Đậm đà nghĩa tình vùng phum sóc Cà Mau

Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm nay tại Cà Mau thêm phần đầm ấm khi sắc phục áo xanh của lực lượng Công an tỏa về khắp các phum sóc. Bằng những việc làm thiết thực, các anh không chỉ mang cái Tết an vui đến với đồng bào Khmer, mà còn thắt chặt thêm sợi dây máu thịt quân-dân, vun đắp vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Đại tá Phạm Minh Lũy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau (bìa phải) trao tặng quà Tết tại chùa Cao Dân, xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau.
Đại tá Phạm Minh Lũy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau (bìa phải) trao tặng quà Tết tại chùa Cao Dân, xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau.

Cà Mau hiện có 28 ngôi chùa Phật giáo Nam tông, cùng hơn 360 vị là người có uy tín trong cộng đồng dân tộc Khmer. Bằng sự trân trọng và tấm lòng sẻ chia, dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm nay, lãnh đạo Công an tỉnh đã thành lập nhiều đoàn công tác đến tận nơi để thăm hỏi, chúc Tết và trao gửi những phần quà tri ân.

Xuân gõ cửa từ những nếp nhà mới

Tính đến nay, những bước chân ân tình của lực lượng Công an đã in dấu tại hơn 15 ngôi chùa và đã trao gửi tận nơi đến hơn 150 người có uy tín. Tại mỗi điểm dừng chân, các chiến sĩ Công an Cà Mau luôn dành thời gian ân cần hỏi han sức khỏe các vị trụ trì, chức sắc, người có uy tín.

Các đồng chí cũng trân trọng ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của bà con Khmer trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội và giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

Lực lượng Công an cũng gửi gắm mong mỏi các vị chức sắc tiếp tục phát huy uy tín của mình, vận động nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để chung tay kiến thiết quê hương ngày càng giàu đẹp.

ndo_br_khmer-2-1510.jpg
Công an xã Phước Long (tỉnh Cà Mau) đến thăm, chúc Tết ông Danh Lấp, người có uy tín, thành viên Ban quản trị Chùa Đìa Muồn, Tổ dòng tộc tự quản ấp Vĩnh Lộc, xã Phước Long, tỉnh Cà Mau.

Hướng về cơ sở, Công an các xã, phường trong tỉnh Cà Mau còn linh hoạt triển khai nhiều hoạt động thiết thực, bám sát nhịp sống nhân dân tại các phum, sóc. Tại xã Phước Long, Ban Chỉ huy Công an xã đã mang niềm vui đến chùa Đìa Muồn, chùa Cosdon, các thành viên Tổ dòng tộc tự quản và những người có uy tín.

Cảm động hơn cả là hình ảnh màu áo xanh sát cánh cùng ban, ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương miệt mài hỗ trợ tháo dỡ căn nhà cũ kỹ, dột nát cho hộ ông Lâm Hồng Ne ở ấp Vĩnh Lộc. Đây là một trong 500 hộ gia đình may mắn được Bộ Công an hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa, gắn liền với chủ trương về xóa nhà tạm của Bộ.

Dự kiến, một tổ ấm khang trang, vững chãi sẽ hoàn thành ngay trong tháng 6/2026 nhằm hiện thực hóa ước mơ an cư bấy lâu của gia đình ông.

ndo_br_khmer-3-966.jpg
Công an xã cùng các lực lượng tham gia hỗ trợ tháo dỡ nhà dột nát cho hộ ông Lâm Hồng Ne, ngụ ấp Vĩnh Lộc, xã Phước Long (tỉnh Cà Mau) nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay.

Đứng trước mảnh đất đang được dọn dẹp để cất lên ngôi nhà mới, ông Lâm Ne không giấu được sự xúc động: “Gia đình tôi rất vui mừng khi được Nhà nước và lực lượng Công an quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà mới. Đây là động lực để chúng tôi yên tâm lao động, ổn định cuộc sống, chăm lo cho con cháu học hành”.

