Trong dòng chảy đời vui

0:00 / 0:00
0:00
Minh họa: LÊ DUY ỨNG
Minh họa: LÊ DUY ỨNG

Từ lúc nào tim em rung lên?

Hay từ dòng thơ anh viết gửi ngày đầu:

“Trời và Mẹ phú cho em gương mặt

Mắt đen hạt na và nụ cười sáng cả trời đông!”

Em nhớ rồi, những chuyến đi thiện nguyện

Vào thăm khu lao động tối tăm

Bốn con người sống trong mười mét vuông

Bé nằm sấp trên nền nhà làm bài tập…

Anh lấy khăn chấm mắt

Còn em lệ tràn mi

Tặng gia đình thùng mì và chục chai nước uống

Cảnh bất hạnh, suốt đêm em thao thức!

“Trợ giúp hộ nghèo bằng tất cả tình thương”

Sáng kiến anh nêu, được thanh niên hưởng ứng

Mở đường phong quang vào khu nhà trọ

Tặng sổ tiết kiệm cho số hộ nghèo

Dựng thêm một trường học nhỏ

Dù chỉ là ngôi nhà lá đơn sơ…

Tết sắp đến, sân trường có cây, hoa

Học sinh rộn ràng trong đồng phục mới

Cô giáo từ Bắc vô, không về quê nữa

Đêm giao thừa, đèn đa sắc lung linh…

Anh nắm tay em cùng thầy trò ca khúc hát mừng xuân

Về tới nhà, đài vang lời chúc Tết

Từ thời khắc thiêng liêng, tim chúng mình hòa nhịp

Xây tổ ấm riêng trong dòng chảy đời vui…

Bình Dương, ngày cuối năm 2023