Mong manh Barca

Hành trình Champions League của Barca đã khép lại ở tứ kết, bởi Atletico Madrid. Đó là cái giá cho lối chơi mà Hansi Flick theo đuổi.

Lamine Yamal mở tỷ số từ rất sớm nhưng vẫn không thể mang về chiến thắng chung cuộc cho Barca.
Lamine Yamal mở tỷ số từ rất sớm nhưng vẫn không thể mang về chiến thắng chung cuộc cho Barca.

“Nếu chúng tôi tiếp tục như thế này, với đội hình và ý tưởng hiện có Champions League sớm muộn cũng sẽ thuộc về chúng tôi”, lời tiếc nuối của Frenkie De Jong, nhưng thực chất là tiếng lòng của cả tập thể Barcelona. Giống như ở Cúp Nhà Vua (thua chung cuộc 3-4), màn lội ngược dòng trước Atletico tại Champions League là điều không thể.

Barca dừng bước ngay trước ngưỡng cửa. Một lần nữa, giống như trận lượt đi tại Camp Nou, họ kết thúc trận đấu với 10 người. Lần này là thẻ đỏ của Eric Garcia.

“Chúng tôi chơi rất tốt ở cả hai trận. Nhưng may mắn không đứng về phía chúng tôi. Có một vài tình huống gây tranh cãi, và quả phạt đền của Pubill đã định đoạt cặp đấu”, De Jong nhấn mạnh. Anh nhắc đến lượt đi một tuần trước, thủ môn Juan Musso đá bóng, Pubill lấy tay chặn lại rồi thực hiện lại quả phát bóng. Không có tiếng còi nào, cũng không có VAR.

Lần này, Hansi Flick không chỉ trích trọng tài: “Tôi không muốn nói về nó. Đó là điều tôi không thể thay đổi”. Ông phân tích thêm: “Chúng tôi có rất nhiều cơ hội. Thậm chí có cơ hội nâng tỷ số lên 3-0, nhưng cuối cùng lại để thủng lưới”.

Trước trận đấu, Flick vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn về đội hình xuất phát. Việc thiếu niềm tin vào Ronald Araujo buộc ông phải tính toán lại hàng thủ. Không có Pau Cubarsi, bị thẻ đỏ lượt đi, ông chọn Eric Garcia ở trung tâm hàng phòng ngự. Khi thì đá hậu vệ, lúc lại đá tiền vệ trung tâm, cầu thủ đa năng này là giải pháp đáng tin duy nhất, bảo đảm khả năng triển khai bóng trước sức ép của Atletico.

Tuy nhiên, chính lựa chọn này lại khiến Barca phải trả giá. Một nghịch lý, bởi Eric Garcia trước khi bị đuổi đã chơi rất hay tại Metropolitano. Khả năng triển khai bóng của anh là nền tảng để Barca gây áp lực ngay từ đầu. Kết quả, Lamine Yamal mở tỷ số chỉ sau 4 phút, rồi Ferran Torres nhân đôi cách biệt sau đó 20 phút. Lúc này, kết quả chung cuộc là 2-2.

Atletico không sụp đổ. Trái lại, đội bóng của Diego Simeone pressing tốt, bình tĩnh khai thác điểm yếu của Barca: Hàng thủ dâng cao. Antoine Griezmann như khiêu vũ, đẩy bóng để Marcos Llorente thoát xuống kiến tạo cho Lookman dứt điểm thành bàn. Giành lại lợi thế, cùng với việc VAR từ chối bàn thứ 2 của Ferran, Atletico chủ động hơn.

Triết lý của Flick là ghi nhiều bàn hơn thì thắng. Để phục vụ điều này, hàng thủ Barca luôn dâng lên gần giữa sân. Simeone lại khai thác hiệu quả vào sự mong manh này: Sorloth thoát xuống một mình, Eric chỉ còn biết phạm lỗi và “đi tắm sớm”. Đá hơn người, Atletico khóa chặt Lamine Yamal, khiến Barca hoàn toàn bế tắc.

Không có nhiều trường hợp nhận thẻ đỏ cả 2 lượt trận. Đồng thời, Barca để thủng lưới toàn bộ 12 trận Champions League mùa này. De Jong có quyền mơ mộng, nhưng với việc luôn “hở lưng”, vô địch Champions League sẽ rất khó khăn với thế hệ Yamal. Dù sao, điều an ủi là danh hiệu La Liga đang trong tầm tay.

Có thể bạn quan tâm

Sau World Cup, Rodri lại tiếp tục chơi bóng cùng Lamine Yamal tại CLB Barca.

