Ấm tình quân dân ở “rốn lũ” Yang Mao

Tại xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk, hai ngày trôi qua, trận lũ dữ chưa dừng. Con đường tôi đi vào điểm khu dân cư còn nhiều nguy hiểm vì trời như trút nước, nhiều khu dân cư bị chia cắt.

Lực lượng dân quân xã Yang Mao vượt lũ đưa người dân thôn Ea Hăn đến nơi an toàn.
Lực lượng dân quân xã Yang Mao vượt lũ đưa người dân thôn Ea Hăn đến nơi an toàn.

Đất đá từ những triền núi bị xé toạc nằm ngổn ngang như những vết thương còn chưa có hồi khép miệng. Nhiều đoạn đường lún sâu, đặt bàn chân lún sũng, dưới là vực suối đục ngầu, nước vẫn ầm ào cuốn trôi mọi thứ.

Tín hiệu điện thoại lúc có lúc không. Tôi gọi cho anh Nguyễn Hữu Thắng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Yang Mao để xin hỗ trợ đưa chúng tôi vào hiện trường tác nghiệp. Sau vài tiếng tút dài rồi tắt, cuối cùng giọng anh vang lên, đứt quãng theo từng khoảng sóng yếu: “Anh… cố… đứng yên một chỗ… Tôi cử anh em trực ra đón anh ở Cầu Sập thôn 2. Đường… sạt nhiều… đi một mình nguy hiểm lắm!…”.

Đường vào thôn Ea Hăn bị sạt lở, chia cắt.

Đường vào thôn Ea Hăn bị sạt lở, chia cắt.

Chỉ ít phút sau, 2 đồng chí dân quân xuất hiện nơi điểm hẹn. Người ướt sũng, tay cầm dây thừng và chiếc đèn pin nhỏ. Họ bảo suốt 2 ngày qua gần như không ngủ, nhưng khi nghe anh Thắng báo có đoàn báo chí cần vào hiện trường, do địa hình mưa lũ trên diện rộng, lực lượng phải phân mỏng túc trực từng điểm nguy hiểm. Nên các anh 2 người dùng 1 xe máy, còn em dẫn đường chở thêm 1 người. Rồi tất cả chúng tôi lập tức lên đường. Với họ, hỗ trợ ai, dù là dân hay đoàn công tác đều là nhiệm vụ.

Hành trình 15km vượt sạt lở

Con đường Trường Sơn Đông thuộc xã Yang Mao ngày thường đã khó đi, trong lại càng khắc nghiệt. Những đoạn bùn đất ngập đến cả mét, trơn trượt như muốn nuốt cả chiếc xe máy, chúng tôi hỗ trợ nhau, người vác máy, người khênh xe để nhanh tới điểm lực lượng vũ trang đang dùng dây đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm do nước lũ dâng cao và nguy cơ sạt lở đất.

img-8252-7229.jpg
Nhiều đoạn bị bùn đất vùi lấp.

Trong ánh chiều mờ, mưa nặng hạt, giữa bốn bề rừng núi mênh mông, đen sẫm, màu áo của các chiến sĩ đã không còn phân biệt được đâu là màu đất, đâu là màu vải. Tất cả đều chung một màu nâu vàng của nước lũ.

Trên tuyến hành trình gặp rất nhiều nguy nan, còn hơn 600m nữa là tới điểm lực lượng vũ trang đang đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm vì cầu tạm đường cũ đã sập. Bên chiếc cầu kiên cố đang thi công dang dở, đang được lực lượng dân quân và người dân đang tiền chế tạo lối mở để bên ngoài vào tiếp tế cho người dân bên trong.

img-8250-6002.jpg
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang bất chấp mưa, lũ, hiểm nguy, di dân đến địa điểm an toàn.

Sau hơn 1 giờ băng đường, chúng tôi mới tiếp cận được điểm mà lực lượng vũ trang địa phương đang thay phiên nhau đưa đón từng người dân từ bên điểm nguy hiểm đến nơi an toàn. Nhiều cán bộ, chiến sĩ ướt sũng và rét run, được người dân chất lửa sưởi ấm, để thay phiên nhau xuống dòng nước lũ đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Và ở đó, câu chuyện cảm động về nỗ lực của lực lượng vũ trang xã bắt đầu hiện lên rõ nhất.

