“Công cùn” khiến Pháp phải trả giá ở EURO 2024

Sau trận thua 1-2 trước Tây Ban Nha ở bán kết EURO 2024, huấn luyện viên Didier Deschamps đã phải thừa nhận, sự kém duyên của hàng công trước khung thành đối thủ đã khiến Pháp phải trả giá tại giải vô địch châu Âu.
Huấn luyện viên Didier Deschamps sau trận thua Tây Ban Nha ở bán kết EURO 2024. (Ảnh: Reuters)
Huấn luyện viên Didier Deschamps sau trận thua Tây Ban Nha ở bán kết EURO 2024. (Ảnh: Reuters)

Pháp mới có được 4 bàn sau 6 trận tại giải đấu, trong đó bàn mở tỷ số sớm của Randal Kolo Muani ở trận bán kết rạng sáng nay mới là bàn đầu tiên họ ghi được từ một tình huống mở sau 2 bàn phản lưới nhà và 1 quả phạt đền thành công.

Những cú dứt điểm “vô hại”, đặc biệt là từ đội trưởng Kylian Mbappé, người đã sa sút phong độ tệ hại ở giải lần này đã không giúp ích gì cho Pháp sau khi họ bị dẫn trước 2-1 và đang tìm kiếm bàn gỡ hòa.

“Tôi là người phải chịu trách nhiệm cho những câu hỏi về phong độ kém cỏi của Mbappé và Antoine Griezman, những cầu thủ chủ chốt của tuyển Pháp.

Chúng tôi cũng không có tất cả "vũ khí" tấn công trong tay, chúng tôi phải thích nghi vì những lý do khác nhau. Toàn đội không tạo được sức ảnh hưởng như thường lệ. Cặp đôi này đã không chơi tốt như họ thường làm hoặc không đạt 100% khả năng, nhưng họ đã trải qua một mùa giải dài và rất khó để họ tìm lại được chính mình ở EURO”, Deschamps nói trong cuộc họp báo sau trận đấu.

Hai cảm xúc trái ngược của Pháp và Tây Ban Nha trong trận bán kết, song Antoine Griezman và các đồng đội chỉ còn biết tự trách chính mình vì màn trình diễn thiếu thuyết phục. (Ảnh: Reuters)

Hai cảm xúc trái ngược của Pháp và Tây Ban Nha trong trận bán kết, song Antoine Griezman và các đồng đội chỉ còn biết tự trách chính mình vì màn trình diễn thiếu thuyết phục. (Ảnh: Reuters)

Ông cũng khẳng định Pháp đã rất nỗ lực song vẫn chưa đủ để họ đi tiếp: "Chúng tôi đối đầu với một Tây Ban Nha rất hoàn thiện. Họ đã chứng tỏ mọi tiềm năng. Chúng tôi đã làm tốt trước một đối thủ trội hơn về kiểm soát bóng... Toàn đội đã chiến đấu cho đến cuối cùng, nhưng chúng tôi cũng có giới hạn của mình, vì những lý do khác nhau. Chúng tôi gặp những tình huống phức tạp, đang chơi trận thứ 6 từ đầu giải, và vì vậy có lẽ chúng tôi cũng không còn đủ năng lượng”.

Người hâm mộ Pháp lại cảm thấy một cảm giác u ám quen thuộc sau một màn trình diễn đáng thất vọng nữa của đội nhà tại giải đấu mà họ được xem là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch.

Được dẫn dắt bởi một loạt những tên tuổi nổi tiếng bao gồm cả đội trưởng Mbappé, song Pháp chỉ có được bàn thắng đầu tiên và duy nhất từ ​​các pha tấn công mở trong trận đấu cuối cùng tại giải. Mbappé cũng không thể trở thành người tạo ra sự khác biệt cho đội bóng của mình khi mà anh được kỳ vọng nhất.

Mbappé vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng ở giải lần này. (Ảnh: Reuters)

Mbappé vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng ở giải lần này. (Ảnh: Reuters)

Sau khi dẫn trước sớm, Pháp đã để Tây Ban Nha lội ngược dòng với 2 bàn thắng chỉ trong vòng 4 phút trước khi hiệp một kết thúc và chưa bao giờ thực sự đe dọa được khung thành đối thủ kể từ đó.

Huấn luyện viên Tây Ban Nha Luis de la Fuente đã bị chỉ trích sau trận tứ kết vì quá thận trọng khi dẫn trước 1 bàn trước Đức. Đối mặt với tình huống tương tự trước đối thủ thiếu tới 3 cầu thủ chủ chốt vì chấn thương và án treo giò, nhưng người Pháp vẫn không rút ra được kinh nghiệm từ thất bại của Đức.

Pháp hạn chế áp sát các hậu vệ Tây Ban Nha và cũng không quá sốt sắng tìm bàn gỡ hòa, ngay cả sau khi Deschamps thực hiện 4 quyền thay đổi người trong hiệp hai.

Ngoài cú đánh đầu của Muani ở phút thứ 9, Pháp chỉ có thêm 2 cú sút trúng đích khác và ngay cả khi bị dẫn trước, họ cũng không thể tạo ra những pha phối hợp đơn giản. Thay vào đó, các cầu Pháp chỉ biết chạy và tung ra những cú sút xa điên cuồng gần như vô hại trước khung thành Tây Ban Nha.

Quyết định đau đầu của Deschamps khi để “bùa hộ mệnh” Griezmann trên băng ghế dự bị từ đầu cũng khiến Pháp trả giá, khi Les Bleus chỉ thắng duy nhất một trận trong 8 trận gần đây nhất mà anh không đá chính.

