Người dân cổ vũ cho các khối diễu binh, diễu hành trên đường phố Hà Nội. (Ảnh: THẾ ĐẠI)
Người dân cổ vũ cho các khối diễu binh, diễu hành trên đường phố Hà Nội. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Náo nức hướng đến ngày hội lớn

Ngày Đại lễ vẫn chưa diễn ra, nhưng Lễ sơ duyệt cấp Nhà nước cuộc diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (A80) diễn ra tối 27/8 tại Hà Nội cho thấy tình cảm náo nức, niềm tự hào dân tộc của nhân dân; đồng thời, cho thấy sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của thành phố Hà Nội.

Đoàn diễu binh đi đến đâu, những tiếng đồng thanh “Tôi yêu Việt Nam”, những bài ca yêu nước vang lên đến đó… Nhiều người chờ đợi hàng chục giờ đồng hồ để được chứng kiến đoàn hùng binh trên những con phố.

Ngày Đại lễ vẫn chưa diễn ra, nhưng Lễ sơ duyệt cấp Nhà nước cuộc diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (A80) diễn ra tối 27/8 tại Hà Nội cho thấy tình cảm náo nức, niềm tự hào dân tộc của nhân dân; đồng thời, cho thấy sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của thành phố Hà Nội.

Những cơn mưa lớn tầm tã trong suốt ngày 26 và sáng 27/8 không ngăn được lòng người. Từ sáng sớm 27/8, nhiều người dân đã có mặt ở các tuyến đường nơi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua để trực tiếp được ngắm nhìn những chiến sĩ bộ đội, công an, dàn khí tài quân sự hiện đại.

Buổi chiều, trời hửng nắng nhẹ, những lo lắng về mưa gió ảnh hưởng đến đoàn diễu binh, diễu hành dần tan biến. Dòng người đổ đến các tuyến đường ngày một đông hơn.

Từ Phú Thọ, bà Phạm Thị Luận cùng gia đình ba thế hệ đến Hà Nội từ tối 26/8, dù lúc đó Hà Nội vẫn chìm trong mưa lớn. Bà chia sẻ: “Ngay từ khi trên truyền hình chiếu các màn hợp luyện tôi và gia đình đã trào dâng xúc động. Đất nước ta lớn mạnh nhanh quá, tự hào làm sao. Tôi với ông nhà đã bàn bạc nhân dịp cháu ngoại nhập học đại học thì cả gia đình sẽ xuống Hà Nội trong dịp này. Vợ chồng tôi có tuổi rồi, rất mong được tận mắt chứng kiến sự kiện lịch sử này. Tôi phải dừng xe cách đây khá xa rồi đi bộ đến nơi. Nhưng trên đường đi, tôi rất phấn khởi khi được các cháu thanh niên tình nguyện tiếp nước, tặng bánh ngọt”.

Buổi hợp luyện thứ hai cách đây vài ngày đã diễn ra với không ít cảnh tượng chưa đẹp khi nhiều người xả rác bừa bãi, giẫm đạp lên những bồn hoa, một số đối tượng “thông chốt”…

Nhưng với sự vào cuộc nhắc nhở, đôn đốc kịp thời của các cơ quan chức năng, cho nên trong buổi sơ duyệt, tình trạng vứt rác thải bừa bãi đã giảm hẳn. Nhiều người chủ động mang theo các túi ni-lông để thu gom thực phẩm khi đã sử dụng. Điều đó cho thấy ý thức của người dân có chuyển biến rõ nét.

Bác Nguyễn Minh Chi (Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) cùng cả gia đình đã đi xe khách ra Hà Nội, xếp hàng tại góc phố đường Hùng Vương từ sáng sớm 27/8. Bác Chi hồ hởi cho biết: “Mưa gió cho nên cũng có vất vả, nhưng đây là sự kiện hàng chục năm mới có một lần, tôi cùng cả nhà đều háo hức được tận mắt chứng kiến. Không khí ở đây rất khí thế, ai cũng hào hứng, phấn khởi. Hôm trước thấy một số trường hợp vứt rác, giẫm đạp lên bồn hoa… Tôi nghĩ những sự kiện lớn như thế này bạn bè quốc tế sẽ nhìn vào, cho nên mỗi người cần nâng cao hơn ý thức”.

