Tác phẩm “Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập” - kỷ lục đáng tự hào của sơn mài Việt Nam

Trong không gian Bảo tàng Hồ Chí Minh, tác phẩm “Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập” vừa lập Kỷ lục Guinness Thế giới của họa sĩ trẻ Chu Nhật Quang đã tái hiện khoảnh khắc thiêng liêng của dân tộc bằng ngôn ngữ hội họa giàu cảm xúc, để mỗi người khi đứng trước tác phẩm đều cảm nhận được niềm tự hào và lòng tôn kính dâng trào.

Tác phẩm sơn mài khổ lớn "Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập" được công nhận Kỷ lục Guinness thế giới trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh thu hút quan tâm của công chúng yêu nghệ thuật trong nước và quốc tế.
Tác phẩm sơn mài khổ lớn "Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập" được công nhận Kỷ lục Guinness thế giới trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh thu hút quan tâm của công chúng yêu nghệ thuật trong nước và quốc tế.

Từ ước mơ đến kỷ lục

Từ ý tưởng ban đầu đến khi hoàn thành là một hành trình của đam mê, khát vọng và lòng kính yêu, biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguồn cảm hứng bất tận cho người nghệ sĩ. Hơn cả một công trình nghệ thuật lớn, bức tranh là minh chứng cho tinh thần sáng tạo của thế hệ trẻ Việt Nam, những người đang dùng nghệ thuật để kể lại câu chuyện của dân tộc bằng cách riêng đầy bản lĩnh, tự tôn và giàu tính nhân văn.

c8.jpg
Họa sĩ Chu Nhật Quang bên tác phẩm"Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập" vừa được công nhận Kỷ lục Guinness thế giới tranh sơn mài khổ lớn, không ghép.

Tác phẩm “Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập” - tác phẩm sơn mài liền khổ lớn nhất thế giới, được Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới chính thức công nhận ngày 4/9 vừa qua - có kích thước 2,4mx7,2m, nặng 3 tấn, được hoàn thiện trên một tấm vóc liền khối.

Bức tranh có hai mặt và không ghép, là tác phẩm chưa từng có tiền lệ trong lịch sử sơn mài thế giới. Mặt nội dung chính thể hiện hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Tuyên ngôn Độc lập” tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 và mặt sau mang tên “Mùa xuân dân tộc”, biểu tượng cho niềm hân hoan của cả dân tộc trong mùa xuân độc lập-tự do-hạnh phúc.

Tác phẩm là bước đột phá của thế hệ họa sĩ 9X. Hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh vốn đã nằm trong trái tim mỗi người Việt Nam, nhưng Chu Nhật Quang đã thể hiện theo cách riêng của thế hệ trẻ đương đại mà vẫn giữ được thần thái, phong cách của vị lãnh tụ kính yêu. Đây là tín hiệu đáng mừng cho sự chuyển giao và kế thừa tích cực của mỹ thuật Việt Nam.

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam

Theo họa sĩ Chu Nhật Quang, ý tưởng về bức sơn mài khổ lớn về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu bắt đầu từ năm 2019 với niềm cảm hứng và sự hỗ trợ đặc biệt của người anh rể, đồng thời cũng như một người thầy của anh là họa sĩ Nguyễn Thanh Tùng. Trong suốt 6 năm, họa sĩ Nguyễn Thanh Tùng đã cùng anh vừa nghiên cứu tư liệu lịch sử, vừa thử nghiệm chất liệu mới, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại để thực hiện bức tranh.

Chu Nhật Quang kể lại: “Có những giai đoạn tôi phải dừng lại để cập nhật, điều chỉnh dựa trên tư liệu mới, hoặc tìm giải pháp vận chuyển, thi công khi di chuyển tấm vóc nặng hàng tấn. Nhưng chính tình yêu với Bác Hồ, sự đồng hành, giúp đỡ của anh Tùng, của gia đình và cộng sự giúp tôi vượt qua tất cả. Khi bức tranh hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 vừa qua, tôi thấy hạnh phúc không gì sánh được”.

t21.jpg
Họa sĩ Nguyễn Thanh Tùng, người thầy - người anh đã đồng hành cùng Chu Nhật Quang trên hành trình nghiên cứu thể hiện sơn mài khổ lớn, gợi mở ý tưởng thực hiện những tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tác phẩm “Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập” - tác phẩm sơn mài liền khổ lớn nhất thế giới, được Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới chính thức công nhận ngày 4/9 vừa qua - có kích thước 2,4mx7,2m, nặng 3 tấn, được hoàn thiện trên một tấm vóc liền khối. Bức tranh có hai mặt và không ghép, là tác phẩm chưa từng có tiền lệ trong lịch sử sơn mài thế giới.

