Ra mắt sách kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam

Sáng 4/9, tại Trung tâm Phát thanh quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức Lễ ra mắt sách “Đài Tiếng nói Việt Nam - 80 năm đồng hành cùng đất nước” nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (7/9/1945-7/9/2025).

Sách “Đài Tiếng nói Việt Nam - 80 năm đồng hành cùng đất nước” được ra mắt nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam. (Ảnh: BTC)
Sách “Đài Tiếng nói Việt Nam - 80 năm đồng hành cùng đất nước” được ra mắt nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Đây là cuốn sách do VOV phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành. Cuốn sách kế thừa ấn phẩm “70 năm Đài Tiếng nói Việt Nam (1945-2015)”, đồng thời bổ sung nhiều tư liệu, hình ảnh, câu chuyện giai đoạn 2015-2025, thập niên đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của VOV trong bối cảnh truyền thông toàn cầu biến đổi mạnh mẽ, và chuyên mục “Âm vang Tiếng nói Việt Nam” với ý kiến của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, văn nghệ sĩ, trí thức, công chúng trong và ngoài nước nói về VOV.

Với dung lượng gần 500 trang, cuốn sách là công trình tập hợp tâm huyết, trí tuệ và tình yêu nghề của nhiều thế hệ làm báo phát thanh. Nội dung sách tập trung vào ba nội dung: Tái hiện truyền thống và bản lĩnh vượt khó trong 80 năm xây dựng, phát triển, khẳng định vị thế của VOV trong lòng quốc gia – dân tộc; Phản ánh sự gắn bó, cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, với sứ mệnh cao cả: kết nối ý Đảng với lòng dân; Định hướng chiến lược phát triển trong kỷ nguyên số, trước thềm một giai đoạn mới của đất nước.

ra-mat-sach-8-8085.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút ra mắt ấn phẩm “Đài Tiếng nói Việt Nam – 80 năm đồng hành cùng đất nước”. (Ảnh: BTC)

Một điểm mới nổi bật là phần kỷ yếu có ứng dụng mã QR, giúp độc giả tiếp cận thêm thông tin về các giai đoạn phát triển, đơn vị trực thuộc, đội ngũ lãnh đạo và các phần thưởng cao quý. Bên cạnh đó, mục “Những câu chuyện của Bác Hồ với Đài Tiếng nói Việt Nam” được biên soạn kỹ lưỡng, phản ánh tình cảm, sự quan tâm của Người với Đài.

Trong quá trình biên soạn, dù đối diện khó khăn về nguồn tư liệu, nhất là thời kỳ kháng chiến, nhóm biên soạn vẫn bám sát nguyên tắc khoa học, đối chiếu khách quan các sự kiện, nhân vật. Nhiều bức thư, bài viết của công chúng bày tỏ tình cảm dành cho VOV qua các thời kỳ cũng được đưa vào, phản ánh mối gắn bó giữa Đài và thính giả.

ra-mat-sach-6-8803.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Trọng Lâm, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu. (Ảnh: BTC)

Tham dự Lễ ra mắt sách, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Trọng Lâm, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết: Quá trình biên tập, xuất bản, đội ngũ biên tập viên Nhà xuất bản đã phối hợp chặt chẽ với Ban Biên soạn cuốn sách rà soát, đối chiếu, kiểm tra tính chính xác của những sự kiện, nhân vật, mốc lịch sử và các nội dung thông tin của bản thảo dựa trên các tài liệu chính thống của Đảng, Nhà nước đã được công bố như các sách: Hồ Chí Minh toàn tập, Hồ Chí Minh biên biên tiểu sử, Văn kiện Đảng toàn tập, Văn kiện Quốc hội toàn tập, Lịch sử Chính phủ Việt Nam, Lịch sử Quốc hội…; tham khảo ý kiến của các chuyên gia về lịch sử Đảng, về Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Khu di tích Phủ Chủ tịch… để từ đó xác minh tính chính xác của các thông tin, sửa chữa, hoàn thiện và nâng cấp chất lượng bản thảo.

ra-mat-sach-4-7003.jpg
Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu. (Ảnh: BTC)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng khẳng định: Trong bối cảnh bộn bề công việc, 6 tháng để hoàn thành cuốn sách là một quãng thời gian vô cùng eo hẹp. Vừa viết những nội dung mới, vừa thẩm định lại các dữ liệu lịch sử có điểm mờ, vừa tổ chức tham vấn các nguyên lãnh đạo Đài qua các thời kỳ, Hội đồng biên soạn đã xây dựng cuốn sách với tất cả tâm huyết và trách nhiệm cao nhất: Trách nhiệm với các thế hệ sáng lập Đài, với chặng đường 80 năm đầy gian khổ nhưng vinh quang của Đài, trách nhiệm với độc giả hôm nay và mai sau, trách nhiệm với những người sẽ vì “Tiếng nói Việt Nam” mà tiếp bước con đường của chúng tôi hôm nay.