Chung nhịp đập yêu thương ấy, Công an xã Đá Bạc cũng tổ chức các chuyến thăm hỏi, mang theo 80 suất quà Tết trao tận tay 80 hộ gia đình đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, đồng thời đến thăm và tri ân những người có uy tín - những tấm gương tiêu biểu luôn gìn giữ bản sắc văn hóa và bảo vệ sự bình yên cho phum sóc.

ndo_br_khmer-4-3359.jpg
Cán bộ Công an xã Đá Bạc (tỉnh Cà Mau) tặng quà, ân cần thăm hỏi bà con nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay.

Mỗi phần quà trao tận nơi tuy nhỏ bé về vật chất nhưng lại chan chứa tinh thần tương thân tương ái, bao gồm những nhu yếu phẩm thiết yếu, cùng hương vị Tết cổ truyền để sẻ chia gánh nặng mưu sinh, giúp bà con đồng bào dân tộc đón một cái Tết đủ đầy hơn, và tiếp thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống.

Xúc động cầm trên tay món quà ấm áp, bà Danh Thị Lan (ấp 6, xã Đá Bạc) bộc bạch chân tình: “Được Công an xã đến thăm hỏi, tặng quà dịp Tết, chúng tôi rất vui và ấm lòng. Mong rằng những hoạt động ý nghĩa như thế này sẽ tiếp tục được duy trì để bà con có thêm niềm tin, động lực trong cuộc sống”.

“Chiều thứ 6” ân tình, vun tròn khối đại đoàn kết

Không khí đón Tết Chol Chnam Thmay ở Cà Mau càng trở nên gần gũi hơn tại phường Vĩnh Trạch, qua phần việc “Chiều thứ 6 về cơ sở”. Chiều 10/4, lực lượng Công an phường đã tổ chức đoàn công tác, trực tiếp gõ cửa từng hộ đồng bào Khmer nghèo để thăm hỏi.

ndo_br_khmer-5-8840.jpg
Lực lượng Công an phường Vĩnh Trạch (tỉnh Cà Mau) đến thăm hỏi, tặng quà gia đình ông Lâm Phương, đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn tại khóm Giáp Nước.

Tại đây, các cán bộ, chiến sĩ không chỉ gửi trao những lời chúc mừng năm mới đậm đà nghĩa tình mà còn ân cần động viên bà con phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng địa bàn bình yên, gắn bó. Đặc biệt, các chiến sĩ Công an phường còn tự tay tổ chức trồng cây tặng bà con, hỗ trợ ngày công dọn dẹp vệ sinh, phát quang bụi rậm, tô điểm cho cảnh quan môi trường thêm xanh, sạch, đẹp…

Nói về ý nghĩa sâu xa của những chuyến đi thấm đẫm tình người này, Trung tá Nguyễn Văn Thum, Trưởng Công an phường Vĩnh Trạch, trải lòng bằng sự tâm huyết: “Thông qua việc duy trì các hoạt động “Chiều thứ 6 về cơ sở”, đặc biệt lồng ghép trong dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của đồng bào Khmer, chúng tôi không chỉ trực tiếp thăm hỏi, chia sẻ với bà con mà còn tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ gần dân, sát dân hơn. Qua đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân và nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn”.

ndo_br_khmer-6-6433.jpg
Công an xã Khánh Hưng (tỉnh Cà Mau) tặng quà lực lượng an ninh trật tự cơ sở là đồng bào Khmer nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay.