Câu chuyện về bức tranh “Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập” cùng nhiều tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi nguồn từ giấc mơ của họa sĩ Nguyễn Thanh Tùng, người đã truyền cho Chu Nhật Quang tình yêu vẽ Bác. “Tôi từng mơ một ngày có thể vẽ Bác Hồ thật đẹp, thật lớn, để dù đứng xa vẫn thấy rõ gương mặt của Người. Một tác phẩm hội họa bền vững theo năm tháng bằng sơn mài. Đến khi gặp Chu Nhật Quang, một cậu bé 8 tuổi mê vẽ, tôi đã truyền lại cho em khát vọng đó và cùng em thực hiện được ước mơ ấy”.

Họa sĩ Nguyễn Thanh Tùng đã đồng hành cùng Chu Nhật Quang trong suốt hành trình họa sĩ 9X du học về nghệ thuật hội họa ở các nước phương Tây. Hai anh em đã cùng nhau đi nhiều nơi, nghiên cứu về chất liệu làm vóc cho sơn mài để thay thế vóc gỗ. Nói như anh Tùng, thậm chí cả chất liệu gia công làm cánh máy bay đến thân tàu biển họ cũng tìm hiểu rất kỹ, để tạo nên tấm vóc khổ lớn có thể lên tới hàng chục mét vuông mà bền vững, không bị co giãn.

Tôi từng mơ một ngày có thể vẽ Bác Hồ thật đẹp, thật lớn, để dù đứng xa vẫn thấy rõ gương mặt của Người. Một tác phẩm hội họa bền vững theo năm tháng bằng sơn mài. Đến khi gặp Chu Nhật Quang, một cậu bé 8 tuổi mê vẽ, tôi đã truyền lại cho em khát vọng đó và cùng em thực hiện được ước mơ ấy.

Họa sĩ Nguyễn Thanh Tùng

“Khi nghiên cứu các chất liệu, chúng tôi đặt ra tiêu chí đầu tiên là hướng thân thiện môi trường, tránh sử dụng gỗ, hủy hoại rừng, đồng thời cố gắng lựa chọn sử dụng chất liệu tái chế. Sau rất nhiều thử nghiệm vất vả, công phu cùng cả nhiều thất bại, cuối cùng chúng tôi cũng thành công. Cho đến nay, chưa ai có thể thực hiện được những bức tranh sơn mài liền mảnh, không ghép với kích thước không giới hạn như các tác phẩm của Chu Nhật Quang”, họa sĩ Nguyễn Thanh Tùng cho biết.

anh-chu-nhat-quang-tiep-tuc-nhung-y-tuong-moi-ve-cac-tac-pham-tranh-son-mai-huong-toi-ky-niem-50-giai-phong-hoan-toan-mien-nam-thong-nhat-dat-nuoc.jpg
Họa sĩ Chu Nhật Quang miệt mài bên những phác thảo về Chủ tịch Hồ Chí Minh để triển khai các tác phẩm sơn mài khổ lớn về Người.

Khi tác phẩm “Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập” của Chu Nhật Quang được Tổ chức kỷ lục Guinness thế giới công nhận là tranh sơn mài liền mảnh, không ghép lớn nhất thế giới, họa sĩ Nguyễn Thanh Tùng đã lặng người xúc động bởi đây không chỉ là niềm vui của cá nhân Chu Nhật Quang, của cá nhân anh và đại gia đình đã luôn hỗ trợ, ủng hộ mà còn mang nhiều ý nghĩa hơn, góp phần khẳng định vị thế của nghệ thuật sơn mài Việt Nam trên và bản lĩnh của một thế hệ họa sĩ trẻ với tri thức hiện đại, biết kế thừa và phát huy bản sắc và giá trị văn hóa dân tộc.

