Đại úy Trần Đại Lượng ôn lại bài tập cùng học sinh trong khuôn viên trường.
Đại úy Trần Đại Lượng ôn lại bài tập cùng học sinh trong khuôn viên trường.

[Ảnh] Những người “gieo mầm thiện lương” ở ngôi trường đặc biệt

Tại các ngôi trường giáo dưỡng thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an), có những người thầy ngày ngày đứng trên bục giảng với bộ quân phục màu xanh. Không chỉ dạy văn hóa, họ còn có nhiệm vụ giúp học sinh thay đổi nhận thức, tu dưỡng, học tập, rèn luyện để sớm trở thành những công dân lương thiện, có ích cho xã hội.
12 năm công tác tại Đội Kế hoạch hướng nghiệp và dạy nghề (Trường Giáo dưỡng số 2), "gia tài" lớn nhất của Đại úy Trần Đại Lượng chính là gần 300 học sinh đã tốt nghiệp với tấm chứng chỉ nghề. Đối với người thầy đặc biệt này, công tác giáo dục ở ngôi trường giáo dưỡng là "gieo mầm thiện trên những trang đời bất hảo".

12 năm công tác tại Đội Kế hoạch hướng nghiệp và dạy nghề (Trường Giáo dưỡng số 2), "gia tài" lớn nhất của Đại úy Trần Đại Lượng chính là gần 300 học sinh đã tốt nghiệp với tấm chứng chỉ nghề. Đối với người thầy đặc biệt này, công tác giáo dục ở ngôi trường giáo dưỡng là "gieo mầm thiện trên những trang đời bất hảo".

Tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định, thầy giáo Trần Đại Lượng về công tác ở Trường Giáo dưỡng số 2 vào năm 2013. Thời gian đầu làm quen với công việc, anh đã gặp không ít khó khăn bởi học trò luôn tỏ thái độ thiếu hợp tác, bất cần.

Tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định, thầy giáo Trần Đại Lượng về công tác ở Trường Giáo dưỡng số 2 vào năm 2013. Thời gian đầu làm quen với công việc, anh đã gặp không ít khó khăn bởi học trò luôn tỏ thái độ thiếu hợp tác, bất cần.

Đây là điều không quá khó hiểu, bởi dù chỉ mới 12-18 tuổi, nhưng những học sinh của anh đều từng có những hành vi gây nguy hiểm cho xã hội như giết người, hiếp dâm, trộm cắp, buôn bán và tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy... trước khi vào trường.

Đây là điều không quá khó hiểu, bởi dù chỉ mới 12-18 tuổi, nhưng những học sinh của anh đều từng có những hành vi gây nguy hiểm cho xã hội như giết người, hiếp dâm, trộm cắp, buôn bán và tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy... trước khi vào trường.

Những trở ngại ấy không những không làm Đại úy Trần Đại Lượng e ngại, mà trái lại đã củng cố quyết tâm gieo mầm thiện lương trong "đàn con thơ" của mình. "Giáo dục các em chính là cứu cuộc đời, là mang lại hạnh phúc cho gia đình các em và đồng thời mang lại bình yên cho xã hội", anh chia sẻ.

Những trở ngại ấy không những không làm Đại úy Trần Đại Lượng e ngại, mà trái lại đã củng cố quyết tâm gieo mầm thiện lương trong "đàn con thơ" của mình. "Giáo dục các em chính là cứu cuộc đời, là mang lại hạnh phúc cho gia đình các em và đồng thời mang lại bình yên cho xã hội", anh chia sẻ.

Với quyết tâm đó, Đại úy Lượng không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, nghiên cứu sâu về tâm lý trẻ vị thành niên để xây dựng giáo án phù hợp hơn mỗi ngày. Bên cạnh những kiến thức, kỹ năng trên lớp, anh còn thường xuyên trao đổi, động viên, nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh của từng học sinh.

Với quyết tâm đó, Đại úy Lượng không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, nghiên cứu sâu về tâm lý trẻ vị thành niên để xây dựng giáo án phù hợp hơn mỗi ngày. Bên cạnh những kiến thức, kỹ năng trên lớp, anh còn thường xuyên trao đổi, động viên, nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh của từng học sinh.