Trời chuyển sang chiều cũng là lúc các khối diễu binh, diễu hành di chuyển về Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố lân cận. Thu hút sự chú ý của nhiều người nhất là các phương tiện cơ giới chở theo dàn khí tài quân sự. Ngay từ lúc di chuyển vào vị trí tập kết, khi đi qua đường Thanh Niên, đoàn xe tăng, xe bọc thép đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của nhân dân.

Các khối diễu binh, diễu hành, khối đồng diễn, múa rồng, múa trống… dần di chuyển vào vị trí tập kết.

Khi thành phố bắt đầu lên đèn, mọi người hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử, hướng về những tuyến đường mà đoàn diễu binh, diễu hành chuẩn bị đi qua…

Sau những phút giây hồi hộp chờ đợi, đoàn diễu binh, diễu hành với đầy đủ lực lượng tương tự như Lễ diễu binh, diễu hành chính thức, gồm các khối chính như: Khối Nghi trượng, 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân, các khối quân đội nước ngoài, lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng công an, các khối diễu hành quần chúng, khối văn hóa, thể thao... Sau khi đi qua Quảng trường Ba Đình, đoàn hùng binh tỏa đi các hướng, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân. Đoàn đi đến đâu, nhân dân chào đón các anh, chị bằng những bài ca Cách mạng, bằng những tiếng hô vang “Tôi yêu Việt Nam” trong một không khí trang nghiêm mà xúc động.

Hà Nội là nơi tổ chức chính các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Trong đó, đoàn diễu binh, diễu hành sẽ đi qua Quảng trường Ba Đình và hàng chục con phố.

Để các hoạt động kỷ niệm, nhất là các buổi sơ duyệt, tổng duyệt và lễ diễu binh, diễu hành chính thức vào 2/9 diễn ra an toàn, thành phố đã huy động mọi nguồn lực tốt nhất để bảo đảm công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường.

Trưởng Tiểu ban Vật chất, hậu cần giúp việc Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết: Đến ngày 27/8, Tiểu ban huy động được hơn 830 nghìn chiếc bánh, gần 1 triệu chai nước, hơn 220 nghìn hộp sữa, hơn 200 nghìn nước đóng chai các loại, vượt so với phương án đề ra. Thành phố cũng lên phương án phân phối đến người dân, ngay cả trong điều kiện trời mưa. Trong đó, Thành đoàn Hà Nội chủ trì công tác tiếp nhận, phân phối cho các đại biểu, người dân.

Đến ngày 27/8, Tiểu ban huy động được hơn 830 nghìn chiếc bánh, gần 1 triệu chai nước, hơn 220 nghìn hộp sữa, hơn 200 nghìn nước đóng chai các loại, vượt so với phương án đề ra. Thành phố cũng lên phương án phân phối đến người dân, ngay cả trong điều kiện trời mưa.

(Trưởng Tiểu ban Vật chất, hậu cần giúp việc Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền)

Phường Hoàn Kiếm là địa bàn có nhiều tuyến phố đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, Đoàn Thanh niên phường đã bố trí 10 điểm cấp, phát thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm khác.

Bí thư Đoàn Thanh niên phường Hoàn Kiếm Đặng Thanh Tú cho biết: “Trong Lễ sơ duyệt, Đoàn Thanh niên phường đã huy động 350 bạn đoàn viên, thanh niên tham gia công tác cấp phát nhu yếu phẩm, hướng dẫn, hỗ trợ người dân và phối hợp lực lượng chức năng bảo đảm an ninh, trật tự… Toàn bộ lực lượng của Đoàn Thanh niên phường đã có mặt từ 12 giờ tại các điểm chốt, các tuyến đường. Chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn một lượng đáng kể áo mưa, mũ để phát cho nhân dân nếu không may trời mưa. Dù vất vả, nhưng các bạn đều phấn khởi khi được góp phần nhỏ bé của mình vào thành công của ngày Đại lễ. Tham gia Lễ sơ duyệt cũng là màn tập dượt để các bạn trẻ làm công việc của mình tốt hơn trong buổi lễ chính thức”.

Sáng 27/8, thành phố Hà Nội đã hoàn thiện lắp dựng 10 nhà bạt dã chiến phục vụ người dân tham dự lễ diễu binh, diễu hành. Mỗi nhà bạt dã chiến có sức chứa khoảng vài trăm người, phục vụ người dân và du khách nghỉ ngơi trong trường hợp mưa, nắng.