“Từ nay trở đi, khi bạn bè và công chúng yêu nghệ thuật quốc tế nhắc tới các tác phẩm Kỷ lục Guinness thế giới, trong danh sách ấy có tác phẩm “Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập” và họ sẽ nhớ đến Việt Nam, nhớ đến một dân tộc yêu hòa bình, yêu cái đẹp, biết trân trọng, gìn giữ các giá trị di sản văn hóa nghệ thuật của cha ông”, họa sĩ Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ đầy tự hào.

Khát vọng vươn xa

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam đánh giá về bức sơn mài Kỷ lục Guinness thế giới “Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập”: "Tác phẩm là bước đột phá của thế hệ họa sĩ 9X. Hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh vốn đã nằm trong trái tim mỗi người Việt Nam, nhưng Chu Nhật Quang đã thể hiện theo cách riêng của thế hệ trẻ đương đại mà vẫn giữ được thần thái, phong cách của vị lãnh tụ kính yêu. Đây là tín hiệu đáng mừng cho sự chuyển giao và kế thừa tích cực của mỹ thuật Việt Nam”.

c7.jpg
Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam (thứ ba, từ phải sang) tại lễ kiểm định tác phẩm sơn mài khổ lớn đạt Kỷ lục Guinness thế giới "Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc Lập".

Có thể khẳng định, bức sơn mài “Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập” không chỉ là tác phẩm nghệ thuật hội họa mà còn là một công trình văn hóa mang giá trị tinh thần nhiều ý nghĩa. Họa sĩ trẻ Chu Nhật Quang đã dùng nghệ thuật để tri ân lịch sử, tri ân thế hệ cha ông, và khơi dậy tình yêu Tổ quốc trong lớp trẻ hôm nay.

Chứng kiến tinh thần ấy, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương nhận xét: “Đây là sự tìm kiếm tích cực của người họa sĩ trẻ, cả về chất liệu và đề tài. Một bức sơn mài khổ lớn về Bác Hồ là điều cực kỳ khó, đòi hỏi tài năng, công phu và tâm huyết. Sự thừa nhận của quốc tế dành cho tác phẩm này là niềm vui chung của giới nghệ sĩ và người yêu nghệ thuật Việt Nam”.

Đây là sự tìm kiếm tích cực của người họa sĩ trẻ, cả về chất liệu và đề tài. Một bức sơn mài khổ lớn về Bác Hồ là điều cực kỳ khó, đòi hỏi tài năng, công phu và tâm huyết. Sự thừa nhận của quốc tế dành cho tác phẩm này là niềm vui chung của giới nghệ sĩ và người yêu nghệ thuật Việt Nam.

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm

Cùng với hai triển lãm tranh sơn mài khổ lớn “Dấu thiêng” tại Hoàng thành Thăng Long năm 2024 và “Mùa xuân Độc lập” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội) và Kỷ lục Guinness thế giới vừa được xác nhận, họa sĩ trẻ Chu Nhật Quang cũng liên tiếp ghi dấu ấn về chuyên môn ở các sự kiện uy tín. Đầu tháng 10 vừa qua, tại lễ trao Giải thưởng “Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội” lần thứ 18, Chu Nhật Quang tiếp tục được ghi nhận khi loạt tranh sơn mài trong hai triển lãm “Dấu thiêng” và “Mùa Xuân Độc lập” của anh được xướng tên trong 11 tác phẩm đề cử xuất sắc.

Trong các tác phẩm đó, bức “Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập” là tác phẩm trung tâm của triển lãm “Mùa Xuân Độc lập”. Nếu “Dấu thiêng” khắc họa sâu đậm hình ảnh các giá trị di sản dân tộc, mang ý nghĩa triết lý nhân sinh sâu sắc thì “Mùa xuân Độc lập” với trung tâm là tác phẩm “Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập” lại mở ra một không gian cảm xúc sâu lắng và tươi sáng hơn khi họa sĩ dành trọn tâm huyết để tôn vinh hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và mùa xuân cách mạng của dân tộc, mùa xuân của niềm tin, tự do và khát vọng vươn lên của người Việt.

