WFP báo động thiếu hụt 412 triệu USD để ứng phó khủng hoảng nhân đạo ở Nam Sudan

Ngày 4/3, Chương trình Lương thực thế giới của Liên hợp quốc (WFP) lên tiếng cảnh báo về khoản thiếu hụt tài chính nghiêm trọng lên tới 412 triệu USD nhằm đáp ứng các nhu cầu nhân đạo cấp bách tại Nam Sudan trong năm 2025.
Người tị nạn sinh hoạt tại khu định cư tị nạn Gorom ở ngoại ô Juba, Nam Sudan, ngày 27/2/2025. (Ảnh: Xinhua)
Người tị nạn sinh hoạt tại khu định cư tị nạn Gorom ở ngoại ô Juba, Nam Sudan, ngày 27/2/2025. (Ảnh: Xinhua)

Theo báo cáo mới nhất của WFP, Nam Sudan đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo kéo dài, với tình trạng mất an ninh lương thực và dinh dưỡng nghiêm trọng ngày càng trầm trọng hơn do suy thoái kinh tế và các cú sốc khí hậu.

Cơ quan này nhấn mạnh các nhu cầu cấp thiết gồm viện trợ lương thực và dinh dưỡng cho những người bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng, dự trữ nguồn cung cấp trước mùa mưa vào tháng 5, và bảo đảm dịch vụ hậu cần và hỗ trợ.

Bên cạnh đó, xung đột tại quốc gia láng giềng Sudan đã khiến hơn 1 triệu người tị nạn đổ vào Nam Sudan, gia tăng áp lực lên hệ thống hỗ trợ nhân đạo vốn đã mong manh.

Liên hợp quốc dự báo rằng, 9,3 triệu người tại Nam Sudan sẽ cần hỗ trợ nhân đạo trong năm 2025, tăng 300.000 người so với năm 2024. Trong đó, hơn 1,8 triệu người vẫn đang phải di dời do bạo lực và thiên tai như lũ lụt và hạn hán.

Theo Phân loại giai đoạn an ninh lương thực tích hợp (IPC), từ tháng 12/2024 đến tháng 3/2025, khoảng 6,1 triệu người tại Nam Sudan đang rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng. Con số này có thể tăng lên 7,7 triệu trong mùa giáp hạt năm 2025, khi nguồn lương thực cạn kiệt.

WFP cũng cảnh báo rằng xung đột ở Sudan đã khiến nền kinh tế Nam Sudan thêm suy yếu. Hệ thống đường ống dẫn dầu của Sudan bị hư hại, khiến hoạt động xuất khẩu dầu bị gián đoạn, làm giảm nguồn thu ngoại tệ và khiến đồng nội tệ của Nam Sudan mất giá mạnh.

Ngoài ra, Nam Sudan đang đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng đồng thời, bao gồm bạo lực cục bộ gia tăng, tình trạng suy thoái kinh tế nghiêm trọng, mất an ninh lương thực, ảnh hưởng đến hàng triệu gia đình…

Có thể bạn quan tâm

Người di cư trên thuyền ở ngoài khơi. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

IOM cảnh báo về tuyến di cư nguy hiểm

Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cảnh báo về nguy hiểm trên tuyến di cư qua Eo biển Bab al-Mandab sau vụ thuyền chở người di cư lật ngoài khơi bờ biển Djibouti rạng sáng 10/10, khiến ít nhất 139 người thiệt mạng, trong đó có 15 trẻ em, cùng 84 người mất tích.

Một góc thủ đô Cairo. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Cairo thúc đẩy lộ trình hội nhập số châu Phi

Bên lề Hội nghị Tương lai các quốc gia kỹ thuật số (FDC), đại diện 11 cơ quan ngoại giao châu Phi tại Cairo đã nhất trí xây dựng lộ trình chung về hội nhập kỹ thuật số, tập trung giải quyết các vấn đề về đầu tư, thương mại số, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và công nghệ mới nổi.

Các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: DAILYNEWSEGYPT)

Châu Phi thúc đẩy hội nhập kinh tế

Diễn đàn Alamein Africa lần thứ nhất diễn ra tại thành phố New Alamein, Ai Cập từ ngày 2 đến 4/10, với sự tham gia của khoảng 1.500 quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức tài chính từ châu Phi. 

Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Hạ viện tại Rabat, Maroc, ngày 23/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Hoàng gia Maroc thông báo, Nhà vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc.

Một cử tri bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu ở Rabat, Morocco, ngày 23/9/2026. Các điểm bỏ phiếu trên khắp Morocco mở cửa sáng cùng ngày để cử tri bầu 395 thành viên Hạ viện. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Morocco tiến hành bầu cử Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ngày 23/9, cử tri Morocco đã đi bỏ phiếu bầu cử Hạ viện, cơ quan chia sẻ quyền lập pháp với Thượng viện (hay còn gọi là Hội đồng Cố vấn).

Cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 xếp đội hình “2-9” chào mừng Quốc khánh. (Ảnh: TIẾN PHÚC)

Từ Bentiu, hướng về Tết Độc lập

Trong lễ chào cờ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 tại Bentiu, Nam Sudan cùng nhìn lại giá trị của độc lập, hòa bình và trách nhiệm của thế hệ hôm nay.