Triển lãm “Sen trong đá” ở Côn Đảo thu hút đông đảo người dân và du khách

Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026) và chào mừng Ngày Quốc tế Bảo tàng (18/5), tại Côn Đảo đang mở Triển lãm “Sen trong đá”.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa bên bức tranh của mình tại triển lãm. (Ảnh: Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam)
Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa bên bức tranh của mình tại triển lãm. (Ảnh: Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam)

Ngày 15/5, bà Phạm Thị Tám, Phó Giám đốc Bảo tàng-Thư viện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cơ sở Côn Đảo) cho biết, sau 3 ngày khai mạc, mở cửa miễn phí, Triển lãm “Sen trong đá” đã thu hút rất đông du khách và người dân địa phương đến thưởng lãm, tham quan.

Triển lãm do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Công ty Senhouse Việt Nam và Bảo tàng-Thư viện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cơ sở Côn Đảo) phối hợp tổ chức. Dự khai mạc triển lãm có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành chức năng.

cac-dai-bieu-tham-quan.jpg
Các đại biểu xem triển lãm. (Ảnh: Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam)

Triển lãm gồm ba chủ đề: “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”, “Sắc sen trong đá” và “Tỏa mãi hương sen”. Triển lãm do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Công ty Senhouse Việt Nam phối hợp thực hiện trong 27 tháng, từ khâu lên ý tưởng, lựa chọn chất liệu đến tạo hình nghệ thuật.

Triển lãm “Sen trong đá” quy tụ chân dung và câu chuyện của 25 nữ tù chính trị qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc.

Mỗi gương mặt là một lát cắt của lịch sử, một hành trình riêng nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung: đặt cuộc đời mình trong dòng chảy lớn của đất nước, sống và hy sinh cho những giá trị vượt lên trên chính bản thân. Trong đó, những cái tên đã trở thành biểu tượng như: Hoàng Thị Ái, Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thị Định, Hoàng Ngân, Nguyễn Thị Bình, Võ Thị Sáu, Trương Mỹ Hoa…

pct-nuoc-truong-my-hoa-ben-the-he-tre.jpg
Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và thế hệ trẻ trong triển lãm. (Ảnh: Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam)

Điểm nhấn đặc biệt của triển lãm nằm ở việc sử dụng chất liệu thuần Việt. Chân dung 25 nhân vật được thể hiện bằng lá sen (kích thước 60x70cm). Hình ảnh, câu chuyện được in trên vải canvas và đặt trên mành tre mộc mạc, tạo một không gian lắng đọng như ký ức được dệt từ đời sống quen thuộc của người Việt.

Trong không gian ấy, “Sen trong đá” không còn là một ẩn dụ xa xôi, mà được cảm nhận rõ rệt. Đó là vẻ đẹp của con người Việt Nam, được nâng đỡ từ những giá trị bền bỉ, khiêm nhường nhưng không bao giờ khuất phục trước nghịch cảnh; từ đó càng khẳng định vẻ đẹp, phẩm giá, ý chí, lòng tin của người Việt Nam.

tham-quan-trien-lam.jpg
Khách tham quan Triển lãm "Sen trong đá". (Ảnh: Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam)
thuyet-minh-tranh.jpg
Thuyết minh và người xem tại triển lãm "Sen trong đá". (Ảnh: Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam)

Triển lãm mở cửa miễn phí phục vụ khách tham quan từ nay đến ngày 31/7/2026 tại Bảo tàng Côn Đảo, số 2 đường Nguyễn Huệ, Khu 9, Đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động hoạt động truyền thông "Vì an toàn trẻ em Việt Nam".

Bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ về bạo lực

Ngày 15/5, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ tổ chức Lễ phát động và Tọa đàm “Vì an toàn trẻ em Việt Nam”. Đây là sự kiện mở đầu cho hoạt động truyền thông cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động và xây dựng mạng lưới bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ bạo hành, xâm hại.

Sân bay Long Thành dự kiến đưa vào khai thác cuối năm 2026.

Bảo đảm giao thông liên hoàn khi khai thác sân bay Long Thành

Sân bay Long Thành sẽ được đưa vào khai thác vào cuối năm 2026 và dự kiến đến hết năm 2027 sẽ chuyển khoảng 90% chuyến bay tại Tân Sơn Nhất đến Long Thành. Do đó, việc bảo đảm giao thông kết nối liên hoàn, thông suốt giữa Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành và ngược lại là vấn đề được quan tâm hàng đầu.

Lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam.

Gặp nữ điều dưỡng mang mũ nồi xanh

Nhân Ngày Quốc tế Điều dưỡng 12/5/2026, chúng tôi gặp Thượng tá Nguyễn Thị Hảo, một điều dưỡng đang công tác trong Quân đội, để nghe chị kể về những ngày vinh dự mang chiếc mũ nồi xanh ở Nam Sudan (châu Phi); để thấu rõ sự tận tụy, tinh thần phụng sự không mệt mỏi và biểu tượng nhân ái của nghề.