Bên cạnh đó, theo yêu cầu của Sở Xây dựng Hà Nội, 18 xã, phường trên địa bàn đã sắp xếp mặt bằng cho người dân gửi xe miễn phí. Tại các bãi đỗ xe, lực lượng chức năng túc trực, phân luồng, hỗ trợ người dân từ lúc vào đến khi lấy xe để bảo đảm an toàn, trật tự.

Ngành y tế chuẩn bị trang, thiết bị ở các điểm chốt để phục vụ nhân dân. Trong chiều và tối 27/8, một số người già, trẻ em khi xem diễu binh có dấu hiệu mệt mỏi đã được lực lượng chức năng đưa vào các lều dã chiến chăm sóc, phục hồi sức khỏe kịp thời.

Nhằm hạn chế tình trạng chen lấn, lực lượng công an, thanh niên tình nguyện ưu tiên bố trí chỗ ngồi cho các cựu chiến binh, người cao tuổi và trẻ em, như vị trí đẹp nhất tại khu vực ngã tư Hùng Vương-Trần Phú, nơi có thể quan sát toàn bộ các khối diễu binh, diễu hành được ưu tiên sắp xếp cho các cựu chiến binh.

Có mặt chứng kiến Lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành, anh Ihsan Ali (43 tuổi, quốc tịch Pakistan) chia sẻ: “Tôi thật may mắn khi được đến Hà Nội vào khoảng thời gian này. Tôi thật sự ấn tượng với tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc của các bạn. Mọi người ngồi trên vỉa hè cả ngày trời, nhưng thấy ai cũng hào hứng, phấn khởi hát vang các ca khúc về Tổ quốc, đất nước. Điều này càng làm tôi yêu quý và muốn gắn bó hơn với đất nước Việt Nam”.

Có thể bạn quan tâm

Du khách chiêm ngưỡng hòm phiếu đặc biệt.

Hòm phiếu của niềm tin

Trong hệ thống trưng bày thường xuyên của Bảo tàng Lịch sử quốc gia có một hiện vật nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là chiếc hòm phiếu từng được sử dụng trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa I năm 1946 tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình (trước đây).

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia-Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA)

Ngày hội non sông và khát vọng của một Quốc hội kiến tạo

Ngày 15/3 – ngày toàn thể cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một cuộc bầu cử, mà là lễ hội của thể chế dân chủ; là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình, gửi gắm khát vọng và niềm tin vào tương lai của đất nước.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội theo dõi thông tin về bầu cử trên các nền tảng số.

Bầu cử thời công nghệ số: Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội háo hức, hồi hộp trước ngày hội toàn dân

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đang thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và ý thức chính trị của thế hệ trẻ đối với một sự kiện trọng đại của đất nước.

Bà Phạm Thị Minh Hường tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm

Bà Phạm Thị Minh Hường (kiều bào tại Lào) cho rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là dấu mốc khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và sự vững mạnh của hệ thống chính trị Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 14/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ chạy xuồng đến tận những căn nhà ven sông để trao thẻ cử tri, mang lại niềm vui và sự an tâm cho bà con vùng sâu Cà Mau.

Linh hoạt tuyên truyền mang ngày hội non sông đến cử tri vùng sâu sông nước Cà Mau

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3, Cà Mau nỗ lực các khâu chuẩn bị. Tại một số xã , công tác tuyên truyền được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao và sự linh hoạt để bảo đảm thông tin đến với mọi người dân, ngay cả ở những nơi khó khăn nhất.

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội đề nghị cử tri cả nước, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; Sẽ cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí liên quan đến nhà ở xã hội; Bạch Mã mưa gần 500mm chỉ trong một đêm.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.

Các điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân tộc

Mỗi lá phiếu góp phần đưa đất nước hùng cường, thịnh vượng

Hơn 2,6 triệu cử tri Tây Ninh đang hướng về ngày hội lớn của toàn dân tộc với tinh thần trách nhiệm và niềm tin sâu sắc. Mỗi lá phiếu thể hiện quyền, nghĩa vụ công dân và gửi gắm kỳ vọng vào các đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng Tây Ninh cùng cả nước hùng cường, thịnh vượng