Hành trình mang Xuân đến phum sóc còn được nối dài tới nhiều địa bàn cấp xã vùng sông nước Cà Mau, trong đó có xã Khánh Hưng. Tại đây, lực lượng Công an xã không chỉ chúc Tết Ban Quản trị chùa Tam Hiệp và đại diện người có uy tín, mà còn đặc biệt dành sự quan tâm đến lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Họ chính là những “cánh tay nối dài” đắc lực, luôn sát cánh cùng lực lượng chính quy để nắm bắt tình hình và bảo vệ bình yên cho nhân dân. Những lời động viên, thăm hỏi kịp thời chính là “phần thưởng” tinh thần vô giá, tiếp thêm sức mạnh để lực lượng cơ sở cống hiến hết mình, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Những chuyến đi hướng về cơ sở rồi cũng khép lại, nhưng tình cảm quân-dân lại càng thêm sâu rễ, bền gốc. Lực lượng Công an Cà Mau không chỉ giữ gìn sự bình yên, mà còn thắp lên nụ cười rạng rỡ cho đồng bào Khmer trong mùa Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay. Ở đó luôn có một mùa Xuân trọn vẹn nghĩa tình, để niềm tin yêu của nhân dân dành cho màu áo xanh mãi sắt son, vững chãi.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác trao tặng nhiều phần quà cho các vị trụ trì, Ban quản trị các chùa Phật giáo Nam tông Khmer, người có uy tín trong đồng bào Khmer.

Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm và tặng quà đồng bào dân tộc Khmer tại thành phố Cần Thơ

Chiều 13/4, nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2026, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Trần Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà đồng bào dân tộc Khmer tại thành phố Cần Thơ.

Căn nhà khang trang của ông Tống Tấn Danh cho Báo Nhân Dân vận động tài trợ.

Trà Côn vươn mình từ những “Mái ấm nghĩa tình”

Trong ký ức của nhiều người, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long từng là vùng đất còn nhiều gian khó, nơi đông đảo đồng bào dân tộc Khmer sinh sống với những căn nhà tạm bợ. Nhưng trở lại Trà Côn hôm nay, một diện mạo nông thôn mới đang hiện hữu rõ nét.

Đất mặt ruộng chất thành đống, được tập kết sát ven đường.

Ngăn chặn tình trạng khai thác trái phép đất mặt ruộng

Sau vụ lúa đông xuân, trên các cánh đồng tại tỉnh Vĩnh Long, thay vì không khí tất bật chuẩn bị cho vụ mùa mới, người ta lại chứng kiến một thực trạng xót xa: Những lớp đất mặt màu mỡ-vốn được ví như “lớp da” đang bị bóc tách, đưa đi bán. 

Đoàn nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh biểu diễn tiết mục sân khấu Dù kê phục vụ người dân xã Trà Cú, tỉnh Vĩnh Long.

Rộn ràng Chôl Chnăm Thmây ở Vĩnh Long

Những ngày này, đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long rộn ràng lễ hội mừng năm mới, mùa vụ mới, cùng với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, vui chơi, giải trí, tạo sự gắn kết phum sóc, cộng đồng.

Người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhận quà Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tại xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long.

Thăm, tặng quà Tết Chôl Chnăm Thmây tại Vĩnh Long

Ngày 11/4, Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo đến thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tại tỉnh Vĩnh Long.

Đại biểu tham dự tại hội nghị sức khỏe thường niên năm 2026.

Tập trung đào tạo, nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực y tế

Sáng 11/4, Trường Y Dược (Đại học Trà Vinh) tổ chức Hội nghị khoa học sức khỏe thường niên năm 2026 với trọng tâm định hướng các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang xã Hòn Đất hỗ trợ người dân xây dựng cầu dịp Tết quân-dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2026.

Nối dài mạch sống phum, sóc

Không chỉ đơn thuần là những hoạt động an sinh xã hội thường nhật, chương trình “Tết quân-dân” mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2026 tại xã Hòn Đất, tỉnh An Giang đã trở thành một biểu tượng của lòng dân và ý Đảng, viết tiếp câu chuyện về tình đoàn kết gắn bó máu thịt giữa bộ đội Cụ Hồ và vùng có đồng bào dân tộc Khmer.

Quang cảnh buổi làm việc của Công an tỉnh Đồng Tháp và Ty Công an tỉnh Prey Veng.

Thắm tình hữu nghị giữa Công an tỉnh Đồng Tháp và Ty Công an 2 tỉnh Prey Veng, Kandal

Trong không khí ấm áp, thắm tình hữu nghị những ngày chuẩn bị đón Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2026 của dân tộc Khmer, Đoàn công tác Công an tỉnh Đồng Tháp do Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Ty Công an tỉnh Prey Veng (Vương quốc Campuchia).