Nhờ đó, có nhiều học sinh đã trở nên thân thiết với người thầy giáo sinh năm 1989. Một số học sinh sau khi ra trường vẫn thường xuyên giữ liên lạc với anh. Trong đó, không ít trường hợp từ chỗ lầm lì, khó bảo khi mới vào trường đã kết thúc chương trình học tập đặc biệt với chứng chỉ loại giỏi, sau này gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống.

Nhờ đó, có nhiều học sinh đã trở nên thân thiết với người thầy giáo sinh năm 1989. Một số học sinh sau khi ra trường vẫn thường xuyên giữ liên lạc với anh. Trong đó, không ít trường hợp từ chỗ lầm lì, khó bảo khi mới vào trường đã kết thúc chương trình học tập đặc biệt với chứng chỉ loại giỏi, sau này gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống.

Giống như thầy giáo Trần Đại Lượng, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa đã giảng dạy tại Trường giáo dưỡng số 2 được xấp xỉ một thập kỷ. Từ nhỏ, chị đã không ngừng nuôi dưỡng ước mơ được trở thành nhà giáo. Sau này khi lớn hơn, trong một lần tham quan ngôi trường đặc biệt nằm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình này, cô giáo sinh năm 1990 đã được nghe kể về cuộc đời những học sinh lầm lỡ tại đây.

Giống như thầy giáo Trần Đại Lượng, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa đã giảng dạy tại Trường giáo dưỡng số 2 được xấp xỉ một thập kỷ. Từ nhỏ, chị đã không ngừng nuôi dưỡng ước mơ được trở thành nhà giáo. Sau này khi lớn hơn, trong một lần tham quan ngôi trường đặc biệt nằm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình này, cô giáo sinh năm 1990 đã được nghe kể về cuộc đời những học sinh lầm lỡ tại đây.

Không những không sợ hãi, cô gái có dáng người nhỏ nhắn đã quyết định nắm lấy mái chèo của "con đò" vô cùng đặc biệt, với những "hành khách" từng là nỗi lo của cộng đồng. Năm 2012, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Hoa Lư (Ninh Bình), chị Lụa được tuyển dụng vào Đội giáo viên văn hóa của Trường giáo dưỡng số 2.

Không những không sợ hãi, cô gái có dáng người nhỏ nhắn đã quyết định nắm lấy mái chèo của "con đò" vô cùng đặc biệt, với những "hành khách" từng là nỗi lo của cộng đồng. Năm 2012, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Hoa Lư (Ninh Bình), chị Lụa được tuyển dụng vào Đội giáo viên văn hóa của Trường giáo dưỡng số 2.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, cô giáo Lê Thị Hồng Lụa cho biết, phần lớn học sinh bỏ học đã lâu, ý thức và mục tiêu học tập cũng gần như không còn. Do đó, bên cạnh việc dạy kiến thức, chị đã chú trọng hình thành trong các em lối sống lành mạnh, có trách nhiệm, hướng thiện để trở thành công dân có ích cho xã hội.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, cô giáo Lê Thị Hồng Lụa cho biết, phần lớn học sinh bỏ học đã lâu, ý thức và mục tiêu học tập cũng gần như không còn. Do đó, bên cạnh việc dạy kiến thức, chị đã chú trọng hình thành trong các em lối sống lành mạnh, có trách nhiệm, hướng thiện để trở thành công dân có ích cho xã hội.

Tương tự như những đồng nghiệp khác, mỗi "chuyến đò", cô giáo trẻ lại được tiếp xúc với những trường hợp học sinh khác nhau. "Có em rất thông minh và tiếp thu nhanh, nhưng cũng có em lại rụt rè, ít nói. Bên cạnh đó, không ít trường hợp các em có hoàn cảnh đặc biệt như mồ côi, bố mẹ ly hôn nên phải sống với ông bà đã cao tuổi...", Đại úy Lê Thị Hồng Lụa cho hay.