“Quên luôn nỗi đau” để… cứu dân

Giữa những câu chuyện dồn dập, cái tên Giàng Seo Sì, Thôn đội trưởng thôn Ea Hăn được nhắc đến nhiều nhất. Anh chính là người chạy bộ vào khu vực nguy hiểm lúc 23 giờ để huy động dân di dời.

img-8246-752.jpg
Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk và xã Yang Mao hỗ trợ đưa các vật dụng bảo đảm an toàn đến với người dân thôn Ea Hăn.

Khi đang dìu một cụ già ra khỏi nhà, bất ngờ một tảng đá từ đồi sạt xuống, va mạnh vào chân anh. Đau, máu chảy, nhưng anh vẫn cố đứng dậy.

“Lúc 23 giờ ngày 17/11, lượng mưa trên núi ào ạt đổ về, thấy nguy hiểm, tôi cùng ban tự quản thôn huy động nhân dân di dời khỏi ra vùng nguy hiểm”, anh Giàng Seo Sì kể, chân vẫn còn băng bó. Anh cố chịu đau để cùng người dân di chuyển đến nơi an toàn.

Dầm nước đưa người dân thoát khỏi lũ

Thượng tá Lê Đăng Toàn, Trưởng Công an xã Yang Mao kể, có dự báo mưa lớn đổ bộ, bắt đầu lớn từ 23 giờ ngày 17/11 và nước dâng lên theo từng phút. Chỉ sau 30 phút, nhiều hộ gia đình ở thôn Ea Hăn bị ngập lụt.

“Nhận lệnh, công an xã đã huy động lực lượng công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã vận động người dân di dời ra khỏi vùng nguy hiểm. Nước thượng nguồn đổ về nhanh quá, tuyến đường duy nhất dẫn đến nơi an toàn bị nước ngập sâu, chảy xiết, lực lượng chỉ kịp mang theo phao cứu sinh, ít dây thừng và mấy cái lốp xe bơm hơi. Dùng hết sức người để kết chúng thành bè dùng di chuyển người dân ra khỏi vùng nguy hiểm”, Thượng tá Lê Đăng Toàn kể.

img-8254-6633.jpg
Các lực lượng dầm mưa mở đường giao thông để di chuyển người dân thôn Ea Hăn đến nơi an toàn.

Trên những “chiếc bè tự chế” ấy, họ đưa từng người ra khỏi dòng nước xiết, trong bóng tối đặc sệt và tiếng mưa rơi như trút nước.

Một chiến sĩ trẻ nhớ lại: “Mỗi lần bè chạm đá là giật mình. Nhưng nhìn bên kia bà con đang kêu cứu thì mình chỉ biết lao tới, chẳng sợ hiểm nguy là gì”.

Cùng với sự hỗ trợ lực lượng công an tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự khu vực phòng thủ khu vực 4 M’Drắk và nhờ sự quả cảm của cán bộ, chiến sĩ tại chỗ, hơn 170 hộ với khoảng 800 người dân đã được đưa đến nơi an toàn lúc 21 giờ ngày 18/11.

Khi đường bị chia cắt hoàn toàn

Từ sáng 17/11, xã Yang Mao rơi vào tình thế “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Đất đá vùi lấp các tuyến đường, xe cứu hộ không thể vào. Lực lượng tại chỗ phải tự lo liệu tất cả.

Họ dùng dây thừng vượt suối, dùng chính cơ thể mình làm điểm tựa cho người dân bám vào, đưa từng người qua những đoạn nước xiết.

img-8245-5364.jpg
Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vượt mưa lũ di dời người dân thôn Ea Hăn đến nơi an toàn trong đêm tối.

Anh Nguyễn Hữu Thắng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Yang Mao nói trong tiếng gió thổi và mưa nặng hạt: “Không có đường thì mình mở đường. Không có phương tiện thì dùng sức người. Bà con còn mắc kẹt thì mình cùng anh em còn phải tìm cách”.

