EURO 2024:

HLV Deschamps: Áp lực ghi bàn không phải là rào cản tâm lý với tuyển Pháp

NDO - Cú sút chệch hướng ở phút 85 của Randal Kolo Muani, được tính thành bàn phản lưới nhà của Jan Vertonghen, đã giúp Pháp giành chiến thắng 1-0 đầy căng thẳng trước tuyển Bỉ để vào tứ kết, bất chấp một màn trình diễn kém cỏi nữa của hàng công.
0:00 / 0:00
0:00
Dù sở hữu nhiều ngôi sao tấn công, hàng công của Pháp vẫn chưa cho thấy hiệu quả. (Ảnh: Reuters)
Dù sở hữu nhiều ngôi sao tấn công, hàng công của Pháp vẫn chưa cho thấy hiệu quả. (Ảnh: Reuters)

Tuy vậy, huấn luyện viên Didier Deschamps vẫn lên tiếng bảo vệ các học trò, cho rằng áp lực ghi bàn không phải là rào cản tâm lý đối với các cầu thủ Pháp.

Trong trận đấu kết thúc rạng sáng nay, Pháp đã chiếm phần lớn thời lượng kiểm soát bóng trong một thế trận chặt chẽ nhưng lại thiếu hiệu quả trong việc dứt điểm, cho đến khi một pha phối hợp đẹp mắt được N'Golo Kante tạo khoảng trống cho cầu thủ vào thay người Kolo Muani xoay người và thực hiện cú dứt điểm đập chân hậu vệ Vertonghen và đổi hướng, khiến thủ môn Koen Casteels bó tay, phải vào lưới nhặt bóng.

Thắng vất vả Bỉ bằng một bàn phản lưới nhà, Pháp sẽ gặp Bồ Đào Nha ở trận tứ kết tại Hamburg. Nhưng vấn đề lớn của Pháp là các tiền đạo của họ đang chơi không tốt.

Hàng công của tuyển Pháp vẫn chưa ghi được bàn thắng chính thức trong các tình huống mở tại giải đấu, khi các bàn thắng vừa qua của họ chỉ được tính nhờ 2 bàn phản lưới nhà và 1 quả phạt đền của Kylian Mbappé trong 4 trận đấu đã qua.

Trong trận đấu sáng nay, hàng công của Pháp vẫn “cùn” dù đã thử nhiều mảng miếng, trong khi các tiền vệ và hậu vệ cũng mắc lỗi sau một số pha dâng cao liều lĩnh. Bất chấp những vấn đề đó, HLV Deschamps vẫn hướng sự tập trung vào những mặt tích cực hơn.

HLV Deschamps: Áp lực ghi bàn không phải là rào cản tâm lý với tuyển Pháp  ảnh 2

HLV Deschamps ăn mừng sau trận đấu. (Ảnh: Reuters)

“Toàn đội đã chơi một trận đấu lớn, chặt chẽ nhưng kiểm soát bóng tốt và có nhiều cơ hội hơn, cũng như luôn có khả năng ghi nhiều bàn hơn. Chúng tôi đã như vậy kể từ khi EURO bắt đầu nhưng không có nghĩa là chúng tôi không thể ghi bàn. Chúng tôi không muốn điều này trở thành rào cản tâm lý với các cầu thủ", ông phát biểu sau trận đấu.

Đặt tham vọng trở thành người đầu tiên vô địch World Cup và EURO trên cả cương vị cầu thủ và huấn luyện viên, Deschamps biết rõ hơn ai hết rằng không phải cách chơi mà quan trọng là đội bóng tiến được bao xa ở các giải đấu.

“Chúng tôi đã tạo ra một số cơ hội nhưng lại trượt mục tiêu. Cả đội đã làm được rất nhiều điều. Chúng tôi phải tận hưởng điều đó. Chúng tôi đã vào tứ kết, và họ (Bỉ) sẽ phải về nhà. Đó mới là điều quan trọng”, Deschamps nói.

Pháp đang trên đà thăng hoa nhưng khả năng dứt điểm kém đang gây khó cho chiến dịch của họ tại EURO. Tuy vậy, Kolo Muani vẫn cho rằng toàn đội đang chơi tốt.

“Toàn đội đã cố gắng rất nhiều nhưng lại chưa thể ghi nhiều bàn trong trận đấu vừa qua. Tuy vậy, chúng tôi vẫn xứng đáng tận hưởng thành quả (vào tứ kết) này. Tôi đã gặp may (về bàn thắng), huấn luyện viên bảo tôi hãy mang lại sức mạnh và sự nguy hiểm cùng tốc độ của mình vào trận đấu”, Muani nói.

Đây là cuộc đối đầu chính thức giữa đội mạnh thứ 2 (Pháp) và thứ 3 (Bỉ) trên thế giới, nhưng sau khi cả 2 tiến vào vòng loại trực tiếp mà chỉ ghi được 2 bàn thắng sau 3 trận, hai bên đều tỏ ra cực kỳ thận trọng trong phần lớn thời gian trận đấu.

HLV Deschamps: Áp lực ghi bàn không phải là rào cản tâm lý với tuyển Pháp  ảnh 3

Thế hệ vàng của Bỉ vẫn chưa đáp ứng được sự kỳ vọng. (Ảnh: Reuters)

Đối với Bỉ, một trận đấu đáng chán khác lại bổ sung thêm vào thành tích không mấy sáng sủa của họ tại giải vô địch châu Âu kể từ trận thua trong chung kết EURO năm 1980.

Thế hệ vàng của Bỉ từ lâu đã trở lại với mặt đất, khi sở hữu nhiều hảo thủ nhưng lại bị loại sớm ở EURO năm nay và khó có thể phàn nàn sau màn trình diễn thiếu nhiệt đến đáng kinh ngạc.

Một đội bóng có quá nhiều tài năng này đã bị loại ở tứ kết trong 2 mùa EURO gần nhất, thậm chí không vượt qua được vòng bảng khi họ là đồng chủ nhà vào năm 2000.

Lộ rõ sự thất vọng sau trận đấu, HLV tuyển Bỉ, Domenico Tedesco cho biết: “Chúng tôi quá thất vọng khi đi vào chi tiết của trận đấu này… Chúng tôi không thể nói rằng mình đã may mắn trong giải đấu. Toàn đội sẽ ngồi lại để mổ xẻ, phân tích các trận đấu”.

Trong khi đó, đội trưởng Kevin De Bruyne cho biết, cả đội đã “làm mọi thứ có thể” để cố gắng giành chiến thắng: “Chúng tôi có cơ hội nhưng không nhiều. Sau đó, họ ghi bàn và chúng tôi không có đủ thời gian để phản ứng”.

"Chúng tôi đã phòng ngự khá tốt nhưng sau đó lại đi chệch hướng. Thật đáng tiếc nhưng đó là bóng đá... Tôi có cơ hội ở cuối trận nhưng không thể ghi bàn… Toàn đội thực sự đã làm tất cả những gì chúng tôi có thể làm", De Bruyne nói.