Cơn “ác mộng” của Daniil Medvedev

Người ta nói rằng, có điều gì đó đã thay đổi, rằng Daniil Medvedev có lẽ đã sửa chữa được những hạn chế của mình và rằng, anh thậm chí có thể thành công trên sân đất nện. Danh hiệu ở Rome, chiến thắng chỉ chín ngày trước và cũng là chức vô địch đầu tiên mà anh giành được trên sân đất nện, đã gây sự ảo tưởng. Ngay tại vòng mở màn Roland Garros 2023, anh đã bị đối thủ hạng 172 thế giới loại.
0:00 / 0:00
0:00
Daniil Medvedev không có duyên với Roland Garros khi bị hạ gục 5 lần ngay ở vòng đầu tiên.
Daniil Medvedev không có duyên với Roland Garros khi bị hạ gục 5 lần ngay ở vòng đầu tiên.

Cơn “ác mộng” vẫn còn đó. Medvedev dị ứng với Bois de Boulogne - công viên ở Paris, được xem là một trong hai lá phổi của nước Pháp. Không có kỹ thuật, không tinh thần, ngay ở vòng đầu tiên thi đấu với kẻ vô danh Thiago Seyboth Wild đến từ Brazil, người đứng hạng 172 thế giới và phải trải qua giai đoạn vòng loại, tay vợt Nga gục ngã. Anh thua 2-3 sau 1 giờ và 15 phút. Bài kiểm tra cho tham vọng vinh quang một lần nữa cho thấy sự không hài lòng tuyệt đối.

“Không có Rafa, mọi thứ chắc chắn rất khác. Năm nay sẽ không giống trước. Mọi người đều đang chuẩn bị, tất cả chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng. Không có Nadal, có lẽ sẽ có một nhà vô địch hoàn toàn mới, ai biết được?”, Medvedev từng phản ứng như thế khi bước vào Roland Garros, với việc “nhà vua” Nadal vắng mặt. Có thể một tay vợt mới sẽ đăng quang sau 10 ngày nữa, nhưng không phải Daniil.

“Tôi sẽ không gặp lại anh ta trên ti-vi nữa, nhưng tôi không nghĩ anh ta chơi tệ đến thế. Nếu tiếp tục như thế này, anh ta chắc chắn sẽ kết thúc năm nay trong top 30. Câu chuyện là như vậy…”, Medvedev phản ứng trong cuộc họp báo, nhìn nhận kẻ thất bại là một người khác mà không phải anh. Nhà vô địch US Open 2021 cũng không chấp nhận chính mình.

Medvedev đề cập đến gió, sức nặng của quả bóng, sự mệt mỏi. Cuối cùng, tay vợt 27 tuổi đơn thuần là một ứng cử viên. Chức vô địch Pháp Mở rộng với anh chỉ là khoa học viễn tưởng. “Tôi rất thất vọng, tôi không nghĩ mình đã làm gì sai. Tôi sẽ dành một tuần để suy nghĩ về trận đấu này”, anh vẫn không hiểu chuyện gì thật sự đã diễn ra.

“Vì gió và sân khô, miệng tôi đầy bụi bẩn từ ván thứ ba của trận đấu. Tôi không thích điều đó”, Daniil cố biện minh cho thất bại, khi anh là người dẫn đầu mùa giải ATP 2023 về số trận thắng (39), danh hiệu (5) và số lần vào trận chung kết (6). Medvedev nhấn mạnh: “Quá nhiều bụi, trong túi, trong giày và trong những đôi tất trắng mà bạn phải vứt đi sau mỗi mùa giải trên đất nện”.

Tất cả chỉ là cách bào chữa. Medvedev không thể che giấu thực tế là anh bị hạ gục năm lần ngay ở vòng đầu tiên, trong số bảy lần đến tranh tài ở công viên Bois de Boulogne. Thành tích tốt nhất mà anh có là vòng tứ kết 2021.

Medvedev không có duyên với Paris, nhưng anh phải nhìn về trước. “Tôi phải sớm vui vẻ trở lại. Tôi sắp có thời gian rảnh. Bạn phải nhận ra điều tích cực từ việc này”. Giờ là lúc nghĩ đến những thách thức ở Wimbledon, nơi anh chưa từng vào sâu hơn vòng 4, đang chờ đợi Daniil.