Ở vùng núi cao, biên giới tỉnh Quảng Ngãi, sắc trời trong xanh báo hiệu mùa xuân mới đang về. Nơi đây, đồng bào các dân tộc Gia Rai, Ba Na, Xơ Đăng, Giẻ Triêng, Brâu, Rơ Măm, Cor, Hrê… cùng sẻ chia, quây quần vui xuân, đón Tết. Tình cảm gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ, chính quyền địa phương với nhân dân vùng biên ngày càng bền chặt.
Góp xuân cho vùng cao
Những ngày cuối năm, trung tâm phường Đăk Bla nhộn nhịp hơn thường lệ. Hàng hóa, nhu yếu phẩm từ miền xuôi được đưa lên, tập kết tại hội trường để chuyển đến tay người dân. Bên cạnh nhiệm vụ hành chính, công vụ, cán bộ, công chức phường tranh thủ thời gian ngoài giờ để sắp xếp, phân loại từng phần quà. Nhiều việc vất vả, nhưng niềm vui lại nhân lên khi nhận được sự đồng hành, chia sẻ của các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm nhằm tiếp sức cho người nghèo vui xuân, đón Tết.
Bên sông Đăk Bla, phường Đăk Bla là đô thị mới ở phía tây tỉnh Quảng Ngãi với nhiều tiềm năng phát triển hạ tầng và thương mại. Dù còn một số khó khăn sau sắp xếp đơn vị hành chính nhưng cấp ủy, chính quyền và nhân dân phường Đăk Bla luôn nỗ lực để thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển hơn trong giai đoạn mới.
Thông qua nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm, người dân được sẻ chia, giúp đỡ mỗi dịp lễ, Tết cổ truyền. Đặc biệt, các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây dựng nhà ở trước thềm năm mới 2026. Phường Đăk Bla huy động 650 suất quà với tổng trị giá hơn 402 triệu đồng trao tặng người có công, hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, gia đình khó khăn.
Được người thân đưa đến Ủy ban nhân dân phường nhận quà Tết, bà Trần Thị Kim Liên xúc động trước sự quan tâm của địa phương và các đơn vị đồng hành. “Nhận được gạo, tiền mặt, tôi thấy ấm lòng. Sự quan tâm ấy là niềm động viên lớn với tôi và người dân nơi đây”, bà Liên chia sẻ.
Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đăk Bla Trịnh Thị Kim Nga, năm nay khó khăn nhiều hơn do chính quyền địa phương hai cấp mới đi vào vận hành. Tuy nhiên, cán bộ, công chức phường vẫn nỗ lực vận động các nguồn lực để chăm lo cho người dân. “Những phần quà phường vận động từ các doanh nghiệp, đơn vị động viên kịp thời, giúp người dân thêm vững tin vượt qua giai đoạn khó khăn”, bà Trịnh Thị Kim Nga khẳng định.
Cách trung tâm tỉnh Quảng Ngãi gần 300 km, xã Dục Nông có đường biên giới dài 14,92 km, quản lý 5 cột mốc và tuyến giao thông huyết mạch đường Hồ Chí Minh dài 15 km. Toàn xã có 24 thôn với hơn 15.700 người, trong đó hơn 90% là đồng bào dân tộc thiểu số. Ở vùng biên giới xa xôi, công tác vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước được xác định là điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh biên giới.
Mỗi mùa mưa lũ, dòng sông cuồn cuộn lấn sâu vào làng bản, cuốn trôi đất sản xuất. Dẫu còn nhiều khó khăn, song cấp ủy, chính quyền xã Dục Nông luôn nỗ lực, quyết tâm khai thác các nguồn lực, từng bước nâng cao đời sống người dân trong nhiệm kỳ mới.
Những ngày giáp Tết, các ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi phối hợp chính quyền địa phương thăm hỏi, trao quà động viên người dân nơi đây. “Chúng tôi đã vận động hơn 300 triệu đồng, trao 100 phần quà đến người nghèo xã Dục Nông và các xã vùng xa, vùng sạt lở. Những phần quà là tình cảm sẻ chia gửi gắm đến bản làng vùng cao trong dịp Tết đến, xuân về”, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Thanh Mân cho biết.
Ấm lòng dân bản
Dù cuộc sống còn không ít khó khăn, đồng bào các dân tộc vùng cao, biên giới Quảng Ngãi vẫn nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, cùng nhau vượt qua thiên tai, bão lũ để đón một cái Tết đầm ấm.
Tại xã biên giới Sa Loong, nơi hơn 85% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống người dân từng bước được cải thiện nhờ phát triển trồng rừng, nương rẫy. Toàn xã hiện còn 120 hộ nghèo và cận nghèo. Dịp cuối năm, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, "Ngày hội bánh chưng xanh" và nhiều hoạt động thiết thực như: Gian hàng 0 đồng; tặng quà Tết; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; hỗ trợ học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”.
Các hoạt động chăm lo Tết không chỉ mang đến niềm vui mà còn thắt chặt tình quân dân nơi biên cương Tổ quốc. “Chương trình Xuân biên phòng đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần đồng hành cùng nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc”, Đại tá Trương Thiên An, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi khẳng định.
Với tinh thần chủ động, 50 xã, phường phía tây tỉnh Quảng Ngãi đã huy động nhiều nguồn lực tổ chức các hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa. Dù nguồn lực còn hạn chế, nhiều địa phương vùng sâu, vùng xa như Măng Ri, Tu Mơ Rông, Đăk Kôi, Đăk Tô… vẫn tổ chức “Ngày hội bánh chưng xanh”; hỗ trợ sửa chữa, xây mới hơn 200 căn nhà cho người nghèo; ủng hộ hơn 500 triệu đồng cho đồng bào vùng lũ.
Tại xã Măng Ri, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ cuối năm 2025, chính quyền địa phương đã trao quà, hỗ trợ hơn 500 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Chị Y Nhung, thôn Chung Tam, chia sẻ: “Mưa bão gây thiệt hại nặng, nhưng Tết này được hỗ trợ quà, nhu yếu phẩm, tôi rất vui và ấm lòng”.
Ở vùng cao, biên giới, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền cơ sở và sự sẻ chia, đồng hành của tỉnh Quảng Ngãi đã củng cố niềm tin, tạo đồng thuận xã hội, phát huy vai trò nòng cốt của khối đại đoàn kết toàn dân. Những tình cảm ấy được hun đúc theo thời gian, gắn kết nhân dân, làng bản. Mùa xuân mới cùng tâm thế mới, ấm áp nghĩa tình, lan tỏa yêu thương để cùng nhau vượt qua khó khăn, hướng đến một năm mới tươi sáng hơn.