Khai mạc đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, triển lãm “Mùa xuân Độc lập” với tác phẩm “Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập” đã thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn và công chúng với hàng chục nghìn lượt khách tham quan, chiêm ngưỡng, trở thành điểm nhấn nổi bật của triển lãm, kết nối cảm xúc giữa quá khứ hào hùng và hiện tại tự hào của dân tộc.

t5.jpg
Họa sĩ Chu Nhật Quang tại lễ trao giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội 2025.

Đánh giá về triển lãm và tác phẩm “Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập”, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đinh Thị Mai khẳng định: Triển lãm mang đậm giá trị lịch sử và nhân văn, góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, hun đúc lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Có thể nói, đây là minh chứng cho sức sống lâu bền của nghệ thuật dân tộc khi được tiếp nối và phát triển bởi thế hệ họa sĩ trẻ, đồng thời khẳng định vai trò của mỹ thuật trong việc lan tỏa giá trị độc lập, tự do và khát vọng hòa bình, trở thành một biểu tượng đáng tự hào của tinh thần sáng tạo và khát vọng đưa nghệ thuật Việt Nam vươn ra thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Đêm nhạc “Vĩnh Hy Xưa” kể câu chuyện về một vùng biển giàu sức sống, nơi âm nhạc trở thành nhịp cầu kết nối cảm xúc và quảng bá điểm đến. (Ảnh: HƯNG MINH)

Đêm nhạc “Vĩnh Hy Xưa”- Đánh thức miền ký ức

Giữa biển trời Vĩnh Hy lộng gió, những tình khúc vượt qua năm tháng ngân lên, đưa người nghe trở về miền thương nhớ. Không chỉ là cuộc hội ngộ của những tâm hồn đồng điệu, đêm nhạc “Vĩnh Hy Xưa” còn kể câu chuyện về một vùng biển giàu sức sống, nơi âm nhạc trở thành nhịp cầu kết nối cảm xúc và quảng bá điểm đến.

Nữ ca sĩ opera Valentina Volpe Andreazza hướng dẫn người tham gia workshop, với phần đệm piano của nghệ sĩ Francesco Morettini.

Lan tỏa tinh thần hòa nhập qua những giai điệu không biên giới

Workshop hợp xướng “Tôi vẫn mơ (về) những giai điệu không biên giới” diễn ra tại Hà Nội, đã mang đến cho những người tham gia một không gian âm nhạc hòa nhập, nơi mọi người cùng ca hát, lắng nghe và kết nối bất kể khác biệt về hoàn cảnh hay khả năng âm nhạc.

Cuộc thi Độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 được tổ chức nhằm tôn vinh những âm sắc đặc trưng của các vùng, miền và cộng đồng dân tộc Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Trao truyền, bồi đắp và sáng tạo âm nhạc dân tộc trong đời sống đương đại

Từ tiếng đàn bầu sâu lắng, đàn tranh trong trẻo, đàn nguyệt trữ tình đến âm hưởng mạnh mẽ, phóng khoáng của những nhạc cụ vùng cao, mỗi tiết mục tại Cuộc thi Độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 không chỉ là phần thể hiện kỹ thuật mà còn là mang theo câu chuyện về văn hóa, bản sắc của từng vùng, miền.

Chương trình thu hút gần 50.000 khán giả mỗi đêm. (Ảnh: YeaH1)

“Anh trai vượt ngàn chông gai” công bố concert ngày 3 và 4

Sau sức hút của hai đêm concert đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhà sản xuất chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026” tiếp tục công bố concert ngày 3 và 4, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 12 tại Vinhomes Ocean Park 3 (xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên).

Nhà văn Nguyễn Trương Quý giao lưu với bạn đọc nhỏ tuổi trong dịp ra mắt sách "Dấu vân tay của phố". (Ảnh: NVCC)

Hà Nội bình dị, lắng sâu trong "Dấu vân tay của phố"

Qua từng tên phố, hàng cây, nếp sống và ký ức đô thị, nhà văn Nguyễn Trương Quý gợi mở lớp trầm tích văn hóa Hà Nội. "Dấu vân tay của phố" là hành trình khám phá thành phố từ bao điều bình dị, khi mỗi dấu vết đời thường đều lưu giữ câu chuyện đượm nét thời gian.

