ sắc màu, trò chơi dân gian, chương trình văn nghệ đến những mâm cỗ được chuẩn bị công phu, không khí Tết Trung thu đang lan tỏa tại nhiều xã, phường thuộc Hà Nội.

Đường gom Đại lộ Thăng Long bị ngập. (Ảnh: VOV Giao thông)

Đại lộ Thăng Long phân luồng giao thông do ngập sâu

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, một số vị trí trên Đại lộ Thăng Long, đoạn qua địa bàn các xã Hạ Bằng và Hòa Lạc, thành phố Hà Nội, bị ngập sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện. Sở Xây dựng Hà Nội đã thông báo phương án phân luồng, tổ chức giao thông tại khu vực này.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, tháng 8/2026. (Ảnh HSS)

Bảo hiểm xã hội Hà Nội triển khai nhiều giải pháp phòng, chống trục lợi bảo hiểm xã hội

Trong 8 tháng đầu năm 2026, kết quả sau kiểm tra, kiểm tra chuyên ngành của Bảo hiểm xã hội Hà Nội đã phát hiện hơn 500 lượt người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp sai quy định với tổng số tiền phải thu hồi về Quỹ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp là 1,3 tỷ đồng.

Chiến sĩ Không quân tại khu vực đê. (Ảnh: QUANG PHONG)

Những người lính Không quân trên tuyến đê Vàng

Trong hai ngày 17-18/9, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 64, Trung đoàn 260, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không-Không quân đã khẩn trương cơ động, phối hợp cấp ủy, chính quyền và các lực lượng địa phương thực hiện nhiệm vụ củng cố bờ đê Vàng chạy qua xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội. 

Hội nghị lấy ý kiến góp ý về quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng có sự tham gia của 1.336 đại biểu với hai hình thức, trực tiếp và trực tuyến.

Lấy ý kiến góp ý để nâng cao tính khả thi của quy hoạch

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai cho rằng, việc lấy ý kiến nhân dân không phải là một bước thủ tục hành chính đơn thuần, mà là quá trình phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động trí tuệ xã hội, góp phần nâng cao chất lượng, đặc biệt là tính khả thi của quy hoạch.

Phường Bạch Mai tổ chức đối thoại với người dân về cơ chế chính sách giải phóng mặt bằng Dự án trục không gian Quốc lộ 1A (Ảnh LINH CHI)

Quyết tâm bảo đảm tiến độ dự án trọng điểm

Khối lượng công việc lớn, phức tạp, phải thực hiện trong thời gian ngắn, nhưng nhờ cách làm chủ động, quyết liệt, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác giải phóng mặt bằng Dự án trục không gian Quốc lộ 1A trên địa bàn phường Bạch Mai (Hà Nội) đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội (Ảnh BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ HÀ NỘI)

Xây dựng các dự án nhà ở bình dân tại khu vực TOD

Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) là công cụ để tái thiết đô thị, là phương thức tổ chức không gian đô thị. TOD sẽ tác động lớn đến vấn đề nhà ở và thị trường bất động sản. Câu hỏi đặt ra là, liệu có cơ hội cho phân khúc nhà ở vừa túi tiền theo mô hình TOD tại Hà Nội hay không.