EURO 2024: Thụy Sĩ sẵn sàng cho cuộc chạm trán với Italia

Thụy Sĩ chạm trán với Italia chắc chắn sẽ là một trận đấu kịch tính khi nền bóng đá Thụy Sĩ phát triển bền vững suốt những năm qua, trong khi Italia dù đang là đương kim vô địch EURO.
0:00 / 0:00
0:00
Các cầu thủ Thụy Sĩ ăn mừng chiến thắng 3-1 trong trận gặp Đội tuyển Hungary. (Ảnh: THX/TTXVN)
Các cầu thủ Thụy Sĩ ăn mừng chiến thắng 3-1 trong trận gặp Đội tuyển Hungary. (Ảnh: THX/TTXVN)

Là hai quốc gia láng giềng nên nền bóng đá Thụy Sĩ chịu không ít ảnh hưởng từ Italia, nơi giải Serie A luôn là niềm mơ mơ ước của nhiều cầu thủ trẻ tới từ “Xứ sở đồng hồ”.

Trong vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên của EURO 2024, Thụy Sĩ sẽ chạm trán với Italia. Đây chắc chắn là một trận đấu kịch tính khi nền bóng đá Thụy Sĩ phát triển bền vững suốt những năm qua, trong khi Italy dù đang là đương kim vô địch EURO nhưng lại thể hiện bộ mặt chưa thuyết phục ở vòng bảng.

Thụy Sĩ và Italia đã gặp nhau 71 lần, nhưng Thụy Sĩ chỉ có 18 lần chiến thắng và trận thắng cuối cùng là vào năm 1993.

Tuy vậy, mọi con số thống kê chỉ mang tính tham khảo vào lúc này, vì nếu nhìn vào phong độ của hai đội trong thời gian qua, Thụy Sĩ không có gì phải lo ngại trước Italia. Họ đã đứng rất gần với vị trí đầu Bảng A của EURO 2024 khi dẫn trước Đức trong 90 phút và chỉ chịu chia điểm bởi bàn san hòa ở phút 92 của đối phương.

Trong khi đó, Italia thể hiện phong độ nhợt nhạt và không giàu sức sống như mọi khi. Họ thắng chật vật Albania, thua Tây Ban Nha rồi phải chờ tới bàn thắng ở những giây cuối cùng trong trận gặp Croatia mới có quyền đi tiếp. Có thể nói, nếu so sánh với phong độ ấn tượng hồi EURO 2020, cổ động viên của Azzurri đang khá thất vọng.

Trong trận đấu tới, Italia còn thiếu vắng trung vệ trẻ đang có phong độ tốt là Riccardo Calafiori, người đã kiến tạo để đồng đội san hòa 1-1 trong trận gặp Croatia.

Đồng đội của anh trong màu áo đội Bologna Remo Freuler, một người Thụy Sĩ, chia sẻ: “Tôi thấy tiếc cho Riccardo. Tôi không ngại đối đầu với cậu ấy trong trận đấu sắp tới ở Olympiastadion. Thế nhưng, đây là màu cờ sắc áo đội tuyển quốc gia, không còn là việc chúng tôi đứng chung chiến tuyến ở Bologna nữa. Màn đối đầu sắp tới sẽ là một trận đấu đặc biệt. Tôi đã có cả sự nghiệp của mình ở Italia, nơi cũng giúp tôi được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Thụy Sĩ. Do vậy, đây không phải là lúc dành cho tình cảm cá nhân. Chúng tôi cần tập trung vì vòng loại trực tiếp là nơi không cho phép sai lầm diễn ra. Chúng tôi không ngại họ, chúng tôi không quan tâm tới những trận đấu trước ở trong quá khứ”.