Tương tự như những đồng nghiệp khác, mỗi "chuyến đò", cô giáo trẻ lại được tiếp xúc với những trường hợp học sinh khác nhau. "Có em rất thông minh và tiếp thu nhanh, nhưng cũng có em lại rụt rè, ít nói. Bên cạnh đó, không ít trường hợp các em có hoàn cảnh đặc biệt như mồ côi, bố mẹ ly hôn nên phải sống với ông bà đã cao tuổi...", Đại úy Lê Thị Hồng Lụa cho hay.

Trong đó, học sinh nữ cũng có nhiều em từng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, làm việc ở các quán karaoke trá hình, thậm chí phát tán video clip đồi trụy của bản thân để kiếm tiền. Vì vậy, cô Lụa càng phải nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh để gần gũi, sẻ chia với các em. Trong ảnh là một trong những nữ sinh đang gấp nội vụ nhờ sự chỉ dẫn trước đó của cô giáo Lụa.

Trong đó, học sinh nữ cũng có nhiều em từng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, làm việc ở các quán karaoke trá hình, thậm chí phát tán video clip đồi trụy của bản thân để kiếm tiền. Vì vậy, cô Lụa càng phải nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh để gần gũi, sẻ chia với các em. Trong ảnh là một trong những nữ sinh đang gấp nội vụ nhờ sự chỉ dẫn trước đó của cô giáo Lụa.

"Trước khi vào trường, do môi trường xấu, nhiều em gái rơi vào tình trạng bất cần, thậm chí giữ vai trò cầm đầu trong những đường dây bất hảo. Tuy nhiên, khi đến với ngôi trường này, không ít trường hợp lại trở nên tự ti, mặc cảm và sợ hãi chính bản thân. Vì vậy, tôi luôn nhẹ nhàng khuyên nhủ, gợi mở ra hướng đi để các em tìm lại sự thiện lương đã vô tình bỏ quên ở một góc nào đó của trái tim", cô giáo quê Ninh Bình nói.

"Trước khi vào trường, do môi trường xấu, nhiều em gái rơi vào tình trạng bất cần, thậm chí giữ vai trò cầm đầu trong những đường dây bất hảo. Tuy nhiên, khi đến với ngôi trường này, không ít trường hợp lại trở nên tự ti, mặc cảm và sợ hãi chính bản thân. Vì vậy, tôi luôn nhẹ nhàng khuyên nhủ, gợi mở ra hướng đi để các em tìm lại sự thiện lương đã vô tình bỏ quên ở một góc nào đó của trái tim", cô giáo quê Ninh Bình nói.

Bằng tâm huyết với nghề và sự khéo léo, kinh nghiệm giảng dạy, các thầy, cô giáo của ngôi trường đặc biệt luôn không ngừng tìm tòi những hướng đi mới, sáng tạo để gieo mầm ước mơ chính đáng và đúng đắn trong tâm hồn học sinh từng lầm lỡ.

Bằng tâm huyết với nghề và sự khéo léo, kinh nghiệm giảng dạy, các thầy, cô giáo của ngôi trường đặc biệt luôn không ngừng tìm tòi những hướng đi mới, sáng tạo để gieo mầm ước mơ chính đáng và đúng đắn trong tâm hồn học sinh từng lầm lỡ.

Được biết, Đại úy Trần Đại Lượng và Đại úy Lê Thị Hồng Lụa là 2 trong số tổng cộng 4 giáo viên thuộc các trường giáo dưỡng của Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an) được tuyên dương trong khuôn khổ chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2024, do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long phối hợp triển khai. Đây cũng là lần đầu tiên chương trình vinh danh các thầy, cô giáo trường giáo dưỡng.

Được biết, Đại úy Trần Đại Lượng và Đại úy Lê Thị Hồng Lụa là 2 trong số tổng cộng 4 giáo viên thuộc các trường giáo dưỡng của Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an) được tuyên dương trong khuôn khổ chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2024, do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long phối hợp triển khai. Đây cũng là lần đầu tiên chương trình vinh danh các thầy, cô giáo trường giáo dưỡng.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội dự phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Quốc hội thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội

Chiều 20/4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường để thảo luận đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.

Lễ tiễn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân tại Sân bay Istanbul, thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết thúc tốt đẹp chương trình tham dự IPU-152

Sáng 18/4/2026 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thành phố Istanbul lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chương trình tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152), tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên khai mạc Tọa đàm chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Tọa đàm chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ

Trong chương trình tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) và tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ, chiều 16/4/2026 (giờ địa phương), tại Istanbul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại Phiên khai mạc Tọa đàm chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ.

Hai phu nhân cùng nhau thăm Nhà hát lớn quốc gia Trung Quốc và có cuộc giao lưu, chia sẻ thân tình, cởi mở về các trải nghiệm thực tế cũng như việc giao lưu, phát triển văn hóa giữa hai nước. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Phu nhân Ngô Phương Ly gặp gỡ, trao đổi với Phu nhân Bành Lệ Viên

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, sau Lễ đón chính thức sáng 15/4, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình - Giáo sư Bành Lệ Viên đã cùng Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - bà Ngô Phương Ly thăm Nhà hát lớn quốc gia Trung Quốc.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú với Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ.

[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội đàm với Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ

Chiều 15/4, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã hội đàm với đồng chí Thái Kỳ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Khi bóng tối bao trùm thung lũng, khu Di tích Mỹ Sơn không chìm vào tĩnh lặng mà bắt đầu một cuộc đối thoại đặc biệt với hàng triệu vì sao.

[Ảnh] Mỹ Sơn về đêm: Di sản nghìn năm giữa dải ngân hà

Giữa không gian tĩnh mịch của màn đêm núi rừng, những đền tháp nghìn năm tuổi của Di tích Mỹ Sơn như bừng tỉnh. Đêm Mỹ Sơn không chỉ là một hành trình thị giác với những khối gạch rêu phong soi bóng dưới tinh tú, mà còn là một trải nghiệm tinh thần đáng nhớ, nơi thời gian như ngừng lại để con người chạm vào hơi thở của quá khứ.

Lễ tiễn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân tại sân bay Ciampino, thủ đô Rome, Cộng hòa Italia. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết thúc thăm chính thức Italia, lên đường dự IPU-152

Sáng 15/4 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Rome, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Italia, lên đường tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới tại Istanbul và tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ.

[Ảnh] Toàn cảnh đoạn đường nối Tam Trinh-Giải Phóng sau khi hoàn tất giải phóng mặt bằng

[Ảnh] Toàn cảnh đoạn đường nối Tam Trinh-Giải Phóng sau khi hoàn tất giải phóng mặt bằng

Sau khi hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, tuyến đường dài hơn 470m nối từ khu đô thị Đồng Tàu ra đường Giải Phóng (Hà Nội) đang dần hình thành, mở ra kỳ vọng giảm tải áp lực giao thông cho khu vực cửa ngõ phía nam Thủ đô, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý trật tự xây dựng, bảo đảm mỹ quan đô thị.

Tác giả Vũ Anh Tuấn gửi tặng toàn bộ tác phẩm đến Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

[Ảnh] Lắng đọng từng khoảnh khắc tại Triển lãm nhiếp ảnh "Những người ta gặp"

Sáng 15/4, tại Nhà triển lãm số 45 Tràng Tiền (Hà Nội), triển lãm nhiếp ảnh "Những người ta gặp" của nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Anh Tuấn đã được diễn ra trong không khí ấm cúng với những tác phẩm nhiều xúc cảm. Triển lãm trưng bày 61 bức ảnh chân dung đen trắng, chọn lọc trong số ảnh qua thời gian dài, từ năm 1991.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân chụp ảnh chung. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

Sáng 15/4/2026, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh, ngay sau Lễ đón cấp Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc.

[Ảnh] Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng ngõ 310 Nghi Tàm phục vụ xây dựng cầu Tứ Liên

[Ảnh] Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng ngõ 310 Nghi Tàm phục vụ xây dựng cầu Tứ Liên

Những ngày giữa tháng 4/2026, tại khu vực ngõ 310 đường Nghi Tàm (Hà Nội), không khí giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cầu Tứ Liên diễn ra khẩn trương, đồng bộ. Đây là vị trí được xác định giữ vai trò then chốt trong việc xây dựng các trụ cầu, góp phần bảo đảm tiến độ của công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô.