Giữa chảo lửa RAMS Park, tên cũ Ali Sami Yen, Lamine Yamal biến những tiếng la ó thành phông nền cho màn trình diễn giúp Barcelona ngược dòng thắng Galatasaray 4-1 ở vòng phân hạng Champions League.
RAMS Park đón Lamine Yamal bằng sự thù địch. Sau va chạm với Mario Lemina đầu trận, anh trở thành mục tiêu của những tràng huýt sáo vang dội. Eric Garcia kể rằng tiếng ồn khiến các cầu thủ ù tai khi đứng trên sân.
Suốt hiệp 1, tài năng của Yamal gần như bị cuốn vào sức nóng ấy. Barca trải qua những phút khó khăn bậc nhất từ đầu mùa. Galatasaray vượt lên, khiến thử thách càng nặng nề.
Nhưng Yamal vốn thích những sân khấu như vậy. “Tôi không muốn được vỗ tay chào đón ở mọi sân đấu. Tôi thích điều đó, đó là bóng đá”, anh từng chia sẻ tại World Cup vừa qua. Hiệp 2 ở Istanbul trở thành lời giải thích cho sự tự tin ấy.
Chỉ trong 3 phút, Yamal thực hiện hai pha kiến tạo để Fermin Lopez và Anthony Gordon lần lượt nâng tỷ số lên 2-1 rồi 3-1 (Joao Cancelo gỡ hòa cuối hiệp 1; Adeyemi ấn định kết quả). Điệu nhảy của anh được tạo nên bằng khả năng quan sát, chọn thời điểm và những đường chuyền mở toang hàng thủ đối phương.
“Khi Lamine có bóng, tôi tìm cách chạy thoát người kèm. Tôi biết cậu ấy tìm tôi và nhìn thấy tôi. Yamal là cầu thủ hay nhất thế giới”, Fermin nói. Yamal tạo ra 6 cơ hội, gấp đôi bất kỳ đồng đội nào. Đây là lần thứ 8 anh có hai kiến tạo trong một trận đấu, với 4 lần diễn ra ngay mùa này. Ngoài ra, anh có 13 kiến tạo kể từ khi ra mắt Champions League, ngang Raphinha và không ai khác sánh bằng trong cùng thời gian.
Không ghi bàn, anh vẫn là người định đoạt bước ngoặt. “Lamine là một cầu thủ phi thường, rất quan trọng với chúng tôi”, Hansi Flick kết luận.