Chật chội “làng” trong phố

Ngay trong lòng Hà Nội vẫn còn nhiều khu dân cư trước đây là các làng cũ. Do đặc thù trong lịch sử phát triển, những “ngôi làng” giữa phố này ít được quan tâm đầu tư về hạ tầng và ngày càng trở nên “lạc lõng” giữa đô thị.
0:00 / 0:00
0:00
Khu vực làng Mễ Trì cũ lạc lõng giữa đô thị mới.
Khu vực làng Mễ Trì cũ lạc lõng giữa đô thị mới.

Nhìn từ trên cao, các làng cũ nay đã mang tên phường có thể kể đến như Hạ Đình, Khương Thượng, Định Công, hay Giáp Nhị, Phú Đô, Trung Kính… đều là những khối xi-măng nhỏ xíu với mái tôn san sát, thiếu không gian công cộng cũng như rất ít những khoảng xanh. Người lạ khó có thể định được hướng đi nếu chẳng may lạc giữa “mê cung” của các con ngõ nhỏ hẹp chỉ đủ lách hai chiếc xe máy và lờ mờ ánh sáng cho dù giữa ban ngày. Cơ sở hạ tầng yếu kém, hay ngập úng mỗi khi mưa to, hệ thống cấp điện không đủ an toàn nên những khu vực này luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Tình trạng này một phần do hạ tầng không theo kịp tốc độ phát triển quá nhanh của dân số và những lúng túng trong công tác quản lý, quy hoạch khiến những vụ hỏa hoạn xảy ra trong thời gian vừa qua đã gây nên những tổn thất nặng nề.

Ngõ làng chật hẹp, khi xảy ra sự cố, xe cứu hỏa, cứu thương khó có thể tiếp cận kịp thời. Đây là tình trạng chung của nhiều ngôi “làng phố” trên địa bàn Hà Nội sau thời gian dài phải “gồng gánh” những quá tải mang tên đô thị hóa.

Chật chội “làng” trong phố ảnh 1

Ngõ ngách chật hẹp khu vực Khương Hạ.

Chật chội “làng” trong phố ảnh 2

Khoảng xanh hiếm hoi lại là nghĩa trang làng xưa nay nằm xen giữa những khối nhà.

Chật chội “làng” trong phố ảnh 3

Cổng làng bị “bưng kín” không còn khoảng không.

Chật chội “làng” trong phố ảnh 4

Nhà cửa san sát thiếu vắng những khoảng xanh.