Có lẽ đây là một kết cục… xứng đáng cho hành trình chật vật của Pháp để vào tới bán kết, dù Deschamps trước trận thua Tây Ban Nha đã lên tiếng đầy thách thức rằng những ai cho rằng đội bóng của ông "nhàm chán" thì nên… "đi xem thứ khác".

Có thể bạn quan tâm

Tây Ban Nha khẳng định sức mạnh tuyệt đối ở kỳ EURO 2024. (Ảnh: SuperSport)

Tây Ban Nha và những mảnh ghép tạo nên thành công

Dù bước tới nước Đức với danh hiệu vô địch UEFA Nation League, không ai nghĩ rằng Đội tuyển Tây Ban Nha sẽ giành được thành tích cao ở sân chơi danh giá nhất châu Âu. Dẫu vậy, kỷ lục vô địch với chuỗi trận bất bại không chỉ khẳng định sức mạnh tuyệt đối của La Roja, mà còn hé lộ về một thế hệ cầu thủ mới với tiềm năng thống trị thế giới.
Foden thi đấu chưa được như kỳ vọng tại EURO 2024. (Ảnh: Getty)

Bóng đá hiện đại ngày càng quá tải

Xét theo những giải thưởng giành được trong thời gian gần đây, Phil Foden là một trong số những cá nhân xuất sắc nhất châu Âu mùa giải này. Anh góp công lớn vào chức vô địch thứ 4 liên tiếp của Man City và cũng là trụ cột của Tam sư tại EURO 2024. Dẫu vậy, những bước chạy rệu rã, đôi má hóp và các pha ra chân lệch mục tiêu trên nước Đức... cũng cho thấy mặt trái đầy nghiệt ngã của thể thao chuyên nghiệp.
Lamine Yamal là người hùng của Tây Ban Nha trong trận bán kết. (Ảnh: Getty)

Lịch sử gọi tên Lamine Yamal

Khi Tây Ban Nha đang gặp khó trước lối chơi xù xì của Pháp, Lamine Yamal cùng bàn thắng thiên tài đã khởi nguồn cho sự thăng hoa của La Roja. Cú ra chân ấy không chỉ giúp Tây Ban Nha thẳng tiến vào chung kết EURO 2024 mà còn giúp Yamal xô đổ hàng loạt các kỷ lục.
Các cầu thủ Anh vui mừng sau pha ghi bàn ở trận tứ kết với Thụy Sĩ.

Anh-Hà Lan: Cuộc chiến nhiều duyên nợ

Trận bán kết thứ hai của EURO 2024 sẽ diễn ra vào rạng sáng mai 11/7. Với thực lực tương đương, dự kiến cuộc đối đầu giữa Anh-Hà Lan đầy căng thẳng và có thể phải tiến vào hiệp phụ, thậm chí là loạt đá luân lưu 11m. Với bản lĩnh và kinh nghiệm, Tam sư được không ít cổ động viên tin rằng sẽ vượt qua “Cơn lốc mầu da cam”.
Niềm vui lọt vào bán kết của đội tuyển Pháp sau loạt sút luân lưu 11m ở trận tứ kết.

Chấn thương và thẻ phạt bủa vây Tây Ban Nha

Trận bán kết đầu tiên của EURO 2024 giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Tây Ban Nha bắt đầu vào 2 giờ sáng mai 10/7 (theo giờ Việt Nam). Ðây là cuộc thư hùng của hai thế lực bóng đá châu lục đều giỏi công, thủ với những ngôi sao xuất sắc. Kết quả khó đoán định và khả năng cao là hai đội sẽ bước vào hiệp phụ.
Hà Lan "lội ngược dòng" thắng Thổ Nhĩ Kỳ (áo trắng) ở trận tứ kết.

Anh, Hà Lan cần điều chỉnh trước bán kết, quyết liệt cuộc đua giành danh hiệu vua phá lưới

Mặc dù đội tuyển Anh và Hà Lan đã đi tiếp và sẽ gặp nhau ở bán kết, nhưng chiến thắng của họ ở tứ kết chưa thuyết phục. Phía trước là trận bán kết cam go và nếu không khắc phục những điểm yếu đã bộc lộ, sẽ rất khó để họ có thể đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ, trong khi cuộc đua giành Chiếc giày vàng (hay ngôi vua phá lưới) của các cầu thủ cũng đến hồi quyết liệt và chưa thể nói trước điều gì...
Pha tranh bóng của các cầu thủ Đức (áo trắng) và Tây Ban Nha tại trận tứ kết.

Tây Ban Nha và Pháp tự tin trước bán kết

Hai trận tứ kết đầu tiên kết thúc đã để lại nhiều cảm xúc vui, buồn ở các đội tuyển và người hâm mộ bởi thật đáng tiếc là những đội tuyển mạnh đã phải loại nhau ở các trận chung kết sớm. Và, giờ là lúc Tây Ban Nha, Pháp tập trung cho vòng bán kết.
Hai cầu thủ Ronaldo và Mbappe.

Nhận định vòng tứ kết Euro 2024: Pháp và Bồ Đào Nha -Lịch sử lặp lại?

Rạng sáng ngày 6/7, trận cầu được mong chờ nhất sẽ diễn ra, cuộc thư hùng giữa hai ứng cử viên vô địch Pháp và Bồ Đào Nha. Ký ức về đêm chung kết Euro 2016 vẫn còn và hai ngôi sao sáng giá nhất của mỗi đội là Mbappe và Ronaldo liệu có thể cống hiến hết mình? Họ sẽ sẵn sàng cho "cuộc chiến sống còn" này, khi một người chiến đấu để giành lấy vinh quang có thể có được vào năm 2016, và một người chiến đấu cho vinh quang tổ quốc tại kỳ chung kết Euro có thể cuối cùng của sự nghiệp.