Trích từ tác phẩm "Chiều Long Biên", tranh sơn mài của Nguyễn Minh Hải. (Ảnh: NVCC)

RE 13 - kết nối những hành trình sáng tạo

Triển lãm "RE 13 - Tái ngộ - Kết nối - Sáng tạo" quy tụ 71 tác phẩm của 31 tác giả, là những học viên Cao học Mỹ thuật K13 sau 13 năm tốt nghiệp. Với sự đa dạng về chất liệu, phong cách và ngôn ngữ tạo hình, triển lãm mở ra không gian gặp gỡ, sẻ chia và tiếp nối những hành trình sáng tạo nghệ thuật.

Chương trình nghệ thuật "Tổ quốc trong tim" của Báo Nhân Dân. (Ảnh: THẾ ĐẠI-THỦY NGUYÊN)

Lấy người dân làm trung tâm của các hoạt động trong Ngày Văn hóa Việt Nam

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) năm 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã nêu rõ, trước hết là lấy nhân dân làm chủ thể, bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tham gia, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa.

Ca sĩ trẻ Thanh Hiền, nghệ danh Bí đỏ, giọng ca chính của ban nhạc The Magma, chìm đắm trong màn biểu diễn tại chương trình "Tán Đa".

"Tán Đa" - sân khấu mới cho những tài năng âm nhạc

Dưới ánh đèn sân khấu, trong tiếng vỗ tay của hàng nghìn khán giả, ca sĩ trẻ Thanh Hiền mắt nhắm nghiền, hít một hơi sâu, nhẩm lại từng lời hát. Khi có tín hiệu, lập tức, Hiền nhận lấy micro rồi bắt đầu phần trình diễn tại "Tán Đa" - show diễn chuyên nghiệp đầu tiên mà cô được tham gia trong hành trình làm nghệ thuật.

Hội thảo khoa học “Văn hóa trong kỷ nguyên phát triển mới: Phát huy nguồn lực nội sinh, kiến tạo động lực tăng trưởng quốc gia". (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Phát huy nguồn lực văn hóa, kiến tạo động lực tăng trưởng quốc gia

Ngày 21/10, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học “Văn hóa trong kỷ nguyên phát triển mới: Phát huy nguồn lực nội sinh, kiến tạo động lực tăng trưởng quốc gia”. Đây là hoạt động mở đầu chuỗi sự kiện của Diễn đàn Nhân văn Mùa thu Hà Nội 2026, diễn ra từ ngày 21 đến 28/10.

Khách tham quan triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2026 tại Nha Trang (Khánh Hòa). (Ảnh: Ban tổ chức)

Khánh Hòa: Triển lãm 200 tác phẩm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2026

Cuộc thi và Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2026 vừa được Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức, tôn vinh những sáng tạo của nhiếp ảnh Việt Nam đương đại và quảng bá vẻ đẹp quê hương tới công chúng trong nước lẫn quốc tế.

Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Dịp nhìn lại nội lực truyền thông của toàn lực lượng Công an nhân dân

Trước thềm Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV, diễn ra tại Hà Nội từ ngày 22-27/10/2026, Trung tướng Đỗ Triệu Phong trao đổi về yêu cầu xây dựng nền báo chí, truyền thông Công an nhân dân hội tụ thực chất, từng bước hình thành hệ thống truyền thông đa phương tiện, đa nền tảng.

Bên cạnh hoạt động biểu diễn và đào tạo, nghệ sĩ piano Nguyễn Thị Mỹ Dung còn là người lặng thầm kết nối, đưa các sự kiện âm nhạc quốc tế đến Việt Nam. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Người lặng thầm kết nối những sân chơi âm nhạc quốc tế với Việt Nam

Hơn 20 năm theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp, trở thành một nghệ sĩ biểu diễn, giảng viên piano, làm giám khảo, đại diện cho nhiều cuộc thi âm nhạc quốc tế, nghệ sĩ piano Nguyễn Thị Mỹ Dung còn là cầu nối môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp với những tài năng âm nhạc trẻ, đưa các sân chơi âm nhạc quốc tế đến với Việt Nam.