Chung tay vì mái ấm cộng đồng
Tại làng Kom Ngó, xã Ia Chia, căn nhà mới của bà Rơ Lan H’Líu vừa được bàn giao trong niềm xúc động không thể diễn tả của cả gia đình. Bao năm qua, người phụ nữ Gia Rai ấy cùng con cháu phải sống trong căn nhà tạm bợ, mái lá, vách gỗ xiêu vẹo. Trận mưa lũ vừa qua đã khiến căn nhà vốn đã xuống cấp bị sập hoàn toàn, cả gia đình phải sang tá túc nhà người thân. Nhờ sự chung tay của Hội Nông dân xã Ia Chia và doanh nghiệp địa phương hỗ trợ 70 triệu đồng, cùng sự góp sức của bà con trong làng, ước mơ có một mái nhà kiên cố của bà nay đã thành hiện thực. Ngôi nhà mới khang trang, tường xây kiên cố, mái ngói đỏ tươi, nền gạch sạch sẽ trở thành điểm tựa vững chắc cho cả gia đình. Đứng trước căn nhà vừa hoàn thiện, người phụ nữ Gia Rai với đôi bàn tay chai sần khẽ vuốt bức tường còn thơm mùi vôi mới, ánh mắt rạng rỡ xen lẫn sự ngỡ ngàng. “Có nhà rồi, tôi yên tâm làm ăn hơn. Tết này, cả nhà được ngủ ngon, không còn lo gió mưa nữa”, bà nói.
Ở xã Hòa Hội, căn nhà nhỏ của bà Lê Thị Liễu (thôn Tân Hóa Bắc) nằm nép mình bên con đường làng yên ả. Người phụ nữ đơn thân ấy, nhiều năm sống trong cảnh thiếu thốn, từng phải chắp vá mái nhà bằng những tấm tôn cũ, vách gỗ xiêu vẹo, mùa mưa thì dột nát, mùa nắng thì oi bức. Niềm vui đến với bà Liễu khi Hội Nông dân xã Hòa Hội cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ 40 triệu đồng để xây dựng một căn nhà mới.
Trong căn nhà còn thơm mùi vôi vữa, bà lặng lẽ lau bàn, quét sân, sắp xếp lại từng món đồ giản dị như muốn gửi gắm tình cảm vào từng góc nhỏ. Với bà, ngôi nhà không chỉ là nơi che mưa che nắng, mà còn là điểm tựa để bắt đầu một hành trình mới. Ngày bàn giao nhà, bà con lối xóm cũng đến chung vui, mang theo những lời chúc mừng chân tình. Trẻ nhỏ ríu rít chạy quanh sân, tiếng cười nói rộn ràng khiến không khí Tết như đến sớm hơn trong ngôi nhà mới. Với bà Liễu, mùa xuân năm nay không chỉ có sắc hoa ngoài ngõ, mà còn có hơi ấm nghĩa tình từ sự sẻ chia của cộng đồng.
Niềm tin trong những mái nhà mới
Trong năm 2025, không chỉ ở Ia Chia, Tuy Phước Tây hay Hòa Hội, mà trên nhiều địa bàn khác của tỉnh Gia Lai, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp cùng các cấp Hội cơ sở, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm triển khai xây dựng, trao tặng hàng chục căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương cho hội viên nghèo.
Tại xã Kông Chro, ba hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ xây dựng ba căn nhà với tổng kinh phí 200 triệu đồng. Ở xã Ia Grai, Hội cùng doanh nghiệp chung tay trao tặng một căn nhà tình thương trị giá 115 triệu đồng; đồng thời hỗ trợ thêm 80 triệu đồng cho hội viên xã Ia Ko và 70 triệu đồng cho hội viên xã Kbang để dựng nên những mái ấm mới. Nhiều địa phương khác như Nhơn Châu, An Lão, Hoài Nhơn Nam cũng lần lượt đón nhận những ngôi nhà nghĩa tình. Mỗi căn nhà là một câu chuyện riêng, một hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều phản ánh chung một giá trị: Sự sẻ chia của cộng đồng đối với những người nông dân nghèo.
Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Gia Lai Rơ Chăm H’Hồng nhấn mạnh: Những ngôi nhà Đại đoàn kết không chỉ giúp hội viên nông dân có chỗ ở an toàn, ổn định cuộc sống, mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn để bà con yên tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững. Đây cũng là trách nhiệm và tình cảm của tổ chức Hội đối với hội viên, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết trong cộng đồng. Việc xây dựng nhà ở cho hội viên nghèo không chỉ là hỗ trợ vật chất, mà còn là cách để củng cố niềm tin, khích lệ tinh thần, giúp người nông dân thêm gắn bó với ruộng rẫy, làng quê. Khi “an cư” đã thành hiện thực, người nông dân có thêm động lực để “lạc nghiệp”, góp phần xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Xuân Bính Ngọ 2026 đang đến rất gần, mang theo hơi thở mới về từng nếp nhà, từng con đường làng. Ở những địa phương còn nhiều gian khó, những ngôi nhà vừa kịp hoàn thành đã trở thành nơi hội tụ tiếng cười rộn rã, lời chào hỏi thân tình, là điểm hẹn của niềm tin và hy vọng. Đây là mùa xuân của sự sẻ chia, tình đoàn kết cộng đồng chung sức dựng xây cuộc sống ấm no, bền vững cho những nông dân nghèo ở Gia Lai.
Những khoảnh khắc bàn giao nhà, những nụ cười mộc mạc chan chứa tình người trong những ngày cuối năm đã vẽ nên bức tranh mùa xuân của tình đoàn kết. Đó không chỉ là sự cụ thể hóa chủ trương “không để ai bị bỏ lại phía sau”, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần “lá lành đùm lá rách”, cho truyền thống nhân ái, nghĩa tình đã hun đúc nên sức mạnh dân tộc Việt Nam qua bao thế hệ.