“Chúng tôi hy vọng rằng, từng trang viết của cuốn sách sẽ giúp độc giả hình dung rõ nét chặng đường phát triển của Đài Tiếng nói Việt Nam; hun đúc niềm tự hào lớn lao cho những người đứng dưới thương hiệu “Tiếng nói Việt Nam”, để từ đó thấy được trọng trách của mình đối với sự phát triển trong tương lai của Đài”, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam nhấn mạnh.

ra-mat-sach-10-8035.jpg
Ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam trao tặng sách cho các đồng chí nguyên lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Qua cuốn sách, có thể thấy ở mọi thời khắc quan trọng của đất nước, đều có sự đồng hành và phản ánh của Đài Tiếng nói Việt Nam. Mỗi trang sách không chỉ chứa dữ kiện, hình ảnh mà còn là những câu chuyện, kỷ niệm, cảm xúc của người trong cuộc. Từ đó, giúp công chúng hình dung rõ hơn quá trình hình thành và phát triển của Đài, gắn với lịch sử 80 năm kiên cường vì độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc.

Cuốn sách “Đài Tiếng nói Việt Nam – 80 năm đồng hành cùng đất nước” được thiết kế và xuất bản theo hai định dạng: một là sách in truyền thống; hai là sách điện tử. Trong đó, sách in truyền thống có 2 phiên bản: phiên bản bìa cứng, bọc áo; và phiên bản bìa da, có hộp; được thiết kế trang trọng, nhã nhặn.

Sách điện tử có giao diện thân thiện, dễ sử dụng, có thể quét mã QRcode để đọc trên các phương tiện như máy tính để bàn, laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh… Do đó, nội dung của cuốn sách có thể dễ dàng đến với đông đảo độc giả, thuộc nhiều lứa tuổi, nhất là các bạn trẻ.

Có thể bạn quan tâm

Thạc sĩ, bác sĩ Bùi Phương Thảo (bên phải) trò chuyện về cách cha mẹ đồng hành cùng con cái.

Giúp con trẻ “cai” game và mạng xã hội

Chia sẻ cùng các phụ huynh về cách giúp con mình rời xa game, mạng xã hội, Thạc sĩ, Bác sĩ Bùi Phương Thảo, Bác sĩ chuyên khoa Tâm thần, Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương cho rằng, điều quan trọng là gần gũi con cái, đồng hành và cùng con trực tiếp trải nghiệm thế giới thực bằng kinh nghiệm của mình, đặc biệt là đọc sách.

Cảnh trong phim hoạt hình “Trạng Quỳnh nhí - Truyền thuyết Kim Ngưu”.

Hoạt hình Việt Nam và khát vọng hội nhập

Dù đã có giai đoạn chững lại, đến nay, hoạt hình Việt Nam đang bước vào thời kỳ phát triển mới với sự nhập cuộc của đội ngũ sáng tạo trẻ, sự đầu tư từ các doanh nghiệp và những tác phẩm mang đậm bản sắc dân tộc.

Nhà thơ Hữu Thỉnh và đại diện Nhà xuất bản Quân đội nhân dân tặng sách cho các đơn vị trong quân đội.

Ra mắt tiểu thuyết "Thép dưới cỏ" của nhà thơ Hữu Thỉnh

Ngày 1/7, tại Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, nhà thơ Hữu Thỉnh ra mắt tiểu thuyết đầu tay "Thép dưới cỏ". Lấy cảm hứng từ chiến dịch Tà Mây-Làng Vây năm 1968, tác phẩm vừa tái hiện lịch sử đồng thời khắc họa số phận người lính và khát vọng hòa bình sau chiến tranh.

Bìa tập sách "2-7-1976 rạng rỡ Thành phố Hồ Chí Minh". (Ảnh: LINH BẢO)

Rạng rỡ Thành phố Hồ Chí Minh

Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra mắt ấn phẩm “Ngày 2/7/1976 rạng rỡ Thành phố Hồ Chí Minh” do tác giả Nam Bộ tuyển chọn nhân sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

Đông đảo chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà làm phim đến dự hội thảo.

Trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và bảo vệ tài sản trí tuệ trong điện ảnh

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đang khiến ngành điện ảnh toàn cầu phải thay đổi toàn diện. Điện ảnh Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng này khi đứng trước cơ hội lớn lẫn thách thức trong việc xây dựng hệ sinh thái chuyên nghiệp, hiện đại và bảo vệ tài sản trí tuệ bền vững trong thời kỳ hội nhập.

Lễ ra mắt dự án.

Công bố dự án phim quảng bá “Profile Đất nước của tôi”

Được sự bảo trợ và phối hợp chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Cục Điện ảnh, theo Công văn số 3685/BVHTTDL-ĐA, Công ty Sản xuất phim và Giải trí Tứ Vân (Tứ Vân Pictures) chính thức công bố thực hiện bộ phim quảng bá hình ảnh quốc gia mang tên “Profile Đất nước của tôi” (Vietnam: Beyond Words).