Cú ngoặt của Rodri

Tương lai của Rodri trải qua một cú ngoặt đầy bất ngờ kể từ khi anh cùng đội tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 và được bầu là cầu thủ hay nhất giải. Sau khi trở về, Quả bóng Vàng 2024 nhận được một đề nghị rất hấp dẫn từ Real Madrid nhưng cuối cùng lại nghiêng về Barcelona vì lý do chuyên môn.

Các võ sĩ tranh tài tại Giải vô địch trẻ Võ thuật tổng hợp (MMA) quốc gia năm 2026.

Tương lai MMA Việt Nam

Giải vô địch trẻ Võ thuật tổng hợp (MMA) quốc gia năm 2026 đã chính thức khai mạc tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng). Đây là lần đầu, một giải đấu MMA của lứa tuổi từ U14 đến U18 được đưa vào hệ thống thi đấu thể thao thành tích cao quốc gia.

Chia sẻ mất mát với Lionel Messi

Chia sẻ mất mát với Lionel Messi

Ông Jorge Messi (trong ảnh), cha ruột, đồng thời là người đại diện của Lionel Messi vừa qua đời ở tuổi 68 tại Rosario (Argentina). Trước mất mát to lớn của siêu sao này, Liên đoàn bóng đá, đội tuyển Argentina, CLB Inter Miami và các đồng đội đã có những hành động thiết thực để sẻ chia với anh.

Morgan Rogers trở thành cầu thủ người Anh đắt giá nhất lịch sử với hợp đồng trị giá tới 117 triệu bảng, tương đương 138 triệu euro.

“Cơn sốt” tiền vệ ở Premier League

Chuyện Giải Ngoại hạng Anh “nắm trùm” thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu về độ chịu chi đã quá quen thuộc. Song, điều đáng chú ý là sự “lên ngôi” của các tiền vệ ở Premier League khi thống trị toàn bộ các bản hợp đồng đắt giá nhất giải tính đến lúc này.

Vinicius vẫn chưa có câu trả lời cho việc đi hay ở tại Real Madrid.

Dấu hỏi về Vinicius

Mọi thứ về tương lai Vinicius với Real Madrid vẫn đang bỏ ngỏ. Vini sẽ phải quyết định gia hạn và sống dưới cái bóng Mbappe, hay rời đi để làm ngôi sao số 1 và mức lương cao.

Buổi họp báo giới thiệu Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44. Ảnh: BẢO LONG

Giá trị “kép” của huy chương

Từ ngày 8 - 16/8, TP Hải Phòng trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý khi Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44 tranh Cúp Phân bón Cà Mau năm 2026 sẽ khởi tranh tại Nhà thi đấu thể thao - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Thành phố Hải Phòng (Nhà thi đấu thể thao Hải Dương cũ).

Kolo Muani cập bến Juve

Kolo Muani cập bến Juve

Tiền đạo Randal Kolo Muani (trong ảnh) chuẩn bị hoàn tất các thủ tục kiểm tra y tế trước khi ký hợp đồng có thời hạn 5 năm với CLB Juventus. PSG đã chấp nhận bán chân sút người Pháp cho đại diện Serie A với tổng giá trị chuyển nhượng 50 triệu euro.

Ông Gianni Infantino đứng trước nguy cơ "mất ghế" vì kế hoạch bán cổ phần bản quyền thương mại World Cup.

Ghế Chủ tịch FIFA lung lay

Đại bản doanh Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) tại Zurich, Thụy Sĩ đang rung chuyển sau vụ “bán World Cup” bất thành của ông Gianni Infantino. Người đàn ông 56 tuổi, từng bước lên chiếc ghế Chủ tịch FIFA với lời hứa về một “kỷ nguyên minh bạch”, hiện đối mặt nguy cơ phải từ chức hoặc bị phế truất do làn sóng phản đối dữ dội trên toàn cầu.

Sau bốn năm chờ đợi, cuối cùng Zidane đã được bổ nhiệm làm Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp.

Giấc mơ còn lại của Zizou

Sau 5 năm kể từ ngày chia tay Real Madrid, Zinedine Zidane chính thức tái xuất với vai trò HLV trưởng đội tuyển Pháp, theo bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2030.

Nguyễn Đình Bắc (phải) ghi hat-trick vào lưới Đội tuyển Timor-Leste.

Trước chặng đường dài

Đội tuyển Việt Nam đã có màn chào sân ASEAN Championship không thể tuyệt vời hơn. Đỗ Hoàng Hên mở tỷ số ở phút thứ 7, phá kỷ lục ghi bàn sớm nhất ở đấu trường này do Huỳnh Hồng Sơn lập năm 2002. Số bàn thắng chúng ta tạo nên trong hiệp 1 cũng như cả trận cũng vượt qua các cột mốc trong quá khứ của giải đấu. Đây cũng là chiến thắng cách biệt lớn nhất dưới thời huấn luyện viên Kim Sang Sik.

Real đạt thỏa thuận cá nhân với Rodri

Real đạt thỏa thuận cá nhân với Rodri

Truyền thông Tây Ban Nha đồng loạt xác nhận, tiền vệ Rodri (trong ảnh) đã đạt thỏa thuận cá nhân để gia nhập Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Ngôi sao 30 tuổi hiện chỉ còn chờ sự thống nhất về mức phí chuyển nhượng giữa đội bóng Hoàng gia và Man City để chính thức cập bến Bernabeu.

Andrea Pirlo được bổ nhiệm làm thuyền trưởng của đội tuyển Italy đến năm 2030.

Sứ mệnh của Andrea Pirlo

Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) vừa đạt thỏa thuận bổ nhiệm Andrea Pirlo làm tân HLV trưởng đội tuyển (ĐT) quốc gia nước này đến năm 2030. So thời hoàng kim khi vô địch World Cup cách đây 20 năm, Pirlo trở lại sắc áo thiên thanh trên một cương vị và vị thế hoàn toàn khác.

Tác giả xem trận đấu giữa Thụy Sĩ và Bosnia - Herzegovina tại sân Los Angeles (Mỹ).

Ngày hội của những kỷ lục

World Cup 2026 đã khép lại với chức vô địch thuộc về đội tuyển Tây Ban Nha. Sau hơn một tháng vận hành, cỗ máy World Cup đã thành công ngoài mong đợi của FIFA và các nước đồng tổ chức là Mỹ, Canada và Mexico.

Đội tuyển Việt Nam có trận thắng 4-0 trước ĐT Myanma trên sân vận động Thái Nguyên. Ảnh: TRẦN HẢI

Cần giữ sự tỉnh táo

Trên sân vận động Thái Nguyên, thầy và trò huấn luyện viên (HLV) Kim Sang Sik đã khép lại đợt tập trung bằng chiến thắng 4-0 trước Myanmar. Các bàn thắng được chia đều cho Nguyễn Xuân Son, Hoàng Hên, Xuân Mạnh và Nguyễn Đình Bắc. Kết quả tích cực trước thềm ASEAN Cup 2026 chắc chắn mang đến sự tự tin, nhưng vẫn cần được nhìn nhận một cách thận trọng.

Bên lề World Cup

Bên lề World Cup

HLV ĐT Pháp Didier Deschamps (trong ảnh) chính thức chia tay “Gà trống Gaulois” sau 14 năm gắn bó. Trong thời gian dẫn dắt đội bóng, ông Deschamps đưa Pháp đến ngôi vô địch World Cup 2018 và Nations League mùa giải 2020-2021.

Đội tuyển Anh đã có một màn trình diễn sắc sảo trong trận tranh hạng ba World Cup 2026.

“Vòng kim cô” của tuyển Anh

Trận tranh hạng ba World Cup 2026 đã khép lại với tỷ số không tưởng khi đội tuyển (ĐT) Anh hạ gục “hàng xóm” Pháp với tỷ số 6-4. Nhưng đằng sau cơn mưa bàn thắng ấy, người hâm mộ "xứ sương mù" chắc hẳn cảm thấy chút tiếc nuối.

Lối đá đồng điệu, kỷ luật và trí tuệ của Tây Ban Nha đã đưa họ tiến đến trận chung kết World Cup 2026.

Giá trị của bóng đá tập thể

Tây Ban Nha trình diễn thứ bóng đá làm say mê khán giả, đồng thời khiến đối thủ Pháp rối loạn để giành chiến thắng 2-0. Sau 16 năm, “La Roja” lại vào chung kết World Cup.

Vận động viên Hoàng Thị Mỹ Tâm.

Vững vàng môn karate

Chiến thắng tuyệt đối 8-0 của Hoàng Thị Mỹ Tâm trước võ sĩ Malaysia Adnan Zakiah, trong trận chung kết hạng -61kg (tối đa 61kg) của nữ tại Giải Vô địch karate Đông Nam Á 2026 là minh chứng cho thấy sự áp đảo toàn diện của karate Việt Nam ở sân chơi khu vực.

Bên lề World Cup

Bên lề World Cup

Sau khi trở về từ World Cup 2026, tuyển thủ Nam Phi Jayden Adams đột ngột qua đời ở tuổi 25. Adams ra sân 3 trận cho Nam Phi, góp công giúp ĐT này vượt qua Hàn Quốc và Cộng hòa Czech để đứng thứ 2 bảng A. Tại vòng 32 đội, Adams và các đồng đội dừng bước trước chủ nhà Canada.