Mất hơn 2 giờ liên tục nỗ lực để thông tuyến, máy xúc và lực lượng cứu hộ của tỉnh mới vượt qua được các điểm sạt lở lớn để vào hỗ trợ Yang Mao. Đến 17 giờ ngày 18/11, lực lượng tỉnh mới tiếp cận được hiện trường. Khi đoàn công tác tỉnh đến nơi, lực lượng xã đã hoàn thành phần lớn di dời dân và bảo vệ tài sản khẩn cấp. Một đồng chí dân quân mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, chỉ cười: “Tụi em quen rồi anh. Cứu được dân là khỏe”.

Những dấu chân còn in trên bùn sau lũ

Khi tôi rời khỏi Yang Mao, con đường tôi đi qua vẫn lổn nhổn đá, bùn còn vẫn liên tục tràn xuống. Nhưng có thứ còn đọng lại sâu hơn: dấu chân những người lính dân quân, những người đang phải dầm mình trong lũ để giữ dân mình được an toàn.

img-0338-1415.jpg
Lực lượng dân quân xã Yang Mao phát mì tôm và sữa cho người dân khi được di dời đến địa điểm an toàn.

Giữa cơn thiên tai tàn khốc, họ - những người lính ở một xã vùng sâu nhỏ bé đã tạo nên kỳ tích bằng lòng dũng cảm và tinh thần trách nhiệm.

img-8247-181.jpg
Em bé ở thôn Ea Hăn được ăn mì tôm ấm sau khi vượt qua mưa, lũ đến địa điểm an toàn.

Không lời ca ngợi nào đủ đầy bằng hình ảnh những người lính dân quân đội mưa, ôm phao cứu sinh, lội bùn đến tận ngực, bám rễ cây vượt suối… để đưa bà con ra khỏi lằn ranh sinh tử.

img-8253-4394.jpg
Lực lượng dân quân và công an xã Yang Mao thăm hỏi người dân khi được di dời đến địa điểm an toàn.

Đến chiều 19/11, trên địa bàn xã Yang Mao vẫn còn mưa lớn, các sông, suối nước dâng cao và chảy xiết. Nhiều tuyến đường vẫn còn chia cắt và nhiều nhà dân vẫn còn ngập lụt. Tuy nhiên, giữa thiên tai, mưa, lũ, người ta thấy rõ một điều: lực lượng vũ trang xã không chỉ là những người canh giữ bình yên mà họ còn là điểm tựa lớn nhất của dân khi hiểm nguy ập đến. Và giữa cơn lũ dữ này lại ấm thêm nghĩa tình quân dân.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu cắt băng khánh thành và bàn giao nhà mới cho gia đình ông Cao Cà Yên ở xã Tây Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Quân chủng Hải quân)

Sáng đẹp hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”

Thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, những người lính Hải quân đã nhanh chóng có mặt tại các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên để giúp đỡ người dân xây mới, sửa chữa nhà ở sau mưa lũ. Những việc làm cụ thể, thiết thực của họ đã tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” trong tình hình mới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Hòa thi công các hạng mục, giúp gia đình chị Kiều sớm ổn định cuộc sống

Những ngôi nhà thắm tình quân dân

Cơn bão số 13 đi qua, căn nhà của gia đình chị Phạm Tôn Nữ Lệ Kiều ở Thôn 3, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk chỉ còn trơ nền lẫn trong những đống gạch vụn và bùn đất.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk dự kỳ họp biểu quyết thông qua nghị quyết.

Đắk Lắk ban hành chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong 2 ngày 23 và 24/12 đã thông qua Nghị quyết quy định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Khu vực trung tâm Lâm Đồng ngàn hoa lung linh sắc màu đêm Giáng sinh.

[Ảnh] Sắc màu đêm Giáng sinh phố núi Đà Lạt

Phố núi Đà Lạt, đêm của ánh sáng và những bản Thánh ca. Cái se lạnh đặc trưng miền cao nguyên ùa về, đủ để người ta khoác thêm áo ấm, thong thả dạo bước trên những cung đường nhàn du. Vùng đất trên cao nguyên Lang Biang lung linh sắc màu đêm Giáng sinh, những đôi tay đan quyện mang theo hơi ấm tỏa về các nhà thờ, nhà nguyện.

Trang trại nuôi bò sữa của doanh nghiệp tại xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng được đầu tư hiện đại.

Phát triển ngành chăn nuôi bò sữa bền vững

Những năm gần đây, chăn nuôi bò sữa đã trở thành một trong những ngành nông nghiệp mũi nhọn tại Lâm Đồng, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Hiện Lâm Đồng đang nỗ lực khẳng định vị thế, hướng tới xây dựng ngành ổn định, bền vững và tăng cường liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ.

Xã Măng Ri hỗ trợ người dân mở rộng diện tích các cây trồng đặc hữu của địa phương như cà-phê, sâm Ngọc Linh và dược liệu để nâng cao.

Hỗ trợ vùng sâu, vùng xa giảm nghèo

Ở vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi, đời sống người dân vẫn còn nhiều khó khăn. Trước thực tế đó, các xã miền núi trong tỉnh đã và đang triển khai nhiều chương trình, giải pháp thiết thực, chung tay hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững trong giai đoạn mới.

Tiết học Khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh kết nối trực tuyến giữa các học sinh Trường THCS THSP Lý Tự Trọng và Trường Quốc tế IEC.

Tiến tới mục tiêu tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai trong trường học

Tại Trường trung học cơ sở thực hành sư phạm Lý Tự Trọng (tỉnh Quảng Ngãi), mô hình dạy học Toán và Khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh đã và đang được thực hiện một cách bài bản, thận trọng, với quyết tâm đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Trường THPT Pleiku chú trọng giáo dục đạo đức và kỹ năng sống để đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Nửa thế kỷ “gieo tri thức”nơi đại ngàn

Suốt 50 năm hành trình “vượt dốc” và trưởng thành, Trường trung học phổ thông (THPT) Pleiku, tỉnh Gia Lai là cái nôi đào tạo hàng vạn thế hệ học sinh nơi phố núi mù sương, biểu tượng của tinh thần vượt khó, sáng tạo và đổi mới trong giáo dục.

Gia Lai được coi là một trong những vùng trồng chanh leo lớn nhất cả nước.

Tiềm năng vàng trong xuất khẩu nông sản

Tây Nguyên chiếm tới 88% diện tích trồng chanh leo cả nước. Với tốc độ tăng trưởng ấn tượng và thị trường xuất khẩu ngày càng mở rộng, chanh leo đang khẳng định vị thế là một trong những cây trồng chiến lược của vùng Tây Nguyên, khẳng định vị trí vùng trồng chanh leo chủ lực của Việt Nam.

Nông dân phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk thu hoạch cà-phê.

Rộn ràng mùa thu hoạch cà-phê

Những ngày này, các vùng trọng điểm trồng cà-phê ở Đắk Lắk đang trong không khí thu hoạch rộn ràng. Các ngành chức năng và chính quyền địa phương tăng cường công tác an ninh trật tự, hướng dẫn, hỗ trợ bà con nông dân thu hoạch cà-phê bảo đảm tỷ lệ quả chín, góp phần nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu.

Đại tá Trần Quang Tâm, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm, động viên và tặng quà các lực lượng đang trực tiếp tham gia xây dựng, sửa chữa nhà ở cho nhân dân trong “Chiến dịch Quang Trung” tại xã Hòa Thịnh. Ảnh: CTV.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk kiểm tra, động viên lực lượng thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc

Trong những ngày qua, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm, động viên và tặng quà các lực lượng đang trực tiếp tham gia xây dựng, sửa chữa nhà ở cho nhân dân trong “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc tại các địa phương phía đông của tỉnh.

Lâm Đồng: Nguyên Bí thư xã phát hiện vali chứa ma túy trong nhà

Lâm Đồng: Nguyên Bí thư xã phát hiện vali chứa ma túy trong nhà

Ngày 24/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, công an vừa ra quyết định khởi tố các bị can: Phan Bá Tây (21 tuổi), Phan Thị Kiều (23 tuổi), cùng ở phường La Gi về các hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; Nguyễn Thị Cẩm (51 tuổi, trú tại xã Sơn Mỹ) về hành vi che giấu tội phạm.