EURO 2024:

Hà Lan lấy lại phong độ sau màn trình diễn ấn tượng trước Romania

NDO - Bị giới truyền thông và người hâm mộ chỉ trích vì màn trình diễn dưới sức ở vòng bảng, đặc biệt là trận thua 2-3 trước Áo, nhưng người Hà Lan đã cho thấy sự bình tĩnh và đẳng cấp của mình khi đánh bại Romania thuyết phục để lọt vào tứ kết EURO lần đầu tiên kể từ năm 2008.
0:00 / 0:00
0:00
Cody Gakpo ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cùng Xavi Simons. (Ảnh: Reuters)
Cody Gakpo ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cùng Xavi Simons. (Ảnh: Reuters)

Sau một tuần “đóng cửa bảo nhau”, các cầu thủ và ban huấn luyện Hà Lan đã cho thấy giờ mới là lúc họ chính thức vào guồng cho giải đấu, chứng minh được năng lực của một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch.

Người Hà Lan khởi đầu chậm rãi tại Munich Football Arena khi đội yếu hơn Romania chiếm phần lớn thời lượng kiểm soát bóng trong 15 phút đầu tiên. Tuy nhiên, Romania chỉ gây áp lực cao trong 10 phút đầu và không nhiều hơn sau đó, bởi Hà Lan đã dần cho thấy đây là ngày của họ.

“Cơn lốc màu da cam” phá vỡ thế bế tắc sau 20 phút bóng lăn khi cầu thủ xuất sắc nhất trận Cody Gakpo sút chìm hạ gục thủ thành Florin Nita, trước khi cú đúp cuối trận của Donyell Malen đưa Hà Lan vào tứ kết gặp Thổ Nhĩ Kỳ.

Chiến thắng 3-0 một chiều trước Romania là minh chứng cho một thứ bóng đá Hà Lan rực rỡ nhất mà người hâm mộ vẫn ngóng chờ.

Đó là một sự cải thiện rõ rệt so với vòng bảng, nơi họ chỉ tiến vào vòng loại trực tiếp nhờ cán đích ở vị trí thứ 3 của bảng đấu và dành nhiều ngày để tự kiểm điểm cũng như giải quyết các vấn đề nội bộ sau trận thua 3-2 trước Áo ở lượt cuối vòng bảng.

Liệu những cuộc thảo luận thẳng thắn trong phòng thay đồ có phải là chất xúc tác cho màn trình diễn bùng nổ của Hà Lan hay không vẫn còn là điều cần kiểm chứng theo thời gian. Nhưng bất kể chất lượng của đối thủ như thế nào, sự tự tin mà người Hà Lan có được từ chiến thắng vừa qua sẽ là điểm tựa chắc chắn cho họ khi tiến vào tứ kết tại Berlin.

Hà Lan lấy lại phong độ sau màn trình diễn ấn tượng trước Romania  ảnh 2

“Cơn lốc màu da cam” đang dần trở lại với chính mình. (Ảnh: Reuters)

Đáng chú ý là cách họ đẩy nhanh tốc độ chuyền bóng, độ quyết liệt trong thi đấu ngay cả khi mất bóng và cách họ di chuyển xuống cánh hoặc xuyên qua trung lộ đã cho thấy một Hà Lan thi đấu hiệu quả như thế nào.

Dấu ấn trong chiến thắng vừa qua không thể không kể đến màn trình diễn của Gakpo. Có thể khi thi đấu cho Liverpool ở Premier League, Gakpo có thể là một phiên bản khác, nhưng cầu thủ này đang nhanh chóng nổi lên như một ngôi sao thực sự của đội tuyển quốc gia, với những bàn thắng đang được chứng minh là vô giá cho Hà Lan.

Cầu thủ 25 tuổi này đã ghi 3 bàn tại World Cup gần đây nhất ở Qatar, nơi người Hà Lan lọt vào vòng 8 đội trước khi thua nhà đương kim vô địch Argentina trên chấm luân lưu. Tính cả 3 bàn tại EURO lần này, hiện anh đã có tổng cộng 12 bàn sau 28 trận đấu quốc tế.

Ở bên trái hàng công, Gakpo cho thấy anh thực sự nguy hiểm nhất, đặc biệt là khả năng đột phá và dứt điểm. Với những phẩm chất của mình, cầu thủ này bắt đầu được so sánh với huyền thoại Arjen Robben.

Phát biểu sau trận đấu, Gakpo nói: “Đây là câu trả lời mà chúng tôi có cho màn trình diễn vừa qua của mình - trận đấu hay, bàn thắng đẹp, chúng tôi đã chơi thứ bóng đá đẹp”.

"Tất nhiên là chúng tôi có thể làm tốt hơn nhưng chung quy lại, toàn đội đã thể hiện tốt sau trận đấu vừa qua - một bước tiến tốt cho chặng đường tiếp theo. Mặc dù họ (Romania) là một đối thủ nguy hiểm nhưng chúng tôi cảm thấy mình đã kiểm soát được tình hình".

Thật vậy, chiếm đến 2/3 tổng thời lượng kiểm soát bóng, với cơ hội nhiều hơn gần gấp 5 lần đi kèm 24 pha dứt điểm, người Hà Lan đã thể hiện sự vượt trội của họ với thứ bóng đá mang thương hiệu của “Cơn lốc màu da cam”.

Theo huấn luyện viên Ronald Koeman, Hà Lan cần duy trì phong độ mà họ đã thể hiện trong chiến thắng 3-0 này nếu muốn giành chức vô địch.

Hà Lan lấy lại phong độ sau màn trình diễn ấn tượng trước Romania  ảnh 4

Huấn luyện viên Ronald Koeman ăn mừng cùng các cầu thủ Hà Lan sau khi giành vé vào tứ kết. (Ảnh: Reuters)

“Đôi khi rất khó để nói tại sao bạn chơi tệ trong một trận đấu và sau đó có thể đạt đẳng cấp cao ở trận tiếp theo. Hôm nay chúng tôi đã chơi sắc bén ngay từ đầu và điều đó đã tạo nên sự khác biệt. Có lẽ một điểm quan trọng cần chú ý là chúng tôi đã phải mất quá nhiều thời gian để ghi được bàn thắng thứ 2", Koeman nói với các phóng viên sau trận đấu.

Hà Lan sẽ phải đối mặt với Thổ Nhĩ Kỳ ở tứ kết và Koeman tin rằng sức mạnh từ cả 2 cánh và màn thể hiện xuất sắc ở hàng tiền vệ là chìa khóa dẫn đến chiến thắng. Nếu lọt vào trận chung kết ở Berlin, họ không thể để phong độ sa sút một lần nữa.

“Kết quả luôn là điều quan trọng nhất, nhưng chúng tôi là người Hà Lan và ở Hà Lan, chúng tôi phải chơi tốt và tấn công. Chúng tôi biết điều đó”, Koeman nhấn mạnh.

"Toàn bộ màn trình diễn ngày hôm nay thật xuất sắc và đó là điều chúng tôi cần làm để đi tiếp ở giải đấu này. Đây là đẳng cấp, nếu để sa sút, chúng tôi sẽ không thể vào chung kết", Koeman khẳng định.

Giờ đây, khi đã lấy lại được phong độ và sự sắc bén thường thấy, người hâm mộ đang kỳ vọng vào bước tiến mạnh mẽ hơn nữa vào cuối tuần này, khi Hà Lan sẽ đối đầu với Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng tứ kết.