Trong không khí trang nghiêm tại Đài tưởng niệm, tập thể cán bộ y tế Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố đã dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã khuất.
Phát biểu tại buổi lễ, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, xúc động nhấn mạnh: “Mỗi giọt nước mắt rơi xuống tạo thành một vết lõm như vết sẹo hằn trong lòng đất, nhắc nhở về một quá khứ bi tráng, nhưng giọt nước mắt ấy luôn có hình ảnh của trái tim, biểu trưng cho sự chia sẻ, đùm bọc và thấu hiểu giữa người với người trong những thời điểm khó khăn nhất”.
Buổi tưởng niệm cũng là dịp nhìn lại thời khắc đặc biệt của năm 2021, khi đội ngũ y tế Thành phố cùng các lực lượng chi viện từ khắp cả nước kề vai sát cánh nơi tâm dịch.
Hình ảnh những chiến sĩ áo trắng đi từng ngõ, gõ từng nhà, chăm sóc người bệnh, bảo vệ cộng đồng đã trở thành biểu tượng của tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình.
Từ ký ức đau thương, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố khẳng định quyết tâm củng cố hệ thống y tế dự phòng, nâng cao năng lực giám sát và ứng phó dịch bệnh.
“Cách tốt nhất để tri ân những mất mát là hành động thiết thực hôm nay, xây dựng một hệ thống y tế vững mạnh hơn cho tương lai”, ông Tâm chia sẻ.
Thông điệp “Khát vọng-Gắn kết-Hồi sinh-Yêu thương” tiếp tục lan tỏa, nhắc nhở mỗi cán bộ y tế giữ vững sứ mệnh bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân vì một thành phố nghĩa tình, nhân văn